1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tự sáng tác, xin mời các cao thủ !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hazeem, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Truyện tự sáng tác, xin mời các cao thủ !

    Phải mất bao nhiêu người Trung Quốc để đánh chiếm một cái thành ?
    10 000 người. 100 người cầm khúc gỗ để phá cửa và 9900 người khiêng cái thành lên để đập vào khúc gỗ.
    Phải mất bao nhiêu người Nga để đánh chiếm một cái thành ?
    1000 + 1 người. 1000 người lính tinh nhuệ và một vị chỉ huy cấp cao là có thể chiếm gọn một cái thành.
    Phải mất bao nhiêu người Mỹ để đánh chiếm một cái thành?
    100 + 1 người. 100 chuyên viên phân tích tình hình của cái thành, rồi một tên ngốc đứng đầu sẽ ra lệnh cho cái thành tự đầu hàng.
    Phải mất bao nhiêu người Anh để đánh chiếm một cái thành ?
    1 người. Chỉ cần một tên ngốc đi theo 100 + 1 người Mỹ ở trên thì cũng có thể gọi là phe thắng trận.
    Phải mất bao nhiêu người Việt Nam để đánh chiếm một cái thành ?
    0 người. Chẳng ai lại tin rằng bây giờ còn có thể có một cái thành để mà chiếm.

    Trên đây là câu chuyện của tớ. Mời các cao thủ chia sẻ với mọi người các câu chuyện tự sáng tác (dịch thì quá bình thường rồi), chỉ cần trên 50% cũng được .

    http://vui.topcities.com
  2. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Bin Laden - Bush : 2 - 1
    Năm 2000, Bin Laden đã bắt cóc tổng thống Mỹ, hắn đòi dân Mỹ trả 1 tỷ đô tiền chuộc. Người Mỹ không chịu trả. Bin giảm xuống còn 500 triệu đô, vẫn không chịu. Bin giảm xuống còn 100 triệu đô, không chịu là không chịu. 1 triệu, 100 ngàn, 10 ngàn, 1 ngàn, 100 đô, 9 đô 99 xu...người Mỹ vẫn không chịu trả tiền để Bin Laden thả Bush ra. Bực mình, Bin Laden thả Bush ra, đó là điểm bắt đầu cho những rắc rối về sau.
    11/09/2001, Bin Laden trả thù nước Mỹ (vì không chịu trả tiền chuộc TT Bush), trả thù thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi, tôi sẽ không nói thêm nhiều.
    Sau đó, TT Bush tức giận, ông trả thù Bin Laden, rồi nhân tiện, ông đánh luôn một số nước mà ông cho rằng có liên quan đến Bin Laden, chiến dịch thành công, Mỹ có thêm nguồn dự trữ dầu quan trọng.
    Đến lượt Bin Laden tức giận, hắn lên kế hoạch cho một vụ khủng bố mới. Lần này cũng vì tiền, hắn muốn có 100 tỷ đô la để bù lại số tiền bị mất kể từ sau vụ 11/09. Hắn đã cướp chiếc chuyên cơ chở tổng thống Mỹ và rút kinh nghiệm lần trước, bây giờ hắn dọa rằng hắn sẽ thả Bush ra nếu yêu cầu của hắn không được thế giới chấp nhận, thế là Liên Hiệp Quốc mất toi 100 tỷ đô la .
    Nhân dân Mỹ rất tức Bin Laden vì hắn đã lấy mất...chiếc máy bay quý. Còn Bill Clinton thì vui mừng vì Đảng dân chủ có cơ hội dành chiến thắng cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, vì Bush đâu còn ra ứng cử được nữa.

    http://vui.topcities.com
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới, đơn giản bởi vì họ không phải chịu đựng các bà vợ.
    http://vui.topcities.com
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    -Này anh bồi, có con ruồi trong tô canh của tôi là sao ?
    -Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không tính thêm tiền thịt đâu.

    -Này anh bồi, miếng thịt như vầy chắc tôi phải nhai hết nửa tiếng mới xong đấy !
    -Ông cứ yên tâm, nhà hàng vẫn còn mở cửa thêm 3 tiếng nữa cơ !

    -Này anh bồi, có con ruồi trong ly bia của tôi.
    -Ông cứ yên tâm, nó không biết uống bia đâu.

    -Này anh bồi, cho tôi một ly bia !
    Này anh bồi, tôi bảo cho tôi một ly bia !
    Này anh bồi, đây là lần thứ ba rồi đấy, cho tôi bia !
    -Được rồi, được rồi, ba ly bia cho bàn số 2 !!!

    -Này anh bồi, lại đây nhanh lên, có con ruồi trong tô canh của tôi !
    -Ông thông cảm, tôi cũng không biết hô hấp nhân tạo đâu.
    -Này anh bồi, anh thối tiền thiếu này !
    -Sao hôm trước tôi thối tiền thừa không thấy ông nói gì ?
    -Nhầm một lần tôi còn có thể bỏ qua, nhưng đến lần thứ hai thì...
    http://vui.topcities.com
  5. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, truyện tự sáng tác rất khó, nhưng có như thế mới hay chứ, dịch truyện nước ngoài nhiều quá thì cũng không hay lắm nhỉ !
    Mình phải cố gắng thêm để phục vụ mọi người mới được.
    http://vui.topcities.com
    Được hazeem sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 11/10/2003
  6. noucamp

    noucamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một chú xem chương trình" nông thôn ngày nay " thấy bảo Nền nông nghiệp phải đứng được bằng cả hai chân < trồng trọt và chăn nuôi > thế mới được cho là hoàn thiệnnghi " nói láo " vì chú vẫn đứng bằng hai chân nhưng *** bao giờ được cho là hoàn thiện
    tinh chi dep khi hay con dang do
    tho viet dung xong thuyen troi cho ben
    u?c Terminator3 s?a vo 23:17 ngy 17/10/2003
  7. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải luôn thận trọng và trân trọng với mỗi lời và mỗi hành động của chúng ta. Bởi vì, chúng đều mang giá trị lịch sử nhất định. Bạn không tin ư ? Hãy tưởng tượng, vừa rồi nếu bạn làm khác đi, tức là không đọc tiếp những dòng chữ này của Hartist, mà bạn quyết định ra ngoài chơi. Thế là cuộc đời của bạn đã thay đổi khác đi so với cuộc đời của bạn khi bạn đọc những dòng chữ này. ( Bạn ra ngoài chơi) Cuộc đời của bạn thay đổi, đi kèm đó là những thay đổi của cuộc đời những người bạn quen cũng như chưa quen, rồi sự thay đổi cuộc đời này sẽ lan rộng ra đến nhiều người, nhiều địa phương, nhiều quốc gia, nhiều châu lục, cứ thế kéo theo sự thay đổi bộ mặt của Trái Đất, chắc chắn nó sẽ không giống như cái chúng ta thấy bây giờ.
    Vậy đó, bây giờ thì bạn tin chưa ? Mọi lời nói và hành động của chúng ta đều mang giá trị lịch sử ! Hãy luôn thận trọng.
    Bây giờ thì bạn có muốn ra ngoài chơi nữa không ?
    website hài hước
  8. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn mọi người đều xem mẩu quảng cáo OMO tẩy sạch 99 vết bẩn (một phụ nữ phơi áo làm rớt áo xuống bay đi khắp nơi). Nhưng chắc ít người được biết kịch bản gốc của mẩu quảng cáo đó, vì so với kịch bản gốc thì mẩu quảng cáo chúng ta được xem trên truyền hình đã khác rất nhiều. Vậy thì, để các bạn có thêm một góc nhìn mới, Hartist sẽ trích một đoạn đối thoại có trong kịch bản gốc.
    (Đoạn băng hình thì vẫn giữ nguyên)
    (Một phụ nữ đang phơi áo ở tầng trên thì làm rớt chiếc áo xuống chỗ một ông già ở tầng dưới)
    - Á ! Ê, lượm giùm cái áo coi !
    - Ờ, chơi luôn !
    (ông già ném lên nhưng không đến nơi, áo lại rớt xuống dưới)
    - Ê, ném kiểu đó hở mày !
    (chiếc áo rớt xuống trúng cây kem của một đứa bé)
    - Á đù !
    (đứa bé ném chiếc áo xuống dưới đường)
    - Á đù !
    (một phụ nữ bước tới nhặt chiếc áo lên và quay lên hỏi người phụ nữ bên trên)
    - Cái này của chị hở ?
    - Chứ còn của ai nữa ?
    - Cho tôi nha ! Tôi về tôi giặt bằng OMO rồi đem làm từ thiện !
    (mẩu quảng cáo kết thúc, nó đã làm rất tốt công việc giới thiệu tính năng của bột giặt OMO và cả giới thiệu chương trình từ thiện của công ty)
    Nhân tiện, Hartist xin lỗi những ai đã đọc đoạn kịch bản ở trên vì ngôn từ không thật sự trong sáng của nó; sự thật thường mất lòng nhưng Hartist vẫn tôn trọng sự thật nên vẫn phải trích đoạn kịch bản đó. Một lần nữa, xin bạn thông cảm và tiếp tục hợp tác. (^_^)
    website hài hước:
    vui.topcities.com
    Được hazeem sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 13/10/2003
  9. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    10 điểm chung của nam giới và nữ giới :
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    website hài hước
  10. quanghiep

    quanghiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    tại sao hãng bột giặt Tide lại không dùng quảng cáo cua OMO, không phải vì bản quyền quảng cáo mà đơn giản vì nếu quảng cáo như của OMO sẽ không có khách đến mua hàng:
    "Chị có ..... chứ"

Chia sẻ trang này