1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh ko dành cho U18!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi flyingmagician, 04/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Truyện tranh ko dành cho U18!

    Ai đọc thì vào bình loạn cái chơi.
    Mới đọc xong bộ Gantz và Battle Royal trên mạng. Thấy cũng hấp dẫn. Những bộ như thế này nên khuyến cáo ko dành cho trẻ em vì yếu tố bạo lực cũng như ***y của nó nhưng thật hấp dẫn.
    Cốt truyện của Royal battle thì cũng ko mới nhưng đặt ra nhiều vấn đề suy nghĩ, nếu mà khi con người bị dặt vào một trò chơi sinh tử mà luật chơi là giết hoặc bị giết thì chúng ta sẽ làm gì? Tuân theo luật đó mặc kệ các phạm trù đạo đức hay tìm cách thaót khỏi trò chơi đó.

    Ai biết có những bộ nào tương tự post lên cái
  2. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Cho link bằng tiếng Anh đi bác ơi
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Vào www.stoptazmo.com mà đọc nhé
  4. _silverbret

    _silverbret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sb cũng may mắn lượm được cuốn Battle Royal ^^v
    Truyện cũng gây suy nghĩ nhìu về việc ***ual abuse , cái ám ảnh lên con người , hình đẹp không quá rối rắm
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thực sự khi đọc battle royal tôi lại nhớ đến một cuốn truyện kinh dị của Stepphen king. Nội dung cũng na ná nhau.
    Nó nói về một xã hội độc tài có một trò chơi trên truyền hình bắt buộc những đứa trẻ phải tham gia, đó là một cuộc đi bộ liên tục, bọn trẻ phải đi bộ không được nghỉ, không được dừng lại không được chậm nếu không sẽ bị bắn chết, ai cũng sợ cuộc thi đó nhưng người ta rất hào hứng khi xem người khác bị chết. Trong truyện đó có một nhân vật Đại tá cho đứa con của mình tham gia vào cuộc thi để làm con thỏ mồi làm sao càng khiến nhiều đứa trẻ bỏ cuộc để bị bắn chết càng tốt. Cuối cùng viên Đại tá đó đã không ngại ngần bắn chết đứa con của mình khi nó đuối sức.
    Trong battle royal thì là một trò chơi trên truyền hình mà bọn trẻ 15 tuổi phải tham gia vào : một lớp học 42 đứa được đưa lên trên một hòn đảo với vũ khí, luật chơi đơn giản giết các đứa khác, chỉ khi nào còn một kẻ duy nhất tồn tại thì cuộc chơi kết thúc. Bọn trẻ phải làm gì khi mà ban thân nhất của mình sẵn sàng giết mình, giữa 2 người yêu nhau thì cngf nhau chết hay là giết người kia để tồn tại????

Chia sẻ trang này