1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh: Trịnh - Nguyễn phân tranh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dienthai, 31/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy Lịch sử là lịch sử là những gì xảy ra trong quá khứ. Người ta học lịch sử chẳng phải là để ôn cũ biết mới sao? Người viết nội dung lịch sử phải căn cứ vào sự thật nhưng cũng phải có bút pháp nghệ thuật ngôn từ sao cho hấp dẫn. Chỉ cần một câu nói dù lạ lẫm của nhân vật nhưng cá tính, súc tích còn hơn là 10 lời bình luận dài mà sáo rỗng.
  2. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy nét vẽ giống... truyện tam quốc lắm. Từ bố trí khung cảnh, bài trí nhà cửa, quần áo, dáng người, nét mặt... phải 70-90% giống truyện này.
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ah, bác nói đúng, làm sao mà kiếm được cái cuốn Sát Thát ấy nhỉ?
    Hồi nhỏ tui nhớ nhất cuốn này đấy, bác ạ!
    Thưa các bác, Truyện tranh này làm nằm trong loạt bộ truyện tranh của người Việt ở hải ngoại, họ đang cố gắng nêu lại lịch sử nuớc nhà bằng hình ảnh, cho trẻ em Việt.
    Tập này là tập trước của cuốn Quang Trung Đại Đế. Tiếp theo khi hết phần này sẽ là giai đoạn trước nữa (Hậu Lê ...)
    Nó nằm ở trang nào thì em không tiện nêu ra!
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 15/09/2008
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bộ Tam Quốc của Trung Quốc (đầy đủ là 60 quyển thì phải) không phải một người, mà nhiều người vẽ. Một số tập thì giống nhau do cùng người vẽ, nhưng một số tập thì có phong cách khác hẳn.
    Có điều hay là dù người vẽ khác nhau với phong cách khác nhau, nét vẽ khác nhau, nhưng vẫn tôn trọng hình tượng khuôn mặt, cách trang phục của các nhân vật.
    Chẳng hạn vẽ Lưu Bị thì bao giờ cũng có hai cái ria vắt ra hai bên ngang, rồi mới có hai cái ria thòng xuống, và cái mão trên đầu cũng nguyên kiểu; tập nào cũng thế dù có cả chục người vẽ khác nhau.
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Cuốn này có lâu rồi hay mới xuất bản/tái bản vậy bác? Nghe giới thiệu mà ham, mua ở đâu được nhỉ ?>
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Truyện tranh thì em còn lưu giữ được 1 ít, nhưng bận nên chưa up hầu các bác được.
    Cái truyện bác dienthai up lên ấy, nét vẽ quen vì nó giống như nhiều cuốn truyện tranh trước đây, có lẽ do cùng tác giả chăng? Theo em giờ tuyên truyền lịch sử = truyện tranh có khi còn đem lại hiệu quả, vấn đề là ta khai thác theo kiểu mới, nếu áp dụng mô típ hình hoạ dạng như truyện tranh Nhật cũng được, lời ít, hình nhiều
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cuốn này có lâu rồi hay mới xuất bản/tái bản vậy bác? Nghe giới thiệu mà ham, mua ở đâu được nhỉ ?>
    [/quote]
    Sẽ gửi riêng cho bác cây tre 1 bản scan (đang làm)
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    19. Sau cùng hai bên phải tạm đình chiến, lấy sông Gianh làm giới hạn phân chia Nam Bắc. Đánh nhau dai dẳng như thế chỉ làm khổ cho dân chúng cả hai miền. Nhà cửa bị đốt phá, ruộng đất bị bỏ hoang, người chết, người đi lính, người đi phu rất khổ sở.
    [​IMG]
    20. Từ khi họ Trịnh lên cầm quyền, thì vua Lê gọi là Triều đình. Bên chúa Trịnh gọi là Phủ liêu. Mọi việc trong nước đều do chúc Trịnh định đoạt, cắt đặt. Vua Lê chỉ ngồi làm vì trên ngai vàng chứ không có chút quyền hành gì cả.
    [​IMG]
    21. Các đời Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng và Trịnh Tráng thường phải đánh nhau luôn với họ Mạc ở phía Bắc. Rồi lại chống nhau với chúa Nguyễn ở phía Nam. Trong khoảng thời gian đó công việc ở trong nước không được sửa sang mấy.
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    22. Đến đời Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương thì việc chiến tranh đã tạm yên. Lúc đó, các chúa mới có thì giờ định lại phép tắc, luật lệ về học hành, thi cử và thuế khóa ở trong nước. Sách học được khắc trên những bản gỗ rồi in ra thành nhiều quyển cho học sinh, nên từ lúc đó không phải mua sách do Tàu in nữa.
    [​IMG]
    23. Chúa Trịnh Cương còn cho mở trường dạy võ và cứ ba năm lại tổ chức kỳ thi võ một lần. Các võ sinh đều phải thi đua các môn như: bắn cung, múa giáo, đánh kiếm và phi ngựa. Sau đó, các thí sinh lại được hỏi về mưu kế, chiến lược cùng cách dùng binh để xét tài năng của từng người.
    [​IMG]
    24. Sang đời Trịnh Giang, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm thì Trịnh Giang là một vị chúa chơi bời, xa xỉ nhất, nên dân chúng ở khắp mọi nơi đều oán giận. Giặc cướp nổi lên đánh phá lung tung. Trịnh Giang còn cho phép những người giàu có, cứ bỏ tiền bạc ra là mua được quan tước, mà không cần phải có tài năng gì cả!
  10. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải công nhận bác Bích vẽ đẹp thật, sát thực và tròn trịa chứ không chỉ dừng lại ở dạng phác họa như những truyện trước. Năm lớp 4 em đọc Sát Thát, cuốn hút thật. Hi hi, phải đóng kín cửa phòng học lại không để bố biết ! Đọc quên chết, đên lúc đi WC còn mang theo, bị mẹ phát hiện...

Chia sẻ trang này