1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh Việt Nam? Chú chuột bé bỏng trước chú mèo khổng lồ (truyện tranh nước ngoài)

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi BachHop, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì truyện "Thần đồng đất Việt" nét vẽ cũng tàm tạm, ít ra cũng đẹp hơn hầu hết các truyện VN khác. Nhưng mà mỗi lần vẽ cảnh gì hơi xúc động chút xíu là lại vẽ cặp mắt bị nứt nẻ nhìn kinh dị lắm.
    Ngoài ra, truyện cũng còn vài điểm không được hợp logic cho lắm. Ví dụ như ở tập 33 chẳng hạn: cái nõ điếu trong tích cổ (ghi ở cuối tập) làm bằng đồng nên mới áp dụng được phương pháp của Archimède được, còn trong truyện, cái nỏ bằng gỗ thì khi bỏ vào tách trà, nó phải nổi lên chứ. Hay là ở tập 35, việc Tí đánh cờ thắng được công chúa bên Tàu cũng không hợp lí. Vì từ đầu truyện đến giờ ta chỉ thấy Tí chơi đá dế, đánh trận, nặn tượng... chứ có bao giờ thấy đánh cờ đâu, thì làm sao biết đánh, mà còn đánh thắng cả 1 kì thủ như công chúa nữa. Chưa kể cho dù có biết đánh đi nữa thì tương quan chiều cao giữa Tí với bàn cờ chắc chắn không cho phép cậu ta nhìn rõ thế cờ thì làm sao đánh?
    Ở trên là ý kiến cá nhân của em. Nếu có gì không xác đáng xin các bác cứ thẳng thắng nhận xét.

Chia sẻ trang này