1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Ngày ra viện...
    XLĐ được má tới đón, chẳng hiểu vì sao không thấy bóng dáng vợ mình đâu cả. Buồn chút xíu nhưng có má ở bên XLĐ vui ngay, miệng toe toét ...
    Về tới nhà XLĐ gặp ngay vợ đang lui cui lau bàn, mặt buồn rười rượi (chắc tại hôm nay là ngày...............vui). XLĐ chạy ngay tới vì nhận ra người quen:

    -"Em yêu...lúc này anh chỉ mún nhìn thẳng vào mắt em........................, dắt em vào phòng ........................, đóng cửa.............................. , tắt đèn......................... , để em xuống giường.......................... , trùm mền lại ..............................................., khoe dzới em cái đồng hồ dạ quang má anh mới mua cho anh ......"

    Thế là..........lập tức XLĐ được đưa trở lại...
    Bác sĩ làm việc kiểu gì không biết!Vô trách nhiệm!
  2. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Lão NTMT đem vịt ra thành phố bán và bị ế con còi nhất đàn. Tan chợ thì trời cũng là xẩm tối, ra khỏi chợ chạm ngay phải rạp Cine. Tay xách con vịt, lão ngẩn ngơ nhìn áp phích quảng cáo phim, nghĩ thầm:
    - Cả đời chưa được biết cái xi nê là giống gì toàn ở nhà luyện phim trên đầu DVD, hay hôm nay nhân khi rủng rỉnh, ta vào xem cho biết! Nhưng còn con vịt thì giấu ở đâu nhỉ ?
    Sau khi cân nhắc, lão quyết định nhét nó vào trong ...quần, đàng hoàng chững chạc như ai đi vào trong rạp. Ngồi ngay cạnh một cô em Coco 19 xinh như mộng.
    Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô gái không có thói quen cắn hạt hướng dương trong rạp. Được nửa phim thì chú vịt cựa quậy trong quần.. lão. Lão sợ nó ngạt thở bèn tháo khuy quần và lôi cổ nó ra để nó thở. Chưa được 5 phút cả rạp nghe tiếng hét thất thanh của cô gái bên cạnh lão NTMT và rồi cô ngã lăn ra ngất xỉu. Cả rạp nhốn nháo hết cả lên, lão không hiểu có chuyện gì nhưng sợ quá vội lẻn ra đường bắt xe ôm về luôn. Coco, sau khi được mọi người sơ cứu, nét mặt chưa hết hốt hoảng, lắp bắp:
    - Kỳ quá! Em? em đang cắn hướng dương và xem phim thì thấy? cái gì đó cắn? cắn vô lòng bàn tay của em, nhìn xuống thì hoá ra... cái ấy của lão ngồi bên cạnh em đang mổ hạt hướng dương trên tay em.. !!!!
    Được shortlong sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 04/10/2007
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hahaha....
  4. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0

    SL và CD sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, SL hỏi:
    - Thưa Đức Chúa, CD thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?
    - Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.
    - Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!
    - Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!
    - Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.
    - Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!
    - Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
    - Thế thì nàng mới yêu con chứ!
    Được coco_199 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 04/10/2007
  5. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Changes mới chuyê?n nha? đến khu mới .Thấy có ông ha?ng xóm NTMT dêf thương,thế la? changes qua la?m quen.Lúc qua nha? thi? thấy NTMT đang ngu? trưa.Changes tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của NTMT đang ở trong ***g , Changes đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
    Sau đó Changes giật mình khi đọc hàng chữ của NTMT ghi "Không được sờ chim!"
    Changes về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi mi?nh nhìn thấy hàng chữ trước thì hay rô?i,theế la? ko pahi? với ha?ng xóm
    Hôm sau, Changes quyết định qua nói thă?ng với NTMT đê? cho nẹh nofm hơn.
    Changes thu hết can đảm nói "thưa anh NTMT, hôm qua tôi đã dám sờ chim anh! "....
    NTMT hết hồn: "Hồi...hồi nào?"
    - "Thưa anh, hồi hôm qua, lúc anh đang ngủ ạ ! ".....
  6. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Nhìn cùng một hướng​
    Được abcc098 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 05/10/2007
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đối diện

    [​IMG]
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    NTMT đi làm trở về, vừa bước vào nhà thì CD tung tăng chạy ra với bộ đồ ngủ cực kì gợi cảm :
    -"Hãy trói em lại" ! CD phấn khích...."Và làm gì anh muốn"
    NTMT sau khi trói CD lại, đóng cửa, móc điện thoại gọi SL và XLD đi nhậu !
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trời! Té ghế thiệt nha bà con
    tiếp..............
    Rủi thay, NTMT lại hẹn SL và XLD tới nhà rồi cùng đi, vì chẳng thống nhất địa điểm nào cho ra trò.
    SL va XLD sau khi tới nhà thấy CD thì .............chẳng muốn đi đâu nữa, nhất quyết chỉ nhậu ở nhà NTMT.
    NTMT.............chuối....cả nải
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép kể về đêm tân hôn của bác VDK(số là e để quên điện thoại trong phòng)nên tình cờ thu được câu chuyện như sau:
    Sau khi tiễn khách khứa về đến vị cuối cùng(tức nhiên là thành viên NTC rình tân hôn mà ko được rồi)
    VDK sốt sắng,hăng hái giục:"thôi!!Mình Vào việc đi em nhỉ"
    Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .
    VDK nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".
    Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
    VDK càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".
    Cô dâu rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
    VDK trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?".
    Đúng roài bác

Chia sẻ trang này