1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện...(viết nhưng ko gửi)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi anhphuong86vn, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Truyện...(viết nhưng ko gửi)

    Hơi lạnh của biển trong buổi sáng mùa đông làm nó co người lại,nhưng lại thấy nhẹ nhõm ...Nó chạy ,chạy trên cát lạnh buốt bằng chân trần ,chạy như đua cùng sóng cùng gió ,tóc nó bay ngược ra đằng sau ...Sóng mùa này lớn ,ko như những mùa khác, sóng cứ tung mình lên cao rồi dập xuống ,tung bọt trắng xoá ....Nước biển và bầu trời cùng chung màu ,đều xám xịt ,như giận dỗi ,xám ngắt đi trong sáng mùa đông lạnh như cắt .Nó nằm xoài ra cát ,thấy cái lạnh ngấm dần vào da thịt ,nhắm mắt nghe tiếng sóng cứ i ầm bên tai ,chỉ có tiếng sóng mà ko có 1thứ âm thanh nào khác ...
    Nó phóng về nhà khi trời vừa có chút nắng của 1ngày mới ,có nắng nhưng trời thật lạnh .Trên bàn có tờ giấy của mẹ "Con ăn cơm ,trưa ba mẹ ko về",những dongchữ ngắn ngủi nhưng đầy đủ nội dung,và cạnh đó là 1tờ xanh .Nó đã quá quen với cảnh này ,có khi những tờ giấy có nội dung như thế này đã có thể đóng đc khoảng1 chồng ,thật dày dặn ...Nó bật cười ,ngay cả việc nó đi qua đêm đến sáng nay họ cũng chẳng biết cơ mà .Ở nhà nó ,mọi người sống theo chủ nghĩa "Tôn trọng,ko xâm phạm đến cuộc sống riêng của nhau" .Nó chán ngán cái cảnh này nhưng cũng chẳng biết làm thế nào ,có đứa bạn nó nói rằng nó ghen tỵ với cuộc sống của nó .À,ra cũng có đứa ghen tỵ với nó cơ đấy ,ừ thì 1cuộc sống thừa thãi về vật chất cũng làm khối đứa phát ghen lên ấy chứ.Cũng đúng thôi!...
    Cứ đi học về là nó chui lên phòng ,trong đó có đầy đủ như 1căn hộ thu nhỏ .Bữa cơm gia đình qua đi nhanh chóng ,nhiều khi ko có mặt cả ba cả mẹ ,bởi "họ còn theo đuổi những mục đích sống của riêng mình" .Họ có lỗi gì đâu,đấy chỉ là cách kiếm sống để phục vụ cho cuộc sống của họ và cho nó thôi ...Trách móc sao đc .........
    Nó vào phòng,những giai điệu của Rock vang lên ,những bản ballad làm cho đầu óc nhẹ nhàng ...Nó vùi những suy nghĩ của mình vào giấc ngủ ,1giấc ngủ thật mệt ...Ngày qua ngày thật tẻ ngắt,cứ đi đi về về như 1chuỗi chu trình quay đi lại quay về điểm xuất phát .
    Minh đến đón nó đi học .Nó cùng Minh đi qua các con đường vắng ,nó ko thích những con đường đầy tiếng còi ,mùi xăng và quá đông người ....Những thứ đó quá xô bồ ,nhộn nhạo .Hình như càng ngày nó càng co mình lại thì fải? Đến lớp nó tìm cái góc nào đó thật khuất những trò chơi của bọn bạn ,cắm phone lại thu mình vào trong những điệu nhạc ...Nó thích nhìn mọi vật qua cái ô cửa sổ màu xanh nhạt cuối góc lớp ấy .Nó thấy rặng cây ở xa thật thẳng ,chúng cứ xanh dù qua mùa đông ,nó chẳng biết đó là cây gì ...Chuông điện thoại kêu ,tiếng mẹ ,mặt nó bình thản ,mẹ ko về trong bữa tối nay ,với nó đã quá thường ,ko còn cảm giác gì ,chỉ thấy đâu đó trong lòng sự trống trải .........
    Một mình trong phòng ,nó thấy mình nhỏ bé ,trong đống đồ đạc vô tri ấy có 1con bé đang co gối ,cắm phone vào tai nghe nhạc ,mắt nó lim dim ,những lọn tóc cứ xoà xuống khuôn mặt trắng ...Bỗng nó bật dậy cầm máy bấm lia lịa ..Một tin nhắn đc gửi đi :" Minh à...mình cần cậu ,chúng ta đi đâu 1lúc đc ko?" ........

    (còn tiếp)

    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,có chuyện gì khác koChuyện này chị đọc roàiHờ nhưng mừ có thể chị đọc còn người khác chưa đọc,thế thì tuỳ vậy
              ...Misery[img src=http://www.bluestorms.com/images/avatar_22.gif/]...
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ặc ..đọc rồi là đọc thế nào? truyện iem vừa viết post ,biết là gửi báo HHT sẽ ko đc đăng nên post lên đây ..đọc là đọc thế nào
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ à,nhặng mỏằô chỏằ
              ...Misery...
     

Chia sẻ trang này