Ngoại tình Paddy và hai ông bạn nhậu đang say xỉn trong quán bar. "Chán quá. Tao nghĩ là vợ tao ngoại tình với thằng sửa máy tính. Sáng nay tao về nhà thấy một cái đĩa CD cài Windows dưới gầm giường. Nó không phải của tao", một người nói. Ông thứ hai kể lể: "Tao nghĩ là vợ tao ngoại tình với thằng sửa máy bơm. Sáng nay tao về nhà thấy một cái cờ lê dưới gầm giường. Nó không phải của tao". Đến lượt Paddy than vãn: "Vợ tao chắc là ngoại tình với một con ngựa". Hai ông bạn trợn trong mắt nhìn Paddy. "Thật đấy. Sáng nay tao về nhà và thấy một tay nài ngựa dưới gầm giường". Dân IT lý sự đòi con Một anh chàng lập trình viên và vợ ra tòa ly dị. Quan tòa chưa phán xử được ai sẽ nuôi con vì cả hai đều giành nuôi cậu con trai. Người vợ nói mình đã sinh ra đứa bé nên có quyền nuôi nó. Anh chàng lập trình viên khi được hỏi liền trả lời: “Thưa quan tòa, nếu tôi cho một đồng đô la vào cái máy bán nước giải khát tự động, lon Coca Cola rơi ra thì cái lon đó là của tôi hay của cái máy ?” Giá như cuộc sống này cũng giống máy tính Nếu thấy cuộc sống quá rối ren, ta có thể ấn Ctrl - Alt - Del để làm lại mọi thứ từ đầu. Để tập thể dục hàng ngày, chỉ cần nhấn vào nút Run (chạy). Nếu muốn nghỉ ngơi một lát, chỉ cần nhấn Suspend (treo/tạm ngừng). Và nhấn bất kỳ phím gì để tiếp tục khi đã sẵn sàng. Để thêm hay bớt ai đó trong đời, chỉ cần vào Control Panel/Add Remove Programs. Muốn nhan sắc đẹp hơn, ta có thể vào Display Settings để chỉnh sửa. Nếu thấy cuộc đời quá ồn ã, tắt loa đi là lặng yên trở lại. Khi đánh mất chìa khóa xe, nhấn Find là thấy. Muốn được tư vấn, giúp đỡ, chỉ cần một cái nhấn chuột vào Help. Và khi muốn gửi tình yêu đến ai đó, chỉ cần bấm Send now.
Máy tính đúng là siêu Người ta đồn rằng có một siêu máy tính biết hết mọi thứ. Một anh chàng hoài nghi bước đến và hỏi: "Có biết bố tôi đang ở đâu không?" Máy tính kêu bíp bíp một thoáng rồi nói: "Bố anh đang câu cá ở bên bờ biển Thái Bình Dương". Anh chàng cười vang đắc thắng: "Haha, thật vớ vẩn. Bố tôi đã mất 20 năm nay cơ mà". "Không", máy tính đáp lời ngay lập tức. "Chồng của mẹ anh đã chết 20 năm nay. Nhưng bố của anh vừa mới câu được con cá hồi nặng 3 cân".