1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui (cấm trẻ em dưới 18 đấy nhé:))

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Boy_Chelsea, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Truyện vui (cấm trẻ em dưới 18 đấy nhé:))

    Một ông chồng đi làm về , thấy cô vợ đang mừng rỡ bảo :
    - Anh ơi, em có tin mừng đây : Em đã ' muộn ' một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé ! Nhưng anh đừng nói cho ai biết nhé, vì ta chưa chắc chắn mà !
    Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp người vợ, anh nhân viên sở điện nói :
    - Bà có phải là bà Smith không ? bà đã muộn một tháng rồi đấy !
    - Làm sao anh biết được ? Cô vợ gào lên.
    - Thưa bà, nó có trong hồ sơ của chúng tôi mà - Nhân viên sở điện đáp.
    - Cái gì ? cô vợ càng hoảng hốt - Trong hồ sơ của các anh ?
    - Tất nhiên !
    - Thôi, để tôi về hỏi chồng tôi đã - cô vợ nói rồi sập cửa.
    Tối hôm đó, cô vợ hỏi anh chồng về chuyện nhân viên sở điện. Anh chồng cáu điên, gọi điện đến sở điện:
    - Có chuyện gì thế hả ? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi 'muộn' một tháng ? có liên quan gì đến các anh hả ?
    - Xin anh bình tĩnh, nhân viên sở điện nói- Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi.
    - Trả tiền cho các anh ? ông chồng nghĩ mình đang bị tống tiền - Nếu tôi không trả thì sao ?
    - Hmm.... thưa ông, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay ...
    - Hả ? ông chồng lại hiểu lầm, hét toáng lên- Thế lúc đấy bà vợ tôi làm thế nào ?
    - Tôi chẳng biết - Nhân viên sở điện lạnh lùng - Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy
    Nghe đến đây, ông chồng lăn ra ngất xỉu.



    chủ quán của một quán cà phê đông khách rất bực mình vì khói thuốc phả ra từ cô khách ngồi cạnh mình. Cuối cùng, bà không chịu nổi và nói:

    Cô này, tôi thà phạm tội ngoại tình còn hơn là hút thuốc đấy!.

    Tôi cũng thế!, một cô trả lời, nhưng bà biết không, giờ nghỉ trưa không đủ thời gian đâu mà!.



    Một anh chàng ban ngày khoả thân để tắm nắng, tối đến anh ta ngủ cả vợ mà không sao ngủ được vì rát quá. Anh ta dậy lấy sữa tuơi thật lạnh và ngâm cái chỗ mà anh ta cảm thấy rát nhất vào đó. Cô vợ nhìn thấy và thốt lên: "Bây giờ em mới biết đàn ông các anh nạp cái đó vào người như thế nào"...


    Mọi người ai có tác phẩm nào đặc sắc thì cùng post cho chúng ta cùng có những giây phút vui vẻ nha. Thanks!







    Chel belong to the sea Until 4ever... ​


    Được sửa chữa bởi - Boy_Chelsea vào 24/05/2002 18:37
  2. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Truyện đầu lấy của HHT2! phải không nhỉ?Những truyện thế này đọc nhão cả mắt,thấy truyện nào cũng như truyện nào cả.
    Hải Đăng
    Tôi là gã cao bồi đơn độc rong ruổi trên đường dài xa quê hương.....
  3. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đã bảo cấm trẻ em dưới 18 rồi cơ mà Đăng?
    Chel belong to the sea Until 4ever... ​
  4. VanTuan0080

    VanTuan0080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đúng là lấy từ H2T2 rồi

    có những lúc ngắm mình trong hũ rượu
    khăc tên em trên cổ cánh con gà
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác Boy_Chelsea à chuyện của bác có đầy bên http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77722 nè
    mà title của bác cũng sai rùi 18t thi chúng nó đâu có cần thời gian đọc nó chuyển qua thực hành từ lâu rùi.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ủa, mấy bác này chỉ biết đến HHT là kịch kim à?
    Chứng tỏ các bác cũng ko hiểu biết lắm nhỉ, ko biết là HHT nó cũng đi dịch à?
    Vào đây này, vô khối:
    www.funnystory.com
    Chel belong to the sea Until 4ever... ​

Chia sẻ trang này