1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh hấp dẫn nè !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi HiepsiTinhyeu, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Truyện tranh hấp dẫn nè !

    Tớ xin giới thiệu với mọi người :

    Mỹ và Iraq đánh nhau như thế này :



    Còn các quốc gia khác và LHQ thì như thế này :

    [


    Còn chúng ta thì như thế này :


    để mong có một ngày, cảnh này sẽ xảy ra :




    Trích dẫn đối thoại (trong ngặc là suy nghĩ)

    Bush : Em iu, em thấy cảnh đẹp không? (chà cô ấy hấp dẫn quá, làm sao để cua cô ấy bi giờ?).

    BinLaden: Đẹp lắm anh à. (sao anh ấy còn chưa chịu tấn công để cua mình nữa. Bộ tính để mình chủ động à ?).

    Bush - BinLaden (cùng lên tiếng): Em à - Anh à.

    Bush : em nói trước đi .

    BinLaden : Anh nói trước đi.

    Bush : Anh iu em.

    BinLaden: Em cũng thế.





    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​



    Được HiepsiTinhyeu sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 25/04/2003
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một bản khác cũng dùng những hình ảnh trên :
    Lý do Mỹ đánh Iraq :
    Truyện bắt đầu từ một ngày đẹp trời :
    Bush : Em iu, em thấy cảnh đẹp không? (chà cô ấy hấp dẫn quá, làm sao để cua cô ấy bi giờ?).
    BinLaden: Đẹp lắm anh à.
    Bush : Em thích chứ ?
    BinLaden : Em thích lắm anh à
    Bush : (Cơ hội đến gùi) Thế ngày nào anh cũng chở em như thế này nhé.
    BinLaden : Thôi anh à.
    Bush : Sao thế ? Anh yêu em mà.
    BinLaden : Nhưng em yêu Saddam Hussein gùi anh à. Với anh em xem như bạn thôi.
    Bush : Thế ư? Cầu mong em hạnh phúc (Hussein, thằng (hix sorry nha mọi người) ********, tao sẽ hạ bệ mày).
    Và thế là Mỹ tìm mọi cách để tiến hành chiến tranh với Iraq.
    Mọi người cho ý kiến đi.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
    Được HiepsiTinhyeu sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 26/04/2003
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hehehehe good story lah... vote 5* hén :D:D:D:D:D
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp tí nào . Có ai xem Star War chưa????


    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Topic này làm topic ảnh vui được đấy Những bức ảnh thay lời nói
    Tấm ảnh này diễn tả một học sinh bị stress do học qúa nhiều ......



    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  6. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn coi phim " Theo gót Rambo " rồi thì sẽ thấy khiếu hài hước của người Mĩ khi họ nói về Bush ( cha) và Sadam . Phim hài vui nhất mà tui từng coi đấy .
    người nhà quê
    "Học , học nữa , học mãi
    Thi lại , thi lại , lại thi lại "

Chia sẻ trang này