Truyện về Cầu lông... Mình có câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người này...liên quan tới cầu lông luôn. Trước đây ở Hà Nội, có 1 anh nìa đánh cầu rất hay, gây tiếng vang lớn trong anh em đánh cầu. Nhưng cái đáng tội ở đây là, đãng nhẽ thay vì giúp mọi người, anh này lấy sự nổi tiếng đó để đi lừa lọc mọi người, không thấy ai nói gì? anh tưởng là trót lọt, nhưng thực ra là họ không muốn nói thì thôi... rồi đến 1 ngày: Có 1 anh nổi tiếng ở Hà Nội, chuyên bảo kê các bến xe (được cái anh này thích chơi cầu lông). Không hiểu sao tình hình run rủi thế nào mà 2 người này gặp nhau. Anh này biết anh kia nổi tiếng vì đánh cầu rồi và muốn học hỏi, nhưng bản chất kẻ kiêu căng nổi tiếng dạng (tao đánh giỏi,việc gì dạy cho thèng kém như mày) và đã xảy ra câu chuyện mang tính hài hước và đậm chất Mafia... - Đậm chất Mafia: anh kia tuyên bố với mọi người phải dạy cho thèng (giỏi cầu lông) vì tội không biết tôn trọng người khác bằng cách sẽ "cắt tai" và có thể ... chặt tay... - Hài hước: anh kia nghe thế lúc đầu thì nghĩ khinh thường, lúc sau biết là thật thì lo sợ, không dám đi đánh cầu nữa, trốn lui trốn lủi ở nhà, đêm nằm khóc vì sợ (hồi đó mới có tầm mười mấy tuổi có thừa)... may cho ông này, nhờ có anh em cùng "đội" xin cho nên mới không bị sao... Và hiện nay: do bản chất không thay đổi, vẫn thích lừa lọc, với cái mác giỏi Cầu Lông đi lừa người chưa biết gì, cạnh tranh thiếu lành mạnh. Cách anh này thể hiện, chèn ép đổi thủ và nhắn tin đe doạ "cắt tai, cắt tay" do ám ảnh từ hồi bé.... (Continuous..)