1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh Doremon chế hài vô đối

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyenthuat111, 02/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthuat111

    nguyenthuat111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nobita đến muộn giờ thi viết. Sau khi cố nài nỉ ông giám thị, Nobita ta được chấp nhận vào thi với lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng sẽ không nhận bài nộp trễ sau 3 phút. Hết giờ, Nobita lên nộp bài chậm 5 phút và bị giám thị coi thi từ chối thẳng thừng. Cậu vẫn gan lì tiến sát đến bàn giáo viên và hỏi:
    - Thầy có biết em là ai không ạ?
    - Dĩ nhiên là không rồi.
    - Chẳng nhẽ thầy không nhớ nổi cả tên của em ư?
    - Không biết! Và tôi cũng chẳng cần phải biết em - ông thầy mỉa mai, không thèm nhìn Nobita.
    - Vậy thì xin lỗi thầy nhé! - Nobita nhanh tay làm xáo trộn các bài thi rồi nhét bài của mình vào và biến khỏi phòng.
    http://www.cuois2.com/
  2. taitrochoifree10

    taitrochoifree10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    doremon gắn liền vs tuổi thơ của tôi

Chia sẻ trang này