1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Vui !!!---->không xem thì chết cũng không biết<------

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trinhan, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhan

    trinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Truyện Vui !!!---->không xem thì chết cũng không biếtNGHE CHUYEN VUI
    Ở một nơi nọ có mấy ông ngồi kể chuyện vui nghe.
    Thì bên cạnh có một cái rảnh nước....đầu tiên là con cá Tra
    bơi tới rảnh đứng lại nghe (Ủa ma các bạn biết cá Tra ăn cái gì để sống không vậy!!!!)....làm cản trở giao thông dưới rảnh.....kẹt giao thông càng dài nào la cá rô, cá sạc, cá lòng tong,cá bống.....quá trời luôn....Các con cá sao tức lắm vì bơi qua không được....nên con sao hỏi con trước coi có chuyện gì xảy ra....khi con cuối cùng biết được thì nó nói:
    "Đồ cá tra ăn "C" mà cũng đòi nghe chuyện vui"......

    Bớt giận!!!!Bớt giận!!!!!!

    Nhân
  2. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    &nbsp;
    &nbsp; Chuyện kể cực kỳ vui, vote cho&nbsp;&nbsp;tác giả 5 sao .
  3. banmedaygio

    banmedaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ối các bác ơi kể chuyện thế mà hay a`? khiêp quá
    heeeeeeeeeeeeeeeee có điều nghe thì cũng được tiếp đi
    một trái tim hồng một dòng máu đỏ chẳng lẻ nào ......... một ngỏ hai tim
    [red]
    Trang
  4. cuongbob

    cuongbob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Tui xin góp 1 truyện với, nghe hay thì cho tui 5* nha:
    Tại trước cửa 1 rạp chiếu phim:
    - Tôi thấy trong nửa tiếng vừa qua ông vào đây mua vé xem phim lần này là lần thứ 8 rồi thì phải? - Chị bán vé hỏi người đàn ông vừa bước vào mua vé.
    - Trùi ui, bực mình quá đi, trước cửa phòng chiếu phim của các chị có một thằng điên, tôi cứ cầm vé đi qua là nó lại giật lấy và xé mất của tôi...
    Thấy hay thì nhấn dzô đây CuongBOB
    Có những phút giây làm nên lịch sử. Có những cái chết trở thành bất tử. Có những lời hơn mọi lời ca. Có những con người do vô ý sinh ra!
  5. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Troi dat oi, cac vi bi thang on dich no lua roi. No co y muon bao cac vi chinh la "con ca tra..." day.
    Cho minh nam sao vi minh da vach tran ban chat gian ac cua no di.

    SoLuuHuong
  6. VanTuan0080

    VanTuan0080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    sao lại có người như thế nhi tự cho mình là một con cá tra mới hay chứ
    cản trở giao thông trên mạng của người khác làm người ta mất thời gian vào mấy cái truyện vớ vẩn
    có những lúc ngắm mình trong hũ rượu
    khăc tên em trên cổ cánh con gà
  7. nuriko

    nuriko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hé hé,đi qua tiện chân rẽ vô mà thấy bà con nói...hic đúng là phát ngã ngửa vì cười.kiểu này phải vote cho cả thù phạm lẫn người khám pahs 5* mí đặng.còn mí chú "cá tra"thì....heh heh cho em cáo lỗi nhá.tự dưng mà em mang thức ăn cho các bác đấy?
    lãnh tụ S.maru vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng em
  8. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thôi đi chú, anh biết tỏng rồi. Thế chú giải thích thế nào về mấy cái chữ "Bớt giận" đang chạy kia hả. Đã sai còn cãi cố, nhưng anh cũng nói cho chú biết là cá Tra bây giờ xịn lắm được xuất khẩu sang Mỹ đấy. Lần sau kiếm con cá khác nhá.

    SoLuuHuong

Chia sẻ trang này