1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tự sáng tác, xin mời các cao thủ !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hazeem, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    good ! good !
    website hài hước
  2. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là tiết mục quảng cáo (hoàn toàn có thật trên đài FM Việt Nam):
    Phòng khám đa khoa Đông y do các bác sĩ Trung Quất với tay nghề cao, chữa trị nhiều bệnh như...blah...blah...blah
    Chúng tôi hoan nghênh các bệnh nhân chữa trị lâu ngày nhưng không khỏi.
    Địa chỉ: XX phố HN, Quận BĐ, Hà nội.
    website hài hước
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói : "Anh là một người bạn tốt của em !!!"
    -> thì có nghĩa "Tôi không yêu anh !"
    http://vui.topcities.com
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Tôi có hai tin cho bạn đây, một tin tốt và một tin xấu. Bạn muốn nghe tin nào trước đây ?
    1.Tin tốt
    2.Tin xấu
    http://vui.topcities.com
  5. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Không nên ngại ngùng trước khó khăn, ngay từ lúc còn chưa ở dạng phôi thai, chúng ta đã phải cạnh tranh rất quyết liệt để được có mặt ở trên Trái đất này. Hãy tưởng tượng, nếu là một con tinh trùng khác trong hàng trăm con tinh trùng còn lại dành chiến thắng thì...ta đã không có mặt rồi. Suy ra, chúng ta đã làm quen với sự đấu tranh và làm quen với chiến thắng từ rất...rất...rất sớm; từ đó, không có lý do gì để lùi bước trước khó khăn cả.
    http://vui.topcities.com
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là người vệ sinh ?
    Dĩ nhiên, tôi là một người rất biết giữ vệ sinh chung cũng như giữ vệ sinh riêng. Cụ thể, các bạn cứ đến nhà của tôi thì sẽ rõ, sạch bong, không một tí bụi. Này nhé, nước rửa xong thì không được đổ đầy ra nhà,bẩn thỉu, đường cái rộng rãi thế kia mới là nơi tốt nhất để chứa nước. Rác ư, hãy nói không với rác, giữ rác trong nhà thì sẽ làm nhà dơ bẩn, lại còn có mùi hôi thối nữa, đường phố thoáng mát thế kia, để rác ngoài đó, chẳng sợ gì cả (đấy là tôi làm theo trào lưu chung, gọi là cái tinh thần công cộng). Cứ tuân thủ nguyên tắc như trên là tôi đã thực hiện tốt vệ sinh riêng rồi.
    Nhưng, là một công dân tốt, tôi thấy việc thực hiện vệ sinh chung quan trọng hơn nhiều. Nếu bạn đi ngoài đường mà thấy một anh chàng vừa đi vừa ngó nghiêng lung tung trông rất khả nghi, bạn chớ vội báo công an nhận thưởng nhé; trước tiên, nên nhìn kĩ, nếu trên tay anh chàng đó có cầm một bị rác (hoặc những thứ nên quẳng vào thùng rác) thì đích thị, anh chàng đó chính là tôi; đó là tôi vừa đi vừa tìm thùng rác đó mà; hình như người ta sợ để nhiều thùng rác thì không đẹp mắt hay sao ấy, thế là tôi chỉ còn nước chọn gốc cây nào vắng vắng, quẳng vào đó, tuyệt đối không quăng bừa bãi, bậy đâu quăng đó, gọi là giữ gìn vệ sinh chung mà. Đúng là, có học có khác !
    Tôi không hiểu tại sao người ta cứ chê trách hiện tượng quăng rác ở những nơi đã để biển "CẤM ĐỔ RÁC". Tôi bực là tại vì qua đó, chính là người ta đã phê phán bản thân tôi. Sao lạ vậy ? Tôi có đổ vào chỗ ghi "CẤM ĐỔ" đâu chứ, tôi chỉ để rác của mình ngay ngắn ở chỗ ghi chữ "RÁC", thế là thực hiện quá đúng, có gì phải phàn nàn nào. Nghĩ kĩ lại, tôi chả để bụng chuyện đó làm gì, bởi vì tôi là người có học, biết phân biệt phải trái, không để ý những chuyện nhỏ nhặt . Đúng là, có học có khác (Mong rằng những người có học như chúng ta ai cũng làm được như tôi vậy) !
    Bởi vì tôi là người khiêm tốn, lại ít nói, nên tôi sẽ không kể thêm nhiều những việc phục vụ cho vệ sinh chung và riêng của mình, chỉ xin kể thêm một việc nhỏ thôi. Đi xe buýt, vì là nơi công cộng, nên tôi rất biết giữ gìn vệ sinh, không bao giờ xả rác bừa bãi, thậm chí cái vé xe nhỏ xíu tôi cũng không quăng lung tung, hoặc là tôi nhét dưới ghế, hoặc là tôi nhanh tay mở cửa sổ quăng ra ngoài (phải nhanh tay, vì đi xe buýt máy lạnh, mở cửa ra các bác nhà xe mắng ).Đúng là, có học có khác !
    Vì thời gian và năng lực có hạn nên tôi không thể kể hết những công dụng của đường phố (trong việc giữ gìn vệ sinh), mong rằng sẽ có những người có học khác kể thêm để mọi người học hỏi, để cùng nhau giũ gìn đất nước ngày một sạch đẹp, ngày một văn minh (không ngày một thì ngày hai, ngày ba...tháng một, tháng hai...năm một, năm hai...)
    Giải trí một tí: -----> http://vui.topcities.com
  7. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Này Kali! Sáng tác hay thật đấy! Anh chịu thua em rồi!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  8. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Vui 1 chút nhân dịp Xi Gem!
    "Chuyên gia dự đoán bóng đá"
    -PV: xin mời quý vị khán giả thưởng thức buổi bình luận trực tiếp của đài ViTiVi chúng tôi tại trường quay Ếch9 về khả năng của đội bóng đá nam nước nhà tại C Games lần này! Chúng tôi cực kỳ sung sướng, hân hạnh và hân hoan đón tiếp chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Khoác, 1 người am tường nhất về bóng đá nước nhà! Xin mời ông!
    (vỗ tay bốp bốp)
    - PV: trước tiên xin nhắc lại với mọi người 1 lần nữa về thành tích lẫy lừng của ông khi còn là cầu thủ! Ông chính là người ghi bàn thắng kim cương để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-6 trong trận đội nhà gặp đội Á tại VCK Quơ- cắp MMLLXXIV. Chính nhờ bàn thắng đó mà đội nhà đã lên tinh thần rất nhiều và chỉ để thua 1-10 chung cuộc! Càng chói lọi hơn nữa khi ông là 1 trong 8 cầu thủ duy nhất ghi được bàn thắng vào luới TM Olala của đội Á, đội bóng đã lên ngôi vô địch Quơ-cắp sau đó!
    (vỗ tay rào rào)
    -PV: ôn cố tri tân! Nhắc chuyện xưa không thể không nói chuyện nay! Nay người cầu thủ kim cương ngày nào giờ đã là phó giáo xư, tí sĩ, khạc sĩ, cử nâng của các ngành Thể thao học, Nhân giống học, đặc biệt là Dự đoán học! (vỗ tay rào rào) Chúng ta có thể thắc mắc tại sao ông lại nghiên cứu nhiều lĩnh vực như vậy? Xin thưa với quý vị là 1 người ở cương vị lãnh đạo như ông Khoác đây thì việc học sâu hiểu rộng là vô cùng cần thiết! Nhân đây xin giới thiệu đôi nét về những chức vụ ông đã từng trải qua như 1 lời ngưỡng mộ dành cho 1 con người tài sắc vẹn toàn... A! dành cho 1 con người tài đức vẹn toàn! Thứ nhất, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký UB Olimpát nước nhà! Thứ hai, chủ tịch hội đồng các liên đoàn thể thao nước nhà! Thứ ba, ủy viên ban chấp hành hội nhà thơ nước nhà. Thứ tư, cục trưởng cục chống đô-pinh trực thuộc ủy ban các vấn đề linh tinh trong thể thao ....................... Thứ hai mươi hai, tổ trưởng tổ dân phố Văn Minh! Thậm chí ông còn là chủ tịch hội phụ nữ phường Văn Hóa... Ớ! Xin lỗi! Vợ ông mới là chủ tịch hội phụ nữ phường Văn Hóa! Thành thật xin lỗi PGXư, tí sĩ, khạc sĩ, cử nâng Nguyễn Văn Khoác cùng gia quyến... A! cùng gia đình!
    (vỗ tay rầm rầm)
    -PV: sau phần giới thiệu về ông Khoác, xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của PGXư, tí sĩ... Khoác, 1 chuyên gia dự đoán bóng đá về trận đấu giữa đội nhà và Mảlây. Xin lưu ý thêm với quý vị khán giả là do phần giới thiệu thành công vượt dự kiến nên chúng tôi đành lấn sang thời gian cho nội dung chính. Vì vậy, nội dung chính của chương trình sẽ bị rút ngắn, phần cũng là để dành thời gian cho chương trình ca múa nhạc sẽ diễn ra vào cuối chương trình ( vỗ tay và la hét ầm ĩ ) và phần phát biểu cảm nghĩ về nhà tài trợ.
    -PV: kính thưa PGXư, tí sĩ... Khóac, PGXư-tí sĩ... có nhận định gì về đối thủ sắp tới của đội nhà tại BKết C Games, đội Mảlây?
    (suy nghĩ 15 phút, hội trường im phăng phắc, đồng hồ tích tắc tích tắc như chương trình Đương lên đỉnh Phanxipăng)
    -PV: ..............xin lỗi PGXư... vì đã cắt ngang dòng suy nghĩ của PGXư... nhưng vì thời gian có hạn nên xin PGxư vui lòng trả lời sau 30 giây kể từ khi tôi đọc câu hỏi. Và xin phép PGxư... có thể cho tôi gọi PGXư... bằng 1 danh từ ngắn gọn hơn nhưng không kém phần trang trọng, là "ông" được không ạ?
    -VK: ồ tất nhiên! Anh cứ tự nhiên!
    -PV: xin cảm ơn PGxư, à quên! Xin cảm ơn ông! Và xin bổ sung thêm là xin ông trả lời ngắn gọn giúp, vì quả thật chúng ta có rất ít thời gian! Chương trình xin được chính thức bắt đầu! (nhạc nổi tèn tén ten)
    -PV:Trước khi bắt đầu nội dung chính của chương trình, chúng tôi xin bổ sung thêm 1 chi tiết cực kỳ quan trọng không cách gì thiếu được! Đó là ông Khóac còn là thành viên dư thính, hay
    viện sĩ dự bị Viện khoa học hàn lâm các nước nói tiếng... ta! (lại vỗ tay rào rào) Xin thành thật xin lỗi ông cùng quý vị khán giả!
    -PV: trước tiên xin ông nhận xét về đối thủ Mảlây của chúng ta ở trận bán kết sắp tới?
    -Ông Văn Khoác: (VK) Đây là đội bóng mạnh. Việc họ ghi 13 bàn và để lọt lưới 2 bàn cho thấy họ rất mạnh ở cả công lẫn thủ!
    -PV: vậy đội nhà thân yêu của chúng ta phải làm gì để hạn chế sức mạnh đó?
    -VK:có 2 điều cực kỳ quan trọng, là phải tấn công hiệu quả đồng thời phòng ngự vững chắc!
    -PV: Xin ông nói rõ hơn?
    -VK: À! Diễn giải ra cho rõ thì có nghĩa là chúng ta nên hiệu quả trong tấn công và vững chắc trong phòng ngự! Quan trọng nhất là phải chú trọng.... cả công lẫn thủ!
    -PV: ông nghĩ cơ hội nghiêng về đội nào?
    -VK: tôi nghĩ là 50-50!
    -PV: vậy ông nghĩ cầu thủ nào sẽ xuất sắc nhất trận đấu?
    -VK: đó sẽ chính là cầu thủ tạo ra bước ngoặt của trận đấu, hoặc chí ít anh cũng phải là người nổi bật trên sân!
    -PV: nếu dự đoán tỉ số ông sẽ chọn...?
    -VK: dĩ nhiên là đội nhà sẽ chấp 1 trái... À quên! Đội nhà sẽ thắng 1 trái!
    -PV: cơ sở của niềm tin này là gì?
    -VK: đó chính là khả năng và tinh thần của cầu thủ chúng ta!
    -PV: nếu chúng ta thắng trận và gặp Thấy Lang ở chung kết?
    -VK: nếu chơi tốt chúng ta có cơ hội giành chức vô địch!
    -PV: cho phép tôi được đúc kết dự đoán của ông! Có phải ý ông là gặp Mảlây ở BK, nếu chơi tốt chúng ta có cơ hội vào CK, còn không ít nhất cũng được hạng tư. Và nếu vào được CK và nếu... Xin ông Khoác và quý vị khán giả chú ý là chữ "nếu" thứ hai của tôi khác với chữ "nếu" thứ nhất ạ!... Và nếu chúng ta chơi tốt ở CK, chúng ta có cơ hội vô địch, còn không ít nhất chúng ta cũng được HCB phải không ạ?
    -VK: chính thế, chính thế! Anh thật là 1 người am hiểu!
    -PV: vâng! Xin cảm ơn ông về lời dự đoán am tường, thật chi tiết và rõ ràng trên! Kính thưa quý vị khán giả, trên tay tôi còn rất nhiều câu hỏi dành cho ông Khoác, nhưng thật tiếc là chúng ta đã hết thời gian cho nội dung chính của chương trình! Quý vị nào có câu hỏi chưa được trả lời chúng tôi sẽ gửi câu trả lời đến các bạn vào 1 dịp... nào đó! Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức chương trình ca múa nhạc tấu hài góp vui cùng C Games! Xin mời!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  9. phazeem

    phazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hazeem tài giỏi hỉ, sắp tới có phazzeem làm bạn .....
  10. phazeem

    phazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Này! Chú Hazeem viết hay đấy! Chuẩn bị có thêm anh tham gia cho xôm lên chứ nhề!

Chia sẻ trang này