1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tự sáng tác, xin mời các cao thủ !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hazeem, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Một giáo sư côn trùng học nghiên cứu tâm sinh lý của loại cào cào. Ông bắt một con, để trên giấy và hô to:
    - Cào cào, nhẩy. Cào cào nhảy tung rồi lại rơi xuống tờ giấy.
    Ông bèn lấy kéo cắt hai cẳng cào cào, để lại trên giấy và hô to:
    - Cào cào, nhảy.
    Lần này cào cào đứng im, không nhảy, nó nhìn láo lơ. Nhà con trùng học lấy giấy bút ghi một cách thận trọng: " Khi ta cắt hai căng của cào cào, nó sẽ trở nên... ÐIẾC!.
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  2. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Bố mắng con:
    - Con càng lớn không chịu nghe lời bố mẹ gì cả. Tối đến không ôn bài lại cứ chạy sang chơi bên nhà cậu Vỹ. Bố sang đó chơi cờ, mười lần thì chín lần thấy con ở đấy.
    Bố vừa nói xong, cậu bé đã reo lên vẻ đắc thắng:
    - A , hóa ra bố còn đi chơi nhiều hơn con một lần cơ đấy
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    - Này bà, con rể bà thế nào ?
    - Tất cả đều được. Nhưng phải cái nó không biết đánh bạc.
    - Xin lỗi, đó là một ưu điểm lớn đấy chứ.
    - Không! Ðó là khuyết điểm to bà ạ. Nó không biết, nhưng lại cứ đánh...
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Các bà, các cô chợ búa ở khắp các phường kinh thành Thăng Long chưa bao giờ đi chợ lại gặp chuyện lạ kỳ như sáng hôm nay. Họ đến hàng thịt lợn, thịt trâu, thịt bò ... hỏi mua, nơi nào người ta cũng lắc đầu quầy quậy nói đã có khách hàng trước rồi. Người mua không nghi ngờ gì, tin người bán nói thật vì các loại thịt đều đã thái nhỏ ra thành miếng chứ không để nguyên cả tảng, cả sút. Hỏi ra, mới biết nhà vua ngày rày giao cho quan Trạng làm chủ một tiệc rất lớn. Nghe nói khách đông lắm, phục dịch không xuể. Gia nhân được lệnh quan Trạng, đến báo các hàng thịt khắp nơi thái sẵn có bao nhiêu cũng mua, đắt mấy cũng lấy để về làm bếp chỉ có việc chế biến, gia giảm, kịp làm cỗ, soạn mâm. Nhưng ngày hôm ấy, đến khi chợ vãn hết người, ruồi muỗi vù vù đến bâu, các quầy hàng thịt vẫn còn đóng ghế ngồi đợi. ... Quá trưa sang chiều, thịt đã bắt đầu ôi chảy nước ra vẫn không thấy mặt mũi khách hẹn đâu. Trong bọn họ nhiều kẻ sốt ruột, đánh liều đến thẳng nhà quan Trạng. Ðến nơi, vắng tanh vắng ngắt, chẳng thấy cỗ bàn, khách khứa nào cả. Họ hỏi đầu đuôi thì chính Quỳnh ra trả lời rằng:
    - Sao bà con lại dại dột cả tin như vậy? Chắc có đứa nào mạo danh "Trạng" chơi xỏ đấy thôi. Cớ sự đã thế, bà con cứ gọi những thằng nào, con nào "bảo thái" ra mà chửa cái thói ấy đi.!
    Các hàng thịt không nhớ mặt, biết tên phường những người đặt hàng. Bực mình chỉ con biết đứng ra giữa chợ chửi um lên:
    - Tiên sư thằng "Bảo Thái"! Tiên sư thằng "Bảo Thái"!
    "Bảo Thái" là niên hiệu vua Lê đương thời. Thành thử nhà vua không làm gì bọn hàng thịt mà bị chúng réo tên chửi oan, không còn mặt mũi nào ra khỏi thành nữa.
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  5. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Hitle hỏi nhà chiêm tinh :
    - Ta sẽ chết ngày nào ?
    Nhà chiêm tinh xem xét các vì tinh tú một hồi rồi khẳng định :
    - Ngài sẽ chết vào ngày hội của người Do Thái.
    - Là ngày nào ?- Hitle cáu, hỏi dồn.
    - Ngài chết ngày nào thì ngày ấy là ngày hội của người Do Thái
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Trong một trận chiến, để động viên các binh sĩ, viên chỉ huy tuyên bố :
    - Cứ 1 tên địch bị hạ, xạ thủ sẽ được thưởng 1 đôla.
    Hai giờ sau, một tân binh bò vào lập cập báo cáo :
    - Thưa sếp, 2000 đôla đang tiến gần chúng ta rồi ạ.
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  7. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Một ông quan vừa đến nhậm chức, liền bảo hiệu vàng đem dến cho ngài. Chủ hiệu muốn mua chuộc quan để sau này có việc gì quan che chở cho, mới bẩm:
    - Vàng, một lượng thực giá sáu chục đồng, nhưng quan lớn thì trả một nửa cũng được.
    Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào tú. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại, nên khi quan đi vào tư thất, bỏ vàng vào tủ, anh ta vẫn đứng đợi quan trả tiền. Hồi lâu, quan đi ra, nói:
    - Mua bán xong rồi, anh về được rồi đấy!
    Chủ hiệu vàng đáp:
    - Con chờ quan trả tiền cho con.
    Quan bảo:
    - Tiền đã trả rồi, còn đòi gì nữa?
    Chủ hiệu vàng đáp:
    - Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng.
    Quan nổi giận mắng:
    - Nhà ngươi lạ thật! Nhà người bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một, chẳng phải đã trả một nửa là gì?
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  8. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Một hành khất chìa nón trước cửa nhà một bà nhà giàu:
    - Thưa bà, nhà cháu mất một chân.
    Bà nhà giàu đáp:
    - Có thể lắm, nhưng tại sao anh lại tưởng chân anh mất ở đây?
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  9. cuongbradf

    cuongbradf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi sáng nọ như mọi ngày, người con Dâu mới bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đầy khoan khoái và cũng như thường lệ người Bố chồng ngồi đọc báo với vẻ mặt đăm chiêu ngay ở chiếc bán nhỏ gần đó. Tiến lại gần người con Dâu hỏi: " Hôm nay có tin gì mới không Ba "?? . Sau vài cái lắc đầu Ông nói: " Tình hình CuBa đang căng thẳng "
    Nothing is perfect, I'm Nothing
  10. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, truyện mình pót lên TĐVV mà bị move sang đây, nếu bác mót nào thấy truyện của hazeem không hợp thì cứ việc del một nhát, move sang đây mọi người lại bảo hazeem chôm truyện của người khác rồi lại bảo đó là truyện của mình tự sáng tác.
    Thế nhé !
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.has.it
                          hoặc   http://vuive.has.it                     
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.

Chia sẻ trang này