1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tự sáng tác, xin mời các cao thủ !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hazeem, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gloomy_Sunday

    Gloomy_Sunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng ngồi ôn lại thời niên thiếu
    T1-->mày biết kô mày!! ngày xưa con gái cứ chạy theo tao hoài mày ạ!!
    T2-->>eo... eo !! nể mày wá mày !!
    T1-->>hì hì hì hì !! ........ khú khú!!
    ...nhưng kể từ khi tao kô đi giật túi xách nữa....nên chả còn ai chạy theo.... (buồn...1s..)
    T2--->pố khỉ ...làm tao cứ tưởng!!!
    ...Trauriger Sonntag...
  2. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Số liệu : theo thống kê thì 1/3 số tai nạn giao thông là do các phương tiện lưu thông chạy quá tốc độ
    Phân tích : như vậy, 2/3 số tai nạn giao thông còn lại là do các phương tiện lưu thông chạy đúng tốc độ, suy ra, chạy quá tốc độ vẫn an toàn hơn chạy đúng tốc độ 2 lần. Dại gì mà chạy đúng tốc độ nhỉ ? ^_^
  3. dembuon_83

    dembuon_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn các bạn ai cũng biết 1 vài san phẩm mang những cái tên được ghép tu tên của những công ty(hay của vùng) sản xuất ra sản phẩm đó.Ví dụ Halida ----} Hà Nội - Đan Mạch,Huda---} Huế - Đan Mạch hay như Vital --- } Việt Nam - Italia. Vậy thì Lavie nghĩa la gi?
    Chắc hẳn phải là---}Lào - Việt Nam
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cho góp một chút nào !
    Một anh sinh viên trong những ngày cuối tháng, đang lang thang tìm việc làm thêm mà vẫn chưa tìm được việc gì thì bỗng gặp người bạn. Bạn anh hồ hởi : "Chà, nghe nói sắp tới ở nước ta sẽ có máy tự động bán bao cao su đấy !" (Thông tin này là có thật). Anh chàng cuống cuồng : "Thế hả ? Thế cậu có biết khi nào họ tuyển người trông máy không ?"
    -------------------------------------------------------
    Tiếp tục đi chủ nhân cua topic à. Bạn nên viết và diễn luôn như nghệ sĩ Minh Vượng chẳng hạn, tôi sẽ đến xem ngay.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    BUSH BỊ HÓC.
    Một hôm ngồi xem TV trong Nhà Trắng, vừa xem vừa ăn quà vặt, không may bị hóc, ngắc ngứ ú ớ, nghẹt thở một hồi, mãi mới có người phát hiện ra và đưa gã đi viện, Bush được một phen hú hồn, xuýt mất mạng. (Chi tiết này có thật !). Bực mình vì sự lơi là của thuộc hạ, những kẻ đã không có mặt tức thì khi gã lâm nạn, để đến nông nỗi phải vào viện cấp cứu và còn bị bàn dân thiên hạ khắp thế giới cười nhạo cái thói tham ăn tục uống, gã mắng mỏ họ khi trở về Nhà Trắng : "Lần sau, hễ thấy tôi không nói được gì, thì phải gọi ngay xe cứu thương, rõ chửa ?"
    Gần đây, trong buổi trả lời chất vấn của các nhà báo về sự ngược đãi tù nhân Iraq, các nhà báo hỏi gã : "Thưa ngài tổng thống, ngài nghĩ thế nào về việc này ?". Mặt mũi Bush bỗng nhiên tái mét, không thấy nói năng được gì. Tưởng thân chủ của mình lại bị hóc mấy thứ snacks, bọn thuộc hạ lớn tiếng hét : "Xe cứu thương !"
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 30/05/2004
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 30/05/2004
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CÓ THẬT NÈ !
    Từ hơn nửa năm nay, hể ai hỏi "Cháu mấy tuổi ?", thằng bé luôn trả lời : "Cháu 3 tuổi !" Mẹ nó bảo : "Cách đây 6 tháng thì con 3 tuổi, bây giờ ai hỏi tuổi con, thì con phải nói là con đã được 3 tuổi rưỡi rồi nghe không !". "Vâng ạ !", thằng bé ngoan ngoãn đáp. Mấy hôm sau, thằng bé nghịch ngợm, lấy cái khăn của mẹ ném qua ban công. Mẹ nó giận qúa, mắng con : "Con mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò này hả ?" (Xin giải thích đôi chút là họ thuộc văn hoá Pháp, người Pháp có câu cửa miệng như vậy khi muốn nói ai đã quá lớn để làm những việc thiếu suy nghĩ). Thằng bé không chần chừ, đáp luôn : "Con ba tuổi rưỡi rồi mẹ ạ !", Rồi nhe răng cười vô tư .

    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 30/05/2004
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 30/05/2004
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 30/05/2004
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    DÀI DÒNG QUÁ !
    Cậu con trai đi chơi mất mặt cả buổi chiều, mãi muộn mới về, ông bố bực mình quát : "Mày đi đâu cả buổi, nói ngay !" Cậu con sợ run, lắp bắp : "Dạ, con... con đến chơi ở nhà bạn Đa ạ !". Bố vẫn chưa hết hoài nghi : "Thế nhà bạn Đa ấy ở đâu ?". "Dạ, nhà bạn Đa ở cạnh nhà bạn Ái ấy ạ !". Ông bố chau mày một giây, chợt "à" lên một tiếng : "Có thế mà mày dài dòng qúa, cứ bảo "con đi tiểu" có phải tao đỡ mất công tra hỏi không hử !"

Chia sẻ trang này