1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ậy ậy, sao đằng ấy lói thía, tớ đang cười nham nhở đây này, chưa muốn lên...... thiên đường đâu
  2. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bít bụng sếp NTMT to thế nào,và e xin giải thích lí do như sau:(Cái này do sếp con bật mí)
    Một hôm sếp con vào phòng bố NTMT và mẹ cá sấu mà không gõ cửa, và bắt gặp bố mẹ đang yêu nhau. Sếp nhỏ hỏi ngay:
    "Bố mẹ làm gì thế?"
    "À" - Chị cá sấu bình tĩnh trả lời sau giây phút bối rối - "Mẹ đang ngồi lên bụng bố để cho bụng bố nhỏ bớt đi."
    "Vô ích" -Sếp con lắc đầu - "ngày mai cô hàng xóm lại sang thổi cho nó to lên thôi." (Cái bụng của lão NTMT ko thể cứu được)
  3. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Trong khí thế hừng hực của buổi họp NTC bao gồm BDK,KCB,NTMT,Jacky,SL,Fọt,VDK,sa mac..nói chung là đầy đủ anh hào....
    NTMT(mặt đằng đằng sát khí)quát to:Có Đánh không? Các anh e đều đồng thanh: Đánh Đánh!! Đèn đuốc sáng rực, hết thảy nhãn thần đều lộ hung quang. Anh e vớ lấy di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một:" Anh ơi! Ghi em con tỉ số..."
    --Tinh thần euro muôn năm
  4. shoaphi

    shoaphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ghi lại từ cuộc nói chuyện của 2 bệnh nhân bệnh viện tâm thần Diên Phước ​
    Có 2 bệnh nhân tên BiendaikhoKimcuongbien . Biendaikho ở tầng trên, Kimcuongbien ở tầng dưới, Kim sắp được ra viện, đi khoe với Bien:
    - Bác sĩ bảo tớ hết bệnh rồi, ngày mai sẽ cho tớ ra viện, vui quá là vui.
    - Câu hết bệnh rồi, sắp ra viện hả, chúc mừng nha! Thôi mai cậu về rồi, tí nữa lên chơi với mình nhé.
    - Ừ, nhưng tớ lên bằng đường nào đây?
    - Thì tớ đái xuống rồi cậu theo đường nước đái mà lên .
    Kimcuongbien vô cùng bối rối:
    - Ơ, tớ đâu có ngu đâu, lỡ cậu đái nữa chừng rồi ngưng làm tớ té thì sao!... Ai chả biết cậu là Biển...đái khó...
    (Hổng biết Biendaikho và Kimcuongbien là ai, nhưng thấy cái tên BDK hợp với câu truyện này quá nên..cho vô)
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Quá xuất sắc
    Quá tuyệt vời
    Quá .........​
  6. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    NTMT đang đi máy bay thì đau bụng quá. Chạy tới chạy lui nhưng toilet Nam đều có người dùng. Một nữ tiếp viên cảm thấy hơi "ái ngại" nên cho NTMT vào nhà vệ sinh nữ trên máy bay kèm theo lời dặn dò "Đừng nhấn nút bậy bạ nha anh"
    Sai lầm tai hại của NTMT là không bao giờ chịu nghe lời của phái nữ.
    NTMT sau khi giải tỏa xong liền nhấn nút WW (Warm Water) thế rồi một làn nước ấm áp dễ chịu liền xịt vào chỗ NTMT vừa "bài tiết".
    NTMT bèn nghĩ "phụ nữ sao sướng thế..." bèn nhấn tiếp nút thứ hai có chữ WA (Warm Air). Một làn hơi ấm áp sấy cho NTMT thật khô.
    NTMT nghĩ " trời ạ, thế giới này còn có những chuyện thế đấy ah?".
    Rồi tò mò, NTMT nhán tiếp cái nút có chữ PP (Powder Puff). Một làn phấn thơm nhẹ nhàng phun ra làm NTMTB thật thoải mái".
    Cuối cùng, không ngăn được sự kích động anh NTMT nhấn vào cái nút màu đỏ có chữ ATR?và thấy trời đất tối sầm?
    Tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện, người đau như bị ?ohoạn?. "Sao tui ở đây?" NTMT hét lên. "Tui nhớ là tui đang ở nhà vệ sinh nữ trên máy bay mà???".
    "Thì đúng vậy" cô y tá trả lời "Anh đã nhấn cái nút ATR - viết tắt chữ Automatic Tampon Remover" nghĩa là "Thay ?osiêu mỏng? Tự Động" nên bây giờ... "
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ hơ
  8. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    ko hỉu lắm về...siu mỏng...tự động
  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hai chị nhà Nguyễn Thị Mùa Thu và Đông Đông cô nương ngồi tâm sự với nhau. Đông Đông nương nương hỏi chị Mùa Thu:
    + Chị ơi chị!! ...Tại sao mọi người thích làm "chuyện ấy" thế ?
    - Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà - Chị Mùa Thu trả lời
    + Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn hả chị?
    - Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng ?
    + Thế tại sao khi con gái bị cưỡng.....thì sao lại không sướng ?
    - Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không ?
    + Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy ?
    - Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không ?
    + Tại sao con trai không thích đeo BCS khi làm chuyện đấy ?
    - Thế mày ngoáy mũi thì có thích đeo găng ko ?
    ------> Một buổi giáo dục giới tính thật lý thú và bổ ích
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    hââ quái e lớn rồi đó

Chia sẻ trang này