1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Lão ấy lên núi rồi em ơi
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hihì...em ko cố ý đâu ạ. Hôm trc em đã đọc bài bác kịch liệt NTMT quá, em thấy cũng vui vui nên muốn quote bài bác viết tiếp, nhưng khi sign in lại thì thấy Nút delete rùi. Nên em đành vào đây viết tiếp vậy thôi. Hihì..nếu bác ko thích thì em delete bài em vậy. Em chịu khó kiên nhẫn giải thích rõ rùi nhé, ko lý lẽ cùi bắp lại nữa nhé, nhé bác...
    Hihì...cũng có câu chuyện vui nào kể nghe ko nhỉ? Chen thì ko có khiếu hài hước như mấy chị mấy bác, nên cứ ngồi chờ bài của mấy bác thôi
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Shortlong đang rửa chiếc xe Lada (Liên Xô đời 70), quay sang hỏi miscoi:
    - Nhìn gì thế? Chẳng lẽ em chưa thấy ai tự rửa xe bao giờ à?
    - Thấy nhiều chứ. Nhưng em chỉ tự hỏi vì sao chẳng thấy bao giờ anh kỳ lưng cho em dịu dàng như thế.
    .
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 22/02/2008
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy năm làm việc vất vả, "thằng nhỏ" của lão Múa Thú cắc cớ đòi tăng lương với 10 lý do sau :
    1.Tôi phải lao động trong lúc ông...sướng
    2.Tôi phải làm việc ở độ sâu, thiếu ánh sáng
    3.Tôi phải làm việc tại nơi có nhiệt độ cao
    4.Tôi phải làm việc trong môi trường ẩm ướt
    5.Khi tôi làm việc, đầu luôn..đi trước ==> rất nguy hiểm
    6.Tôi phải làm việc tại nơi rất ngột ngạt thiếu không khí
    7.Tôi không được nghỉ cuối tuần và những ngày lễ
    8.Tôi không được trả tiền "over times" cho những lúc ông tăng ca
    9.Nơi tôi làm việc nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm rất cao
    10.Đôi khi tôi phải làm việc bằng...chất kích thích
    Múa Thú hốt hoảng triệu tập các bô lão NTC : Sờ Lờ, Xích lô, Phọt ra, mấy em sồn sồn như Vô duyên,Chú Kim,Dái khô cũng được mời tham dự để rút kinh nghiệm.
    Cuôc họp mặt kéo dài ròng rã 3 ngày, cuối cùng đã thống nhất không tăng lương cho "thằng nhỏ" của Múa Thú với 15 lý do sau:
    1.Đương sự không bao giờ làm trọn 1 ca : 8 tiếng theo luật lao động
    2.Đương sự hay...ngủ gục trong khi đang làm việc
    3.Đương sự không hoàn thành chỉ tiêu của chủ nhân giao phó
    4.Đương sự không làm việc tại vị trí đã định mà đôi khi hay "chệch hướng"
    5.Đương sự không thích làm việc nơi rộng rãi, thoáng mát mà hay chui rúc vào..bụi rậm
    6.Đương sự thường ngưng hoạt động khi công việc chưa hoàn thành
    7.Đương sự không tự giác làm việc mà luôn phải có sự giúp đỡ, đốc thúc của chủ nhân
    8.Đương sự luôn rời nhiệm sở trong tình trạng...chèm nhẹp, ướt át
    9.Đương sự không thực hiện luật an toàn : không đội "mũ bảo hiểm" khi làm việc
    10.Đương sự hay...doạ chủ nhân, đòi về hưu non
    11.Đương sự hay phản ứng khi yêu cầu làm tăng ca
    12.Đương sự hay bỏ dở công việc một cách tuỳ ý
    13.Đương sự không đủ cương nghị, phải dùng thuốc kích thích khi làm việc
    14.Đương sự hay sổ mũi bất tử, đôi khi...hắt xì hơi..trước công sở
    15.Đương sự thường tới và rời nơi làm việc với....hai túi đồ rất khả nghi
    Được xichlodem sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 22/02/2008
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chen đang vi vu lái chiếc BMW trên đường về thăm ..ngoại, bất ngờ trên đường có 1 con bò, toe còi mãi nó cũng chẳng nhúc nhích . Bực mình Chen nhảy xuống xe dáo dác nhìn thì thấy lão NTMT đang ngồi dưới một gốc cây gần đó ôm cái Laptop...đang chat say sưa ...
    -Anh ....anh làm ơn cho hỏi, con bò đang đứng giữa đường kia của ai ạ ?
    -Của tôi đấy, NTMT trả lời mắt không dời màn hình!
    -Dạ, anh làm ơn dắt nó qua một bên để tôi đi qua được không ạ ?
    -Tôi chịu, nó đứng đó nửa ngày rồi, tôi đang PM nhờ bạn bè đến giúp đây này ..
    Suy nghĩ 1 lát, Chen rụt rè hỏi :
    -Có phiền không nếu tôi đụng vào con bò của anh?
    -Xin mời cô cứ tự nhiên ! NTMT vừa châm điếu 555 vừa trả lời.
    Dứt lời, Chen đến chỗ con bò, tay phải dùng hết sức bình sinh ..đấm vào....chim con bò, con bò đau quá chạy mất hút .
    NTMT thấy lạ bèn chạy lại hỏi :
    -Cô tài thật ! Làm thế nào mà nó chạy như điên thế kia?
    Chen mỉm cười :
    -Tôi ...đấm vào ...chim nó !
    NTMT bèn ...tụt quần xuống năn nỉ :
    -Cô làm ơn giúp tôi, tôi phải đuổi kịp nó để còn mang nó về nhà!
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 20 năm gặp lại. xichlodem tâm sự với vodanhkhach:
    - Cậu biết không, tớ kết hôn cùng lúc với cậu đã hơn 20 năm vậy mà tớ chỉ yêu duy nhất một phụ nữ thôi.
    - Chà! Cậu thật may mắn! Lòng chung thuỷ của cậu thật tuyệt vời, ngưỡng mộ quá.
    - Ừ, cảm ơm lời khen của cậu. Nhưng cậu giwx bí mật chuyện đó nhé. "Tê giác" nhà tớ mà biết được ấy à, thì chết tớ.
    - ???
  7. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Lão NTMT cũng có tuổi rồi, sống bên cạnh nhà bà hàng xóm đẩy đà ...béo. Hôm mất điện, bà ta sang xin lửa, lúc cúi người xuống thổi lửa, bà ta lỡ đánh một cái... rắm. Lão tuy yếu nhưng vẫn còn "máu behe" nên bày chuyện bắt đền:
    - Chết thật, bà làm thế thì ông thổ công nhà tôi sợ mất cả vía rồi còn gì. Khôn hồn thì bà phải nằm xuống đây để tôi thu vía lại mới được.
    Bà béo nằm xuống cho lão "thu vía" xong một lần, xong lão mệt quá nằm im chẳng buồn ngồi dậy. Bà béo nằm bên cạnh, sung sướng vươn tay rồi bất thình lình lại đánh một chiếc ...rắm nữa. Lão nghe thấy liền toát mồ hôi và rền rĩ trong :
    - Chịu! Chịu! Lần này bà có ..ị ra nhà tôi thì tôi cũng chịu chứ không phải cứ cố rặn ...rắm ra đâu.
    Hà hà hà
  8. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Bác già sắp được lưu học ở Moscow nên rất miệt mài học tiếng Nga. Để tập nói được tốt hơn, hàng ngày bác cũng nói tiếng Nga với bạn. Khổ một nỗi ông bạn lại không sành tiếng Nga. bác già bảo:
    - Nếu tôi nói, anh không đồng ý thì anh nói NHÉT(не,) , còn đồng ý thì anh nói ĐA (да) vậy thôi.
    Thế là, mặc cho bác già nói gì thì anh ta cứ luôn mồm nói NHÉT, ĐO, ĐO, NHÉT... Bên nhà hàng xóm có chị xa ...chồng từ lâu, thấy hai lão nhà kia lúc nào cũng NHÉT, ĐO, liền chửi đổng :
    - Chả hiểu hai thằng chả cứ ĐO - NHÉT; NHÉT ĐO cái gì mà liên tục thế...còn mình thì...
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Suy diễn kiểu CrescentDay (Version 2)
    Một hôm, CrescentDay ngồi xem ti vi ông chồng. Nhìn vào mắt chông CD chớp chớp mắt hỏi:
    - Giả sử, anh có bồ chẳng hạn, em giả sử thôi ghen. Anh, em và bồ anh đi tắm biển, bị sóng cuốn ra xa, trong khi đó trong tay anh chỉ có một chiếc phao, anh sẽ cứu ai?.
    Chồng CD nhanh nhảu:
    - Nhất định là anh phải đưa phao cho em để cứu em rồi chứ còn ai nữa?
    Không ngờ CD khóc ré lên:
    - Biết mà, tôi biết ngay mà, thế nào anh cũng đưa phao cứu tôi để hai người cùng chết, về dưới âm ti cùng nhau hú hí chứ gì?
    [​IMG]
    Sẽ có tiếp các version mới hấp dẫn hơn
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bộ sợ không có người đọc hay sao mà phải quảng cáo ?

Chia sẻ trang này