1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện giữa bác NTMT và lão hàng xóm
    Có những hàng xóm luôn kiếm cách đối đầu nhau hơn là đối thoại. Bác NTMT tổ chức cuộc thi "Ai đồ" trong nhà, hét karaoke om sòm, tra tấn lão hàng xóm đến tận 12 h đêm mới chịu buông tha, lão hàng xóm cũng không vừa, dồn nén căm tức xuống tận lỗ ..rốn đến 1 h sáng, chắc mẩm NTMT đang say giấc nồng lúc đó hắn mới xuất kích : vác búa tạ ra đóng mấy cây đinh vớ vẩn to đùng vào chung tường nhà bác hàng xóm NTMT, chấp nhận lủng tường nhà mình nhưng để đau đầu thằng cha hàng xóm "Ai đồ" đáng ghét, cuộc đóng đinh này kéo dài đến 5 h sáng.
    Rất tức nhưng NTMT chưa biết cách gì ...phục hận, sẳn dịp cống tắc, cầu rỉ,...và thù xưa trong lòng xôi lên sùng sục. Sau một hồi bắn đạn... mồm đầy khói về ai là thủ phạm làm tắc cống, cuối cùng phần thắng nghiêng về bác NTMT, tạm lắng dịu. Sáng hôm sau, đang trong không khí chiến thắng thì bác sắp suýt ngất vì thấy chậu kiểng cưng của bác hôm trước trước còn nở hoa ngời ngời thì nay rũ rượi héo vì bị thằng ..cha hàng xóm đổ nước sôi vào gốc. Bác tức tốc sang nhà hàng xóm nói chuyện cho ra..nhẽ, chả biết hai bác đấu..khẩu như thế nào mà một lúc sau phải nhờ công an phường đến can thiệp vũ trang...
    Rất nhiều lần cuộc chiến khai hỏa từ những lý do : cái sân có chiến tích ..thặng dư của con chó nhà cha căng chú kiết nào đó tróc tương bậy lên phần sân nhà của một trong hai bác, sau khi phác giác, bác nào cũng có thiện chí... chửi bới vô cùng nhiệt tình, rất sẳn lòng loan báo cho toàn thể ...bà con biết tai họa giáng xuống nhà mình...nhưng cái của "nợ" đó,chẳng bác nào chịu hốt mà đa phần ..sút qua nhà thằng hàng xóm bên cạnh, thế là cục..phân chó bất hạnh lăn hết nhà từ bác NTMT qua nhà bác hàng xóm ..và ngược lại.
    Tình hình càng căng hơn khi con mèo đực nhà NTMT cả gan mò sang ve vãn ...con mèo cái nhà lão hàng xóm, rồi giở trò ..đồi bại ngay trước mặt hai bác. Thế là bác nhốt con mèo cái lại và rắp tâm, âm thầm chuẩn bị món thuốc ..chuột diệt gã mèo đực phóng đãng đó. Con mèo đực ...chết để lại hệ lụy, chiến tranh giữa hai nhà. Đầu tiên là cuộc chiến ..vi trùng " chuột chết, mèo đực chết, rác rến.." bay tá lả, tiếp đến là màng tâm lý chiến bêu rếu đối phương, rồi thư nặc danh...đủ cả.
    còn tiếp...
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Phải đổi topic này thành "Những câu chuyện về NTMT" thôi.
    @Shortlong: hỏi nhỏ nhe, "lão hàng xóm" đó có phải là bác không? Sao thấy giống quá!
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Shortlong nhìn thấy Nhatrangmuathu loay hoay trèo trên đỉnh một cái cột và lúi húi viết chữ gì đó, Shortlong bèn chạy ra gọi với lên:
    - Bác làm cái quái gì trên ấy vậy?
    Nhatrangmuathu tụt xuống nói:
    - Ông trèo lên thì biết.
    Shortlong tò mò hì hục trèo lên, vất vả lắm mới tới nơi, vừa lau mồ hôi vừa ngó lên đỉnh cột. Hoá ra, Nhatrangmuathu vừa để lại hai chữ? "Đỉnh cột"
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 25/07/2007
  4. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  5. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Bác NTMT làm phù rể
    Một cặp tình nhân ( là bạn NTMT) sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng tại khách sạn Sun Rise. Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối, thịt chất như núi và rau thì bạt ngàn như những cánh rừng. Hai họ chúc tụng đến say mèm.

    Thế rồi, không biết vì sao hai họ lại lao vào đấm đá nhau tơi bời. Khi cảnh sát đến nơi thì khắp nơi hoang tàn như bãi chiến trường, ai nấy máu me đầy người nằm la liệt vì ai cũng say. Cảnh sát quyết định đem cả hai họ về đồn nghỉ ngơi cho giã rượu rồi sẽ xét xử tội gây mất trật tự công cộng.
    Hai hôm sau, tại tòa án. Quan viên hai họ vẫn còn phảng phất hơi men, vừa nhìn thấy nhau đã lao vào đấm đá túi bụi. Chủ tọa phải vất vả lắm mới ổn định được tình hình. Khi trật tự vãn hồi, mặc cho hai họ gầm gừ nhìn nhau, chủ tọa hỏi anh chàng phù rể NTMT vì thấy anh ta có vẻ tỉnh táo nhất:
    - Anh hãy thuật lại câu chuyện cho rành rọt.
    - Vâng. Sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng hai người bạn của tôi đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng tại khách sạn Sun Rise. Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu, bia chảy như suối...
    - Cái đó tòa biết rồi, hai họ say mèm chứ gì?
    - Vâng! Nhưng tôi không say, vì theo truyền thống phù rể phải tỉnh táo để nhảy với cô dâu. Đáng lẽ sau bản nhạc thứ nhất tôi phải nhường cô dâu cho chú rể, nhưng bản nhạc vừa chấm dứt thì bản thứ hai vang lên. Chú rể thì ở góc xa đang chúc tụng hết chén này đến chén khác...
    - Sự việc tiếp theo thế nào?
    - Đến bản nhạc thứ ba thì... đang dập dìu khiêu vũ với cô dâu chợt tôi thấy chú rể mặt mũi đỏ gay, xông tới như một con sư tử rồi lấy hết sức bình sinh đá thẳng vào ngực cô dâu.
    - Đá thẳng vào ngực cô dâu? - Tòa hỏi lại anh chàng phù rể.
    - Vâng!
    - Vậy thì đau lắm?
    - Đau là thế nào? Chết điếng người ấy chứ - NTMT trả lời . Tôi bị gãy tới ba ngón tay đây này!

  6. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bác NTMT phẫn chí vì bị các em gái xinh tươi của NTC chê bai suốt nên quyết định đi tu. Đi tu được dăm hôm thì thấy nhớ nhà bèn leo lên xe buýt đẻ về nhà. Lên xe buýt ?ochẳng may? ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc bác NTMT nhà ta, cô gái hỏi: "Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ?" NTMT nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng cơ bản nhất nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy NTMT trả lời cô gái: ?o giữa hai chân ta có một xác chết? Cô cười bảo: ?o Thế thì giữa hai chân em cũng có??? NTMT sư tò mò???? "Có cái gì cơ??" Cô gái: "Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa."
    Bác NTMT ........ đuói .
    (Em lụm từ yahoo)

    Được thongxanhsg sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 01/08/2007
  7. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, NTMT là bác nào vậy? Bác để giang hồ đồn đại bậy bạ vậy mà được à? Hay là cái xác chết đã vào quan tài nên ko ra được nữa? Hic, đọc truyện của các bác mà e cứ tưởng thật.
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    26/8 tham gia thiện nguyện đảo Bình Hưng là chú em sẽ được diện kiến lão làng đầu gấu NTMT này ngay Đừng có tiếc, được gặp nhân vật lịch sử đấy!
  9. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Được thongxanhsg sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 21/08/2007
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn thế mừ, xoá đi uổng quá!!!

Chia sẻ trang này