1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0

    Một hôm trăng thanh gió mát bác shortlong dẫn bạn gái đi ăn bún mắm(món này nổi tiếng ah nha)..Vừa lúc bà chủ bê tô bún ra.....................
    Shortlong (giận dữ):
    -Này chủ quán, sao trong tô bún của tui có cọng lông thế này. Đổi tô khác mau đi.
    Nàng (liếc yêu chàng):
    -Sao tự nhiên hôm nay anh khó tính thế nhỉ ? Tối hôm qua úp mặt vào cả đống lông thế mà có phàn nàn tiếng nào đâu. Bây giờ chỉ có 1 cọng mà nhăn nhó.
    Shortlong (nghiêm mặt):
    -Không phải đâu em, tính anh rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua trong ấy mà có cọng bún là không được với anh đâu. Cái nào ra cái đó
    Kekee xin lỗi bác ...............
  2. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    cái này thì anh ...bó tay.com.vn với chú
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Lại một hôm trăng thanh gió mát nữa, SL dẫn bạn gái đi dạo trong công viên, hai người đi bên nhau rất lâu bỗng SL khẽ gọi :
    -Em ơi !.....
    Bạn gái SL mặc dù rất muốn ....đáp lời nhưng vẫn còn e thẹn ...ngập ngừng chưa dám hé môi. Thấy nàng không đáp lời SL tiếp tục gọi, tha thiết hơn :
    -Em ...ơi !
    Cố gắng trấn tĩnh, nén lại cảm xúc đang dâng trào, nàng nhẹ nhàng đáp :
    -Dạ !
    SL tiếp lời :
    -Anh...anh...dẫm phải...*** chó ...rồi !
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là sao mà SL lại chào thua nhỉ?
    Ai giải thích cho em với, chẳng hiểu gì cả.
  5. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Một bà chủ nhà Nút khá kỹ tính và ngăn nắp không hài lòng về những cô giúp việc và thay đổi họ luôn xoành xoach.
    Bữa đó có một cô gái trẻ Change đến xin làm công, bà nhận lời nhưng căn dặn: Cô phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Tối đến phải dọn đồ chơi của lũ trẻ, tắm táp cho chúng thật kỹ rồi đưa chúng lên giường ngủ?
    Cô Change vâng dạ. Tối đó đã khá muộn mà bà chủ vẫn nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ của đám trẻ rồi thật lâu sau đó cô gái mới thở hồng hộc đi ra.
    Cô làm gì với lũ trẻ mà lâu thế? - bà chủ Nút hỏi một cách khó chiu.
    Thưa bà, bọn trẻ khá ngoan nhưng đứa lớn nhất không chịu nghe lời, khó khăn lắm tôi mới tắm được cho nó, thế mà nó còn giở đủ trò quái quỷ để chọc tức tôi... Thậm chí, nó còn có những hành vi rất bậy bạ.
    Nó là đứa nào ?
    Cậu trai lớn tóc ngắn, cái mặt baby và khỏe khủng khiếp ấy
    Bà chủ kêu thất thanh : Trời ơi, sao cô lại phải tắm cho ông ấy! Lão chồng NTMT mất dạy của tôi đấy !
    @ bác NTMT ...lợi hại nhỉ
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    .............hahahahahahahahahahaha.......

    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 14/09/2007
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Tại một lớp học , cô giáo Nút hỏi mọi người về Thần vệ nữ :
    -Các em cho ý kiến về bức tượng nào !
    Chen :
    -Cô ấy có cánh tay rất đẹp !
    CD:
    -Cô ấy có đôi chân rất dài !
    NQNT:
    -Cô ấy có khuôn mặt khả ái !
    BDK:
    -Cô ấy có bộ ngực rất đẹp!
    Còn SL, đến lượt em rồi đấy .
    SL:
    -Dạ, dạ ...cô ấy có mông rất ..tuyệt ạ !
    Em ra khỏi lớp ngay, nếu không có phụ huynh đến đây em đừng hòng vào lớp ! Cô giáo Nút giận dữ quát to.
    SL vừa ra khỏi lớp thì NTMT cũng đứng dậy ra theo. Cô giáo Nút tròn mắt nạgc nhiên:
    -NTMT, em đi đâu thế?
    NTMT :
    -Đằng nào mà cô chả đuổi em ! Trên bức tượng kia chỉ còn mỗi một bộ phận là chưa ai nói.
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái trẻ, xinh đẹp đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. KCB đẹp trai chạy ào tới, giữ chặt tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử. Cô gái gật đầu đồng ý trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.
    Quá cảm động, KCB đẹp trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:
    - Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?
    Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:
    - Bố... em... mắng...
    ?oĐúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh?, KCB đẹp trai thầm nghĩ.
    Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa, KCB đẹp trai hỏi tiếp:
    - Tại sao bố mắng em?
    - Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái.
    Nghe xong, KCB đẹp trai nhảy luôn xuống sông.
  9. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Khựa khựa
    (Đang uống nước, sặc nước)
  10. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Cu KCB đi học về khoe với Nút : - chị Nút ơi! Hôm nay em được điểm 10 về môn " Vệ Sinh Thường Thức " - Em của chị giỏi quá! Để chị dẫn em đi ăn phở. - Hay quá! Chờ em lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi chị nhé. - Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả chú ? - Ăn phở phải mặc áo mưa, không thôi bệnh đấy chị ạ. - Ai nói với em vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của em vừa đạt điểm 10 để đâu rồi? - Tại bữa nọ em nghe bác NTMT nói với bác Xichlodem : " Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh thì bỏ xừ đó " - Nút : !?!

Chia sẻ trang này