1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi Namental!
    Thật sự Rubi-saobien chẳng hề biết 1 ai trong NTC,nên Rubi_saobien đã nói,những câu chuyện vui của Rubi chỉ là lấy nhân vật có thật của NTC gán vào câu chuyện của mình,như 1 câu chuyện thật, để cho vui thôi,chứ Rubi chẳng có ý chưởi ai cả,Namental đừng nói nặng nề như thế với các bạn,nếu những câu chuyện mang tính chất vui,Rubi chỉ muốn tạo không khí mới cho NTC của chúng ta thôi,mà lại đụng chạm đến các bạn thế thì Rubi thành thật xin lỗi.
    Chúc ngày mới tốt lành
    Rubi_saobien
  2. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nói làm chi đến hắn ( Namental ) . "Cả cái làng Vũ Đại này đã chừa cái mặt hắn ra " ( lời củaSounlessnt).
    to : rubi
    nói thật là không biết !
    nếu trả lời dễ thương, sẽ nhờ bạn vote 5*
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    .À ..thế này ..tớ xin lỗi tất cả,cứ lâu lâu quá chén là tớ lại thế,vì trong lúc say thì khó kiềm chế ..bản năng kinh dị của tớ.Hehe..mong mọi người bỏ qua,đôi khi,đêm nay post sáng ra nhìn lại ngay cả tớ cũng chả hiểu tớ đã làm gì ...
    Mọi người cứ tiếp tục.
    I swear ...không lên mạng khi say nữa..i''m promise
    Được namental sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 26/10/2005
  4. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    From namental
    .À ..thế này ..tớ xin lỗi tất cả,cứ lâu lâu quá chén là tớ lại thế,vì trong lúc say thì khó kiềm chế ..bản năng kinh dị của tớ.Hehe..mong mọi người bỏ qua,đôi khi,đêm nay post sáng ra nhìn lại ngay cả tớ cũng chả hiểu tớ đã làm gì ...
    Mọi người cứ tiếp tục.
    I swear ...không lên mạng khi say nữa..i''''m promise
    --------------
    vì lời xin lỗi quá ư thành thật , dễ thương này > vote cho namental 5* . Mọi người cùng vote cho namental ne` !
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói đúng, khi tỉnh thì ai cũng có thể nói hay, nói đẹp, nhưng khi say thì bản chất thật mới rõ. Và cũng có nhiều lúc tôi sợ những lời nói hay, nói đẹp bởi vì nó...
  6. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị Rubi hay hen.Hay lém chị ạ.Chị cứ fanh fui sự thật của các ông trong NTC lên cho pà kon đọc đi chị. He he.
  7. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả phải người nổi tiếng, nhưng được cái ham zui, thấy cái gì zui thì zô. Nên giờ tớ xông vào kể 1 vài câu chuyện tớ được biết:
    Hazeem tiến lại một quầy hàng bày bán thiệp Giáng Sinh.
    - Cô có cái gì tình cảm không ? - anh chàng hỏi.
    - Ðây là một cái rất dễ thương : "Tặng Người Con Gái Duy Nhất Tôi Yêu".
    - Cái đó hay đấy. Cô bán cho tôi bốn... không... sáu cái đi.
  8. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Do tớ có wen lão Zes@ nên có biết một câu chuyện của hắn:
    Hồi còn ở VN, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Zes@ phải đi học bằng xe buýt. Một hôm nọ, Zes@ xui rủi thế nào lại lên nhầm chiếc xe có lão lái xe và tên lơ xe rất côn đồ, bọn chúng bắt mỗi người phải mua vé với giá 10.000đ, ko chịu thì chúng sẽ nện cho một trận ra trò. Tội nghiệp, lão Zes@ trong túi còn đúng 1000đ (đáng lẽ là còn những 2000đ nhưng hồi sáng trót dại chơi sang, ăn sáng hết 1000đ 1 ổ bánh mì). Gã lơ xe cầm thanh sắt đi thu tiền từng người một. Đi đến chỗ một phụ nữ, hắn cắc cớ hỏi:
    - Cô tên gì ?
    - Dạ...dạ...em tên...Lan.
    - Cô trùng tên với vợ tôi, vậy tôi lấy cô 1000đ thôi.
    Cứ thế hắn đi thu tiền từng người một. Cuối cùng, hắn cũng đến chỗ của anh chàng Zes@ của ta, anh chàng lúc này mặt và răng đã cùng màu. Lão lơ xe hỏi:
    - Mày tên gì ?
    - Dạ...dạ...em tên Zesman....nhưng............bạn bè vẫn thường gọi em là Lan.
  9. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Vì Zes@ wá ư là nổi tiếng trong cái NTC này nên mọi chuyện của hắn sẽ được tất cả chú ý, vậy tớ xin pót thêm 1 câu chuyện của hắn nữa ( xin giữ bí mật chuyện này giùm, đừng nói cho ai biết hết, chỉ dân NT mình biết thôi nghe)
    Zes@ thời gian đầu sang Nhật có hẹn hò với 1 cô bạn người Nhật cực xinh, tại một nơi rất lãng mạn, vào một thời điểm rất nguy hiểm. Sáng hôm sau, bạn cùng lớp của Zes@ hỏi:
    - Lần đầu tiên đi chơi thế nào ?
    - Thành công 50%
    - ?!?
    - Tao đến, nàng không đến !
    (câu chuyện này nhiều người biết rồi, nhưng có lẽ không biết nó từ Zes@''s love story mà ra )
  10. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hahaha ...

Chia sẻ trang này