1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN VUI NGÀY TẾT

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi The_moon, 26/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_moon

    The_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN VUI NGÀY TẾT

    Con hỏi bố
    - Bố ơi, tối mùng Một Tết bố có thể cho con mượn xe máy của bố để đi chơi với bạn con được không ạ?
    - Này, thế mày có hai chân để làm gì mới được chứ?
    - Dạ, một chân để sang số, một chân để nhấn phanh ạ.


    Chiều mùng Hai Tết, chồng bảo vợ luôn mất thời gian cho trang điểm cầu kỳ:
    - Em yêu, năm mới anh có món quà bất ngờ cho em đây: hai chiếc vé đi xem Cuộc thi hoa hậu Xuân.
    - Thích quá nhỉ! Để em chuẩn bị ngay!
    - Nhanh nhanh lên! Vé xem tối mai đấy


    Một người đàn ông bảo vợ:
    - Anh thật không còn biết em muốn gì nữa. Từ gần một năm nay, hôm nào em cũng nhắc anh gỡ những dây hoa trang trí trên cây đào giấy của nhà mình xuống. Vậy mà hôm nay là ngày anh quyết định làm việc ấy, em lại bảo rằng không cần gỡ nữa.
    - Bởi vì chỉ còn một tuần nữa lại Tết rồi.





    The_Moon
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy trên TTVN nghiện ra cũng có mấy người như thế nhể bà con.
    Thí dụ nhé, cái cô ở truyện thứ hai chắc 100% là bác Dờ Mun rùi,
    còn em lúc 16 là truyện đầu, còn 36 là truyện thứ ba
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Em Moon có nhiều chuyện hay nhỉ. Khi nào họp CLB kể cho cả làng nghe nhé

    Vanbasten

  4. The_moon

    The_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hihi,
    cho'` nhe'1
    The_Moon
  5. Hoang_Kim_Cuong_new

    Hoang_Kim_Cuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    The_Moon chắc là người vui tính lắm nhỉ?
    Diamond_HP
  6. The_moon

    The_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đâu có nhiều, nhưng đừng tin anh Tazan nhe,
    hhihihi,
    The_Moon
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    The_moon đâu rồi, tiếp tục bảo vệ chủ đề đi chứ hehe, Max chỉ có chuyện vui ngày thường chứ ngày tết thì để đi kiếm đã, ai có ko nhểy
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  8. buiduytan

    buiduytan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Làm đủ thứ
    Hai người bạn gái lâu ngày gặp nhau:
    - Chắc chắn cậu đã "xây dựng gia đình" rồi phải không, anh ấy làm gì?
    - Anh ấy làm đủ thứ! Lúc thì bác sỹ, lúc kĩ sư, khi giám đốc công ty, khi lại là sỹ quan...
    -
    - Vì anh ấy là diễn viên của đoàn kịch nói![​IMG]
    - !!![​IMG]
    Vợ chồng
    Lúc chiều 2 vợ chồng cãi nhau bất phân thắng bại. Tối đi ngủ, anh chồng làm lành:
    - Xin lỗi em nhé, anh đã nghĩ lại rồi.
    - Ồ không, em cũng đang định xin lỗi anh.
    - Em không có lỗi, có lẽ do anh hơi nóng tính.[​IMG]
    - Do em! Mọi chuyện đều do em cả.[​IMG]
    - Anh đã bảo là tại anh cơ mà![​IMG]
    - Tại sao anh cố chấp thế nhỉ?[​IMG]
    - Cô có câm đi không thì bảo?[​IMG]

Chia sẻ trang này