1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui 20

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi VLONG, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Truyện vui 20

    Nhai hai bà một lượt.

    - Anh Sáu à ! Làm ơn nhai dùm tui trước đi.
    - Không ! Nhai dùm tui trước.
    - Trời ơi, của tui để lâu nó nứt nanh mọc mộng rồi anh ơi !
    - Còn của tui để lâu quá nó rụng hết anh ơi, làm ơn đi.
    - A được rồi ! Mai tui qua nhai hai bà một lượt, chịu hông ?
    - Cám ơn anh Sáu !
    - Thì ra chị Tư và chị Năm nhờ anh Sáu có máy nhai lúa qua nhai dùm mấy công lúa vừa cắt xong mà bị mắc mưa.

    ***

    Nỗi lòng người vợ

    - Tại sao anh ấy sắp in cả một tập thơ mà chị lại buồn ?
    - Cứ mỗi lần ảnh in một bài thơ là tôi phải nấu một bữa tiệc cho ảnh đãi bạn bè... Nay in một lúc tới mấy chục bài ... híc ... híc .. !!!

    ***

    Nhiều tình cảm nhất

    Trong giờ học giáo dục công dân, cô giáo hỏi một học sinh :
    - Trong gia đình em, em thấy ai là người nhiều tình cảm nhất ?
    - Thưa cô, bố em là người có nhiều tình cảm nhất ạ.
    - Là bố chứ không phải mẹ à ? - Cô giáo hỏi lại.
    - Thưa cô, đúng thế ạ ! ở nhà mẹ em vẫn bảo bố em rằng : "Anh chỉ được cái đa tình là giỏi !"
    - ?!

    ***

    Phóng xe giỏi

    Bác Ba kể về con trai mình, một "tài năng ... xa lộ" :
    - Nó chở tôi, thóang thấy cái cầu trước mặt, tôi nhắm mắt, nghe gió rít bên tai "A àooo ...!", nhìn lại đã thấy cầu sau lưng. Tới cầu thứ hai, cũng nhắm mắt, cũng nghe gió rít ...
    - Mở mắt ra lại thấy cầu sau lưng chứ gì ?
    - Không, thấy ở ... trên đầu !

    ***




    Sập bẫy

    Một anh thanh niên mới xin vào làm bảo vệ ở một công ty. Sáng hôm sau giám đốc mời lên phòng làm việc, vỗ vai vui vẻ nói :
    - Ðêm đầu tiên trực ở đây, anh ngủ có ngon không ?
    - Cám ơn giám đốc, tôi ngủ rất ngon.
    - Vậy anh có thể nghỉ việc được rồi đấy !
    - ?!?!

    ***

    Ra oai

    Hai người bạn lâu ngày gặp lại :
    - Nghe nói vợ cậu ăn hiếp chồng lắm ?
    - Ðâu có ! Bằng chứng là tớ vừa mới cự vợ xong ...
    - Cự thế nào ?
    - Việc gì của tôi thì bà không được đụng tay vào, nghe chưa !
    - Thế công việc của cậu là gì ?
    - Giữ con, nấu nướng, giặt giũ ...
    - ??!

    ***

    Hạnh phúc

    Anh chồng về muộn, cô vợ trách hờn :
    - Anh lại uống rượu nữa rồi. Anh có biết không, cả tuần qua anh không uống rượu, em cảm thấy hạnh phúc biết bao !
    Chồng cười :
    - Thì em đã hạnh phúc cả tuần rồi, giờ cũng phải cho anh hạnh phúc với chứ !

    ***

    Ít nói nhất.

    - Vợ anh ít nói nhất vào lúc nào ?
    - Tháng 2 vừa rồi !
    - Tại Tết à ?
    - Không ... , tại có 28 ngày thôi.

    ***

    Thầy giáo ra đề toán : "Một anh đi từ A đến B tốc độ 30km/giờ. Một chị đi từ B đến A tốc độ 25km/giờ. Hỏi ai đến đích trước ?".
    Một học sinh trả lời : "Không ai đến đích cả. Vì họ gặp nhau giữa đường".

    ***



    Trong giờ ngữ pháp, cô giáo hỏi :
    - Khi nào thì ta dùng từ "tóm lại" ?
    - Thưa cô, khi một nhóm người tổ chức cướp nhà băng ạ !


    ***

    - Này cậu, làm sao mà người tiền sử có thể sống thiếu tivi, radio, điện thọai di động, máy cassette nhỉ ?
    - Tất nhiên là họ không thể sống được, cậu không thấy họ chết cả rồi sao !

    ***

    - Các trò cho biết tại sao mọi người đều phải chấp hành luật giao thông như nhau ?
    - Thưa thầy, vì nếu xe ôtô cán một dân thường hay một ông tướng thì họ đều chết như nhau ạ !

    ***

    Trong giờ ngữ pháp, thầy giáo hỏi :
    - Giữa bàn giấy và nhân viên bàn giấy có gì khác nhau ?
    - Thưa thầy, bàn giấy ít bị thay hơn ạ.

    ***

    - Này con, đừng cho cậu bạn con gửi những cái hôn gió như vậy nữa nhé. Thật chẳng đẹp chút nào.
    - Thưa mẹ, con cũng nghĩ như vậy nên con gửi trả lại hết.

    ***

    - Mẹ ơi, món này hôm nay dở quá, con không nuốt nổi ! - Một cậu bé bảy tuổi than với mẹ.
    - Con hãy ăn và đừng kêu ca gì nữa. Khi nào lớn lên lấy vợ, con sẽ nói mỗi ngày hàng trăm lần với cô ta là mẹ con từng làm bếp giỏi ra sao !

    ***

    Một học sinh đến thăm cô giáo bệnh trước ngày có bài kiểm tra. Khi quay ra, mấy học trò cùng lớp đứng chờ ngòai cửa, hỏi :
    - Thế nào, tình hình cô giáo ra sao ?
    - Chẳng còn chút hy vọng nào. Ngày mai cô vẫn đến lớp kiểm tra như thường.


    Lost time is never found again !

Chia sẻ trang này