1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    KHI ĐỆ TỬ QUA MẶT SƯ PHỤ
    @Nhatrangmuathu mua được một chú gà trống rất có tiềm năng, @Nhatrangmuathu tự đánh giá như vậy. Lấy làm phấn khởi bắt tay vào huấn luyện cho chú đệ tử này.
    Quả nhiên, con mắt tinh đời của sư phụ @Nhatrangmuathu không sai tẹo nào. Trò giỏi gặp thầy hay, kết quả là sau một thời gian ?otruyền nghề?, chú gà đệ tử nhà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục.
    @Nhatrangmuathu nọ ra chiều rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. @Nhatrangmuathu thương xót cất tiếng ca thán:
    - Ôi đệ tử tội nghiệp của ta, sao con vội bỏ sư phụ mà đi sớm vậy?
    Gà trống hé mắt nói:

    - lạy SP, SP đi chỗ khác dùm con không lũ quạ mái bay hết bây giờ!
    ---------------------
    NTMT cầm tinh con.........d.................ê........mới đúng nhỉ?
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên là không đúng, bởi vì:
    1975: Ất Mão (NTMT)
    1979: Kỷ Mùi (CD)
    Ai cầm tinh con dê vậy ta?????????
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Em duong nhien la cam tinh con dê......
    Nhưng chưa thay ai vừa...........m...e...o..h...o..a.n...g..vừa.....d...ê....Khiếp! Chỉ mỗi mèo hoang thôi đã ồn ao ve khuya kinh lắm rồi, còn...d...ê nữa thì...lại ảnh hưởng đến................ cá sấu.
    oÁi....ủa.....ngộ nhỉ?
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    CƯ XỬ LỊCH SỰ
    Chẳng biết vì lý do đổ máu gì mà 3 anh em @Nhatrangmuathu, @Vodanhkhach@Shortlong rủ nhau đi học khóa giao tiếp.
    @Nuquainhatrang đang dạy tới bài cách cư xử lịch sự thì hỏi: "Nếu đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, các em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?"
    @Shortlong láu táu ngồi dưới nói leo: "Đợi tí, anh phải đi te` !"
    "Thật là quá bất lịch sự ! Còn em sẽ nói sao?"@Nuquainhatrang đưa mắt về phía @Vodanhkhach-cậu bé đeo cặp mắt kiếng trông vẻ ?ohiền + lành?, cậu bé trả lời một cách khó khăn: "Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh".
    "Đỡ hơn một chút, nhưng em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn.
    ?Còn em, em sẽ nói sao đây?" Cô hỏi @Nhatrangmuathu-ngồi phía cuối lớp, vì thấy em này nhấp nhổm, giơ tay ?ođòi? trả lời nãy giờ.
    @Nhatrangmuathu nhanh nhảu như sợ quên mất câu trả lời đầy ?osáng tạo? của mình:
    "Em sẽ nói: Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau bữa tối?
    !!!
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    lúc còn sinh viên, NTMT nổi tiếng về khoản ...ghẹo gái, có lần vừa mới quen được một ẻm khi đi....đổ rác chung, về nhà NTMT lụi cụi lấy con dế ra nhắn tin cho nàng:
    "Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!"Nhắn xong, NTMT rung đùi, vuốt râu ..mèo ...ngồi uống trà, bỗng ...tit....tít...tít....thì ra là hồi âm của nàng:
    "tao là bạn trai nó đây,đọc tin này mày phải gặp tao tối nay.xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm,lưu tin này mày ăn 200 cái đá,trả lời tao mày sẽ ăn tất cả,ko trả lời!?tối nay tao tới đốt nhà mày "
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Suy diễn kiểu CrescentDay (Version 3)
    Chồng CD đang ngủ trưa, bỗng cười khứ khích trong mơ. CD thấy thế, đánh thức dậy:
    - Anh chiêm bao thấy gì mà thích thú lắm vậy?
    - A! Tôi nằm mơ thấy một trang tuyệt thế giai nhân. Mới bắt đầu làm quen thì...
    CD nổi cơn ghen, khóc bù lu bù loa. Anh chồng hoảng quá, vội phân trần:
    - Chuyện chiêm bao, chứ có phải chuyện thực đâu mà làm ồn lên thế!
    - Muốn chiêm bao gì thì chiêm bao, chứ chiêm bao như thế thì không được với tôi!
    - Vậy thì từ rày tôi không chiêm bao như thế nữa.
    CD vẫn chưa yên tâm, bảo:
    - Ngộ nhỡ sau này anh cứ chiêm bao như thế mà anh không cười thì ai biết đâu đấy!
    Anh chồng làm ra vẻ hối hận, nói:
    - Ðã thế thì từ rày tôi không ngủ ngày nữa. Ðã yên tâm chưa?
    (thua)
  7. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một du khách nước ngoài viết như sau : "Tôi đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, đó là một xứ sở thật bí ẩn. Họ viết về một nơi linh thiêng trên hầu hết các bức tường, các cột điện, các ngõ phố, từ Bắc vào Nam... Tôi đã cố gắng khám phá - Qua nhiều nơi Phu Quoc Bay, Ha Long Bay, Cam Ranh Bay... mà vẫn chưa đặt chân lên được vùng đất thiêng liêng có tên là : "CAM DAI BAY"
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    NTC dạo này nổi danh như cồn nhỉ, đi đâu cũng gặp hình ảnh của NTC.

    [​IMG]
  9. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Chuyện về "sợ vợ" của hội phó Vô Danh Khách
    Nguyên tác: Không nhớ
    cuibapketui xào lại gần như nguyên văn.
    Vô Danh Khách xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi một lời.
    Anh ta đi cờ bạc (vợ chồng này 1 cờ bạc, 1 rượu chè), mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít.
    Anh ta vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu xin:
    - Bỏ tôi ra! Tôi xin mình đấy!
    Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát:
    - Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    NIỀM ĐAU CHÔN DẤU
    Nha Trang một ngày cuối năm, lạnh....
    Lão NTMT sắm được 1 đôi giày hiệu rất ăn ý.
    Không biết khoe với ai, cuối cùng NTMT quyết định tới khoe với ?obồ nhí? của mình.
    Nhưng vì bản chất vốn là người không quen khoe khoang một cách trơ trẽn, nên hỏi khéo:
    -Này em, em có thấy điều gì khác lạ trên người anh ko?
    - Chẳng thấy gì khác cả.
    - cô nàng bực bội đáp.
    Bực mình, NTMT cởi hết quần áo ra, chừa đôi giày lại và hỏi lần nữa, cô bồ nhí ngước nhìn từ trên xuống dưới rồi đáp một cách chán nản:
    -Tôi vẫn chẳng thấy gì khác cả, vẫn là cái "kim đồng hồ" lúc nào cũng chỉ 6:30.
    NTMT gắt:
    -Phải rồi, nó chỉ 6:30 vì nó đang nhìn xuống đôi giày mới của tôi này!
    Cô nàng nghe thế hớn hở:
    -"Vậy mai anh đi mua nón mới đi !!!"
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 17/03/2008

Chia sẻ trang này