1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh COBRA

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi yahoo, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yahoo

    yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Truyện tranh COBRA

    Có ai biết truyện này không nhỉ, hay quá mà đọc tí đã hết, hình như ***y quá nên không cho xuất bản nữa hay sao ấy.


    alo
  2. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Truyện có tên cướp biển vũ trụ Cobra phải không. Truyện này nét vẽ vừa đẹp mà lại vừa hấp dẫn nữa. Đánh nhau bằng các loại vũ khí tối tân còn con người thì lại có siêu năng lực. Truyện này đúng là mẫu mực cho các loại truyện nói về anh hùng. Thế mà nó lại không xuất bản nữa, đúng là cái bọn nhà xuất bản VN chả biết thưởng thức nghệ thuật gì cả, cứ thấy vài cái hình ***y là lại chụp ngay cái mũ văn hoá phẩm đồi truỵ , không biết bao giờ mới khá được.
    Cầu trời lạy phật qua bài Must Know
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đọc chưa vậy ?
    Nghe yahoo và lenhhodaica82 nói thấy hay quá
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Sao em chưa được đọc truyện này nhỉ, bác nào có cái ảnh minh họa post lên xem cái nào
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  5. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Truyện này có thằng cha Cobra bất tử như gã Điệp viên trong Ma trận ấy, súng đạn hay dao đánh vào người không xinhê ,chỉ tèo khi bị tàu vũ trụ bay với tốc độ như ánh sáng táng vào người.
    Gã này có khẩu súng cảm ứng gắn vào 1 tay cụt bàn ,súng lase tự tìm mục tiêu,súng không có cò mà bắn theo ý niệm của hắn.
    Vào đầu gã là Cướp nhưng bỏ nghề tự tẩy não sống như người thường ở Trái đất ,nhưng do buồn chán nên đi chơi game thực tại ảo do đó phục hồi trí nhớ lại quay về đường cũ
  6. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến đây bắt đầy chán rồi! Mình không khoái thể loại bị bắn chục viên mà không chết

Chia sẻ trang này