1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Shortlong hỏi vodanhkhach:
    - Anh thấy chú cứ dan díu với các phụ nữ khác, mặc dù em Phúc là người vui tính và dễ thương nhất NTC mà?
    vodanhkhach không trả lời, nhưng suốt mấy tháng sau đó chỉ rủ Shortlong đi nhậu nhưng chỉ gọi món bò nướng. Một hôm Shortlong yêu cầu:
    - Hôm nay chú có thể cho anh một ít thịt heo dù tai xanh cũng được nhé?
    - Đấy - vodanhkhach trả lời - Anh thấy chưa, em Phúc của em cũng như món bò nướng thôi!
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    ( Ảnh chỉ mang tính đe doạ )
    Gia Tài Của .... Vợ
    Nhạc : Trinh Cong Son
    Lời : Nhatrangmuathu
    Một ngàn năm nô lệ vợ mình Một trăm năm nô lệ đàn con Hai mươi năm rửa chén giặt đồ Gia tài của vợ để lại cho ta Gia tài của vợ là khối việc nhà Một ngàn năm ta sợ đàn bà Một trăm năm ta sợ vợ ta Hai mươi năm làm hết việc nhà Ôi còn là gì, một đời trai tơ Chỉ còn lại là một kiếp dại khờ Nàng dạy ta biết nấu thịt bò Nàng dạy ta biết kho thịt heo Ta biết kho thịt heo..và biết giặt đồ......
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ha. anh là anh thích cái bài hát mà em dưa lên, kết cả lời mà bác NTMT viết nữa, hay quá xá hay. Chị em NTC lưu ý là khi lấy chồng, tuyệt đối không hành hạ chồng con kiểu này nhé.
    Với cái lời bài hát như thế, ắt hẳn cuộc đời bác NTMT khổ như thế nào. Thảo nào chẳng bao giờ vác vợ đi chơi cùng NTC cả.
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    bác có thích bài đó ko...em hát rùi e thu tặng vợ chồng bác nhé..e là mê nhạc trịnh mà.nên bài này hát vô tư
  5. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Đề tài vợ có vẻ bất tận. Em xin góp bài (của người ta st):
    CHỮ BẤT VỚI ĐÀN ÔNG
    1. Đàn ông mà phải cưới vợ là chuyện bất đắc dĩ
    2. Đàn ông mà không lấy được vợ là bất thành nhân
    3. Có vợ đẹp là bất an
    4. Có vợ xấu là bất hạnh
    5. Có vợ giỏi là bất xứng
    6. Mình ở nhà mà để vợ đi làm là bất ổn
    7. Mình đi làm mà để vợ ở nhà bất tiện
    8. Không nuôi nổi vợ là bất tài
    9. Bị vợ chê là bất lực
    10. Bị vợ cắm sừng là bất cảm ứng
    11. Biết chồng có bồ mà vợ tỉnh bơ là bất cần
    12. Quyến rủ vợ bạn là bất nghĩa
    13. Tin bạn mà mất vợ là bất cẩn
    14. Khen người đẹp trước mặt vợ là bất lợi
    15. Cãi lời vợ là bất kính
    16. Nhậu không mời vợ là bất công
    17. Nhậu về đánh vợ là bất nhân
    18. Vợ kiểm tra túi chồng là thể hiện sự bất tín
    19. Nộp lương đủ cho vợ là bất khả kháng
    20. Trộm tiền vợ để đánh bài là bất lương
    21. Xin tiền vợ đi uống bia ôm là bất khả thi
    22.Cãi nhau với vợ về việc dạy con là bất phân thắng bại
    23. Lời vợ dạy luôn luôn là bất biến
    24. Tính xấu của vợ là bất di bất dịch
    25. Khi vợ nổi máu ghen là bất luận phải trái
    26. Bị vợ chửi mà làm thinh là bất bạo động
    27. Bị vợ đánh mà không khai ra bồ là bất khuất
    28. Vợ giận đi ngủ riêng la thể hiện sự bất hợp tác
    29. Vợ bỏ nhà đi luôn là bất chiến
    30. Được vợ khen là điều bất ngờ
    31. Vợ làm mồi ngon cho chồng nhậu là bất hủ
    32. Cùng vợ đi chơi cuối tuần là bất diệt
    33. Vợ là người phụ nữ mau già nhưng bất tử
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Nuquai đại diện chị em NTC tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ và thật bất ngờ Nuquai được lọt vào vòng chung kết. Giờ chỉ còn qua được vòng ứng xử là Nuquai nhà ta chắc chắn sẽ đoạt vương miện. Anh em nhà NTC hồi hộp theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Những đại gia như NTMT, Cuibap, SL... thì mua vé ra tận Vinpearland để cổ vũ trực tiếp. và rồi giây phút hồi hộp nhất đã đến. Câu hỏi của ban giám khảo dành cho Nuquai như sau : "Tiêu chuẩn của em về người bạn đời tương lai" , Nuquai cười thật xinh điền tĩnh trả lời ( có vài ngôn ngữ Mèo ) : "Doạ kính thưa ban giám khẻo, doạ kín thưa tàn thể anh chị em NTC và quý dzị khán giả ngồi tại đây cũng như đang xem qua màn ảnh nhỏ, em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Dạ tiu chẩn của em về người bạn đời tương lai rất đơn giản. Là anh í phải Có Chỗ Đứng và Đứng Chỗ Đó. Em xin hết ạh." Khán giả dzỗ tay rầm rầm, kết quả Nuquai đoạt giải thưởng thí sinh trả lời ứng xử Cuibap nhất.
    Tự nhiên đọc xong thấy
  7. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Lời vừa tâm tình vừa ... chỉ bảo của nhatrangmuathu với cuibapketui:
    Đánh vợ sướng lắm bác ạ. Em chính ra rất khoái đánh vợ. Hư em đánh, ngoan em cũng đánh, chả có lý do gì em cũng đánh. Mình là đàn ông phải thể hiện được cái uy của thằng đàn ông để vợ nó không dám nhờn, phải không bác?
    Em ghét nhất cái câu:
    "Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng".
    Thế nên em toàn ?otáng? vợ em bằng ống nước thôi, loại phi 25 mạ kẽm ấy. ?oOánh? thế sướng lắm bác ạ!
    Em xin hiến cho bác một bí quyết để đánh vợ thành công mỹ mãn nhé. Quý bác lắm em mới nói đấy! Này nhé: Muốn đánh vợ không để lại dấu vết, ngoài ống nước ra em còn đầu tư hẳn một cái chăn bông Hàn Quốc xịn. Rồi em luyện cho vợ em một thói quen, hễ cứ thấy em lừ mắt một phát là y rằng vợ em lập tức quấn cái chăn ấy vào người. Sau đó em cứ thế mà phang thẳng cánh, phang vô tư. Chân tay của nó có thể gẫy, xương cốt của nó có thể ê ẩm cả vài tuần, nhưng tuyệt nhiên da thịt của nó không hề thâm tím. Híc híc? đã tay lắm bác ạ! ?
    Ngày xưa hồi vua Trần tổ chức hội nghị Diên Hồng (lại hội nghị, nhớ tới Hội nghị Vịnh Xanh), khi vua đặt câu hỏi (chắc là vấn đề có nên đánh vợ không?), các vị bô lão còn đồng thanh hô: Đánh! Đánh! Các cụ ông còn hăng thế, huống gì anh em mình, bác nhỉ?
    ? Nói nhỏ nhé! Đấy là em tưởng tượng phét ra thế thôi, những lúc bị vợ ?ođì? em ấm ức mà nghĩ ra thế. Bác đừng để vợ em biết, nó đánh em lòi kèn.
    Bác có bí quyết nào về vấn đề này share cho em với, anh em mình giao lưu.
    Thôi vô 50% đi bác cho em nó châm đá kìa.
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Ko chịu thua, Nuquai tiếp tục đăng ký tham gia cuộc thi hoa hậu Trái Đất , cũng như lần trước câu hỏi vẫn là :" Tiêu chuẩn về người bạn đời tương lai của bạn", lần này đã có sự chuẩn bị trước. Nuquai tự tin trả lời :
    "Người bạn đời tương lai của em phải đẹp trai lãng tử như kimcuongbien, hào hoa phong nhã như anh Vodanhkhach, có giọng cười quyến rũ như bác Nhatrangmuathu, ngoan ngoãn và chấp nhận thương đau ( cái kiểu mỗi khi bị lẫu ghẹ kèm í mà ) như bác Cuibapketui, tài hoa lãng mạn như anh FloraAtDawn để đàn hát cho em nghe, đại gia xài sộp ( hút xì gà Lahabana chứ hông thèm hút thuốc lào ) như bác Shortlong , chịu thương chịu khó ( nửa đêm đạp xích lô chở em út, kiếm tiền nuôi vợ con ) như bác Xichlodem, năng nổ nhiệt tình ( kiểu Đâu cần nhậu thanh niên có, ở đâu khó đek có thanh niên ) như anh Biendaikho, không được ham của lạ ( như cá hồi Bắc Âu ) như bác Vutienminh và cuối cùng là không thay vợ, thay người yêu ( như thay áo ) như bác Jacky...... vâng em xin hết ạh "
    Khán giả vỗ tay ầm ầm, huýt sáo tí toét, bác NTMT nở nụ cười mãn nguyện, VDK ngẩng mặt tự hào,.... nói chung là anh em nhà NTC rất ư là khoái chí. Trong khi đó ban giám khảo đổ mồ hôi hột vì tìm mãi trong danh sách những Danh Nhân Thế Giới không sao tìm ra được những cái tên mà Nuquai đã ngưỡng mộ đọc ra
    Cuối cùng, với câu trả lời trên Nuquai đã đoạt danh hiệu Hoa Hậu Trái Đất và tiếp tục rinh về thêm giải thưởng thí sinh có câu trả lời Cùi Bắp nhất
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

  10. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Một cô gái trẻ mác váy hay đá chân lên trời bước lên tàu điện . Không còn chỗ ngồi , cô nhìn quanh . Lúc đó có 1 chàng trai trẻ KCB ngỏ lời mời :
    - Cô có thể ngồi lên đùi tôi .
    - Tôi sợ làm gãy cái tảu thuốc lá trong túi quần của anh
    Chàng trai trẻ KCB chưa kịp trả lời thì có 1 ồng già CBKT khoảng 70 tuổi ân cần nói :
    - Cô có thể ngổi trên đuồi của tôi , vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay .
    - Dạ , cảm ơn , nhưng em lại sợ con ghẹ kề bên của bác lắm ạ

Chia sẻ trang này