1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tự sáng tác, xin mời các cao thủ !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hazeem, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiau1207

    haiau1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười tự sáng tác à ?cho mình góp vui với ...
    Bố : con có ngĩ là có người nào vừa thích ồn ã
    lại vừa thích tĩnh tâm không?...
    Con:......
    Bố: va người ta thể hiện bằng cách nào ?
    Con : thưa bố! la người vừa nhảy Roc va vừa phải
    đọc kinh sám hối ạ
    .............
    ai cho toi tien tieu de lam duyen nu cuoi ...

  2. haiau1207

    haiau1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    bây giờ họ bắt đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy ,
    nhiều người lại hay có thói quen nhổ nước bọt
    ra phía trước , làm sao bây giờ
    ai cho toi tien tieu de lam duyen nu cuoi ...

  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Nghe đài thông báo ở Mỹ vừa phát hiện bệnh bò điên. Các nhân viên của FBI lập tức tìm kiếm nguồn gốc của căn bệnh này, vài ngày sau, các quan chức cao cấp của FBI lại lập tức đình chỉ cuộc điều tra rất quan trọng này. Tại sao vậy ?
    Rõ ràng các quan chức FBI biết rất rõ tính quan trọng của việc điều tra thủ phạm làm lây lan căn bệnh quái ác gây tổn thất khá lớn cho ngành chăn nuôi của nước Mỹ, nhưng các quan chức này cũng đã biết rõ ai là kẻ đã làm lây lan căn bệnh điên ở bò:
    Trong một lần về thăm trang trại của mình ở Texas, đứng trước đàn bò đông đúc của mình, Tổng thống Bush đã hắt hơi một cái, trước sự chứng kiến của cánh báo chí và những quan chức cấp cao của các cơ quan chính quyền. Vậy là...nguyên nhân từ đâu ?
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.topcities.com
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  4. quanghiep

    quanghiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Truyện có thật 9,55555555555555
    Tại một buổi học Giáo dục quốc phòng ở trương NGoại Thương, Thầy TQC đã nói một câu đi vào lòng học sinh mà ko ai có thể quên được:
    "BA NĂM DU KÍCH NẰM KỀ KHÔNG BẰNG CHỦ LỰC NÓ VỀ MỘT ĐÊM"
  5. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để trở thành một sinh viên Ba tốt.
    Dễ ợt, để trở thành một SV Ba tốt, theo hazeem, là một công việc cực kì nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức lực, chỉ cần phải bỏ một ít thời gian để nói thôi:
    Về nhà vận động phụ huynh...Ờ....nói tóm lại, là vận động bố, làm những việc gương mẫu, tập thể thao, hoạt động xã hội, cố gắng làm việc chăm chỉ, đem về nhiều ti*n...Thế đấy, công việc vận động này đối với nhiều người chắc không lạ gì, nói tóm lại là nói suông ấy !
    Sau khi bố của bạn trở thành một người hoàn hảo, dĩ nhiên, bạn sẽ giành được danh hiệu : Sinh viên Ba tốt ( hay còn gọi là Sinh viên Bố tốt ).
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.topcities.com
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Bé đi học về, khoe với bố:
    -Bố ơi, con là người khỏe nhất lớp đấy ?
    -Sao thế con ?
    -Vì cô giáo nói với con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau.
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  7. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Một bợm rượu nói với một sâu rượu khác:
    -Này , bây giờ nhiều người vô văn hóa quá cậu ạ. Hôm qua lúc tớ đi ra khỏi lại có một người giẫm lên tay tớ mới bực chứ.
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  8. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Trong bữa tiệc, đến lúc say mèm, một người nói với bạn:
    -Này cậu, cô áo đỏ kia là bồ tớ đấy, còn cô áo xanh là vợ...
    Anh bạn - cũng đã say khướt- ngạc nhiên đáp:
    -Thế ư ? Còn tớ thì ngược lại ! Cô áo đỏ là vợ, cô áo xanh là bồ...
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  9. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, vừa nghĩ xong bài thơ ấy, Quỳnh vào nội phủ định đọc cho chúa nghe chơi. Ðến nơi thấy im lìm, biết chúa vắng nhà, Quỳnh tạt sang dinh bà chính cung. Tên quan thị canh cửa ranh mãnh nháy mắt ra hiệu. Biết nhà chúa đang ngon giấc, Quỳnh cụt hứng lui gót. Trên đường về, qua lối cũ, sẵn bút mực, Quỳnh đề lên sách phủ hai chữ "Ngọa sơn". Khi chúa gọi vào hỏi, Quỳnh nói như thật: - Khải chúa, nhà thần chật chội, những trưa nóng bức thần phải bỏ nhà lên núi nằm hóng mát. Ngọa sơn nghĩa là nằm ở trên núi. Có thế thôi mà. Quen thói buồn tay, thần nghĩ sao viết vậy, chẳng có nghĩa gì đáng để chúa phải bận tâm! Rồi Quỳnh lái sang chuyện khác đọc thơ, bình văn chúa quên ngay. Ít lâu sau, chúa và bà chính cung ra ngoài thành du ngoạn cảnh đồng án. Những người nông phu, từ xa, trông thấy kiệu hoa nội phủ, đã reo lên "Ngọa sơn!", "Ngọa sơn!". Bà chính cung không hiểu dân chúng muốn gì, quay sang hỏi chúa. Chúa truyền bắt một người trong đám họ đến tra hỏi nguyên cứ. Người ấy run lẩy bẩy vẫn xin: - Chúng con là kẻ hèn mọn, dốt nát dám đâu nói chữ. Việc này chẳng qua chỉ tại Trạng Quỳnh! - Trạng Quỳnh bảo các ngươi như thế nào? Bà chính cung ngọt ngào dỗ dành cứ tâu bày thật, ta sẽ xin chúa tha tội cho! - Muôn tâu đức bà, được như lời đức bà hứa, chúng con không dám dấu diếm. Dạ, muôn tâu ... Trạng Quỳnh có lần vào nội phủ, về mách với chúng con là chúa đang bận "ngọa sơn" và giảng rằng: Nằm lâu phải ngủ. Ngủ thì phải ngáy Sơn là núi. Núi nào chẳng có đèo? Ghép hai chữ cuối, đọc gọn là ... Dạ, muôn tâu ... "ngáy đèo" nói lái nghĩa là tục ... Chúng con vô cùng sợ hãi, xin đức bà mở lượng trời bể. Hiểu rõ đầu têu câu chuyện này là Trạng Quỳnh, bà chính cung nghĩ bụng, càng hỏi chuyện ra chỉ càng thêm xấu mặt. Ðành giục chúa lên kiệu phóc về cho nhanh.
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  10. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    - Ba ơi, học tiếng Anh có khó không ạ?
    - Thoạt đầu khó, nhưng học đến phần sau thì lại dễ.
    - Thế thì con sẽ chỉ học phần sau thôi
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.

Chia sẻ trang này