1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nhân 1 lần cao hứng bác XLĐ rủ bác NTMT và bác SL đi nhậu 1 trận đã đời, tơi bời hoa lá .
    Sau chầu nhậu quắc cần câu, ba người gọi taxi về nhà. Khi tới nhà bác XLĐ, bác NTMT và bác SL cố mãi mới dìu được XLĐ xuống xe. Nhưng XLĐ đứng không vững, cứ nằm lăn ra vỉa hè. NTMT và SL sốt ruột lên xe đi tiếp. Trong xe họ nói với nhau:
    - Tội nghiệp thằng cha XLĐ ghê, hắn ta đến đứng cũng còn không nổi nữa.
    Tài xế taxi nói xen vào:
    - Trời, nhưng các anh cứ dốc ngược đầu anh ta xuống đất thì đứng làm sao mà nổi.
    Tội nghiệp bác XLĐ có 2 ông bạn quý hóa quá nên mới thế. Hihi...

  2. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    NQNT bước vào quán bar và đến bên quầy rượu yêu cầu món khoai tây chiên giòn.
    ?oKhông có?, bartender nói. NQNT bước ra.
    Tối hôm sau, NQNT lại vào quầy rượu và hỏi: ?oCó khoai tây chiên giòn không?? ?oKhông?. NQNT lại quay đi.
    Tối tiếp theo, NQNT quay lại quán bar. ?oCó khoai tây chiên giòn không?? ?oKhông?, bartender giận giữ trả lời. ?oTối hôm qua tôi đã nói là không có, tối hôm kia cũng nói không rồi. Lần sau mà cô tới đây hỏi một lần nữa, tôi sẽ lấy đinh ghim cái mỏ của cô lại đấy?.
    Tối hôm sau nữa, NQNT lại đến. ?oCó đinh không?? - ?oKhông!? - ?oTốt đấy?, NQNT nói: ?oThế có khoai tây chiên giòn không??.

  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    SL là giáo viên của một trường dạy nữ công gia chánh...một lần tan học, SL còn ở lại dọn dẹp dụng cụ dạy học thì bỗng nhìn thấy 1 cái bóp (ví) của ai đó bỏ quên trên bàn. SL cầm lấy chạy vội theo đám học sinh trước cổng trường la lớn :
    -Bóp em nào đây ?
    -Bóp em thầy ơi, bóp em ....NQNT tách đám đông vừa chạy lại vừa nói .
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0

    NTMT đến nhà bạn gái chơi,sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, NTMT thông báo với bố mẹ cô gái nghề nghiệp của mình:
    - Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
    Vừa ngồi xuống ghế, NTMT liền nhìn quanh và nói:
    - Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
    Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy NTMT uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, NTMT gân cổ:
    - Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ".
    Lúc chào bố mẹ cô gái ra về,NTMT đi ra cổng thì bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, NTMT liền vung tay doạ con chó :
    - Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chen: Nè bà, ở xóm tui vừa xảy ra một vụ ăn cơm trước kẻng công khai bà ạ!
    CD: Hai đứa nào mà... bạo vậy?
    Chen: Con KiKi nhà tui với con ber-giê nhà hàng xóm!
    CD: ...xỉu.....
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế đấy!Trông hôm ở đảo BH khoẻ thế mà...
    UP để nhắc nhở SL và thông cảm với bác NTMT
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà liên tưởng tới khuôn mặt baby ngố của NTMT mà cười muốn té ghế luôn XLĐ ơi......
  8. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Chả là lão NTMT có con chòe than rất quý, một hôm bỗng nhiên nó lặn sủi tăm không thấy đâu. Nghi ngờ lão Xichlodem, VDK, BDK, KCB, Flora,...và cả Change cuỗm nên tranh thủ lúc mọi người tập trung đông đủ lão dò hỏi :
    - Ai trong số mọi người có ít nhất 1 con ..chim?
    Mọi người không hiểu lão hỏi để làm gì, nhưng tất cả đàn ông cũng đều giơ tay ra dấu có, trừ Change. Lão NTMT lúng túng :
    - À không, ý tôi là ai trong số các bạn đã nhìn thấy 1 con chim?
    Lần này tất cả đồng loạt giơ tay, lão càng luống cuống hơn :
    - Không, không phải. Tôi e là có sự hiểu nhầm. Ý tôi muốn hỏi xem có ai ở đây nhìn thấy con... chim của tôi không?
    Chỉ mình Change ...giơ tay
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Mất duyên của em rồi.
    Lộ hết bí mật rồi
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    100 Nụ hôn
    Một người(vốn là thành viên NTC xin được phép dấu tên) đi xa nhắn tin về cho vợ :
    Anh đi công tác xa ko đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn. Vài ngày sau..
    Bà vợ nhắn tin lại là :
    Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích : - Ông xích lô đem đồng ý nhận 6 nụ hôn bù lại e ko mất tiền đi lại, ông shorlong nhận 4 nụ hôn vô điều kiện - Ông VDK đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền internet - Ông NTMT thì ko chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm 1 số thứ khác - Chi phí linh tinh hết 40 nu hôn. Hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều
    -Thảm họa NTC

Chia sẻ trang này