1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh ... cười ... cười ... cười và mếu !!!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Yveskha, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yveskha

    Yveskha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Truyện tranh ... cười ... cười ... cười và mếu !!!

    Híhí đọc truyện tranh thì thú quá đúng không, mê chết cũng không bỏ được. Nhất là khi gặp bộ nào hay hay hoặc độc đáo là mừng như bắt được vàng ... nhìn cái tủ (hay mấy thùng truyện lưu giữ và bảo quản của mình, lại toàn truyện hay) ai mà không sướng nhỉ . Bản thân tôi có bao nhiêu là truyện & cũng từng ngồi hàng giờ nhìn ngắm "kho tàng" của mình , đã ... mếu máo khi phải rời xa chúng, khi biết mami mình lén bán đi hít trơn , đã ngồi mơ màng nhớ lại quá khứ ngày xưa oanh liệt kiêu hùng với bao nhiêu truyện để rồi tức anh ách và tiếc đứt ruột . Mà khổ, đâu có ít truyện
    Một vấn đề nữa là ... "đạn" ... thử ngồi mà xem lại nhá, mình tốn bao nhiu tiền vào chúng nào, tính ra cả triệu bạc chứ ít gì, quá chừng, nhưng muh đâu có bỏ được , ôi giời ơi là truyện tranh !!!
    Xem nào, thứ hai có gì ... thứ ba ... thứ tư ... thứ năm ... phải mua thui


    Life is a road that I wanna keep going ... Love is a river that I wanna keep flowing ...
  2. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    oi troi! BA chi thu thong ke xem co bao nhieu bo nao?neu tinh ra tien thi giau lam day. thoi ,de lam lai cua hoi mon cung duoc , sau nay co con, loi ra cho no doc. no do phai di lung mua chu sao
  3. shicanlan

    shicanlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trời, mình tưởng đây nói về những truyện tranh hài cơ, hoá ra là..........
    Mình cũng vậy đó, có cả tủ truyện, thập cẩm loại truyện. Hồi mình học thi vào cấp 3, mẹ doạ đem cho cả tủ truyện, mình doạ lại luôn: mẹ mà đem bộ truyện của con đi đâu thì đảm bảo sẽ thi trượt đó. Toàn nhịn tiền ăn sáng để mua thôi. bây giờ mà ngồi tính lại chắc là tỉ phú mất.
  4. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vậy đó. tủ để sách học thì lôi hêtsách ra để đựng truyện. rồi lại 2 bao tải với đầy đủ truyện mới,cũ và cả báo H2T nữa chứ. nếu tính ra thì có thể mở cửa hàng cho thuê truyện được đó.
    nhưng mà tôi đã phải giã từ mất 3/4 số truyện và báo của mình ki cóp được từ hồi học lớp 4 đến giờ.tức nổ đom đóm mắt khi biết được ông chú của tôi lén mang số truyện của tôi đi cho người khác mà ko thèm hỏi gì tôi cả. tôi đã khóc hết nước mắt vì số truyện đó đấy.bây giờ thì lại phải mua lại số truyện đó ở hàng truyện cũ.mà có dễ mua đâu cơ chứ.


    Trăm năm bia đá cũng mòn
    Ngàn năm bia rượu cũng còn chưa say
    Vẫn biết là anh chưa say
    Nhưng mà anh tỉnh đắng cay vẫn còn

Chia sẻ trang này