1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ĐẾN.......MÈO Ú CŨNG PHẢI SHOCK!!!
    Một đêm sau khi nhậu với NTC, chẳng rõ sao hôm đó sức khỏe.......yếu thế nào mà @Nhatrangmuathu Mèo ú lại bị xỉn, chân nam đá chân bắc liêu xiêu về nhà...Chẳng may khi đi qua cầu Trần phú B, bị rơi xuống.....
    Quả thật trong cái xui luôn có cái hên, Mèo ú gặp được mỹ nhân ngư. Mèo ú vừa sặc nước vừa la :" Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!".
    Nàng tiên cá nhìn Mèo ú bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :" Không , ở "chuồng" quen rồi"
    ...................!!!
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 23/06/2008
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    LẠI CHUYỆN NHẬU!
    Một hôm Mèo ú đi nhậu về, tình cờ lão SL cũng đi nhậu về ngược chiều....thế là hai người đụng phải nhau, Mèo ú say hơn nên té chỏng kềnh:
    SL : hề hề ...không ngờ tuý quyền của mình lợi hại thiệt, mới quơ tay 1 cái mà 4-5 thằng ngã rạp ...
    Mèo ú: (lồm cồm bò dậy)...mẹ kiếp tụi mày, 4-5 thằng đi đánh 1 thằng say, không biết nhục à ....à....à........
  3. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    ĐẾN.......CD CŨNG PHẢI SHOCK!!!
    Sau đêm tân hôn, CD và ông xã lên phường để đăng ký kết hôn.
    Cán bộ phường hỏi: "Cô tên gì?"
    CD: "Dạ thưa Nguyễn Thị Chiêm ạ!" (Tên thật là Nguyễn Thị Chiêm)
    CB phường: " Chiêm có ê hay không có ê?"
    CD thật thà: "Dạ hôm qua thì không ê nhưng hôm nay thì ê lắm ạ!"
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Giỡn kiểu đó,ai mà dám đi chơi nữa. Mặt tui đâu có dày như mấy người tưởng. Hết Mọi Flora giờ đến SV và Mèo ú. Sếp Mèo ú bỏ CD+1 ra khỏi DS đi.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    gì có tui trong này nữa
    các bạn đừng chọc chim nhau dễ làm đau ... lòng
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Tại Đại hội TTVNOL có tổ chức cuộc thi Box nào có trò chơi mạo hiểm nhất lần lượt các Box cử đội của mình lên thi nào là bay trên không, đu dây không bảo hiểm, đi trên than hồng, phun lửa . . . ôi thôi là đủ kiểu. Đến lượt NTC nhà ta cử 3 đại diện gồm : NTMT, XLĐ và Cùi Tiên Sinh và màn biểu diễn của NTC chúng ta bắt đầu : 2 Pác NTMT và XLĐ to khoẻ được phân công cưa Bom còn Cùi Tiên Sinh xách nước để dội và kết quả cuộc thi thì chắc ai cũng biết : NTC CHÚNG TA VÔ ĐỊCH
  7. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nuquainhatrang và laudaituyet đi học. Đến giờ lịch sử Đảng là cái giờ chán nhất nên các cô tập trung vào tám chuyện mặc dù giáo viên đã vào lớp. Không đợi được nữa, vị giáo sư đáng kính phải nói lớn lên:
    "Mả cha các đồng chí... "
    Lớp bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn.
    Ông nói tiếp
    "Mả ông các đồng chí... "
    Lớp im ắng dần. Tuy nhiên một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Chuyện thường mà!
    Ông lại tiếp:
    " Mả cụ các đồng chí..."
    Cuối cùng thì cả lớp im phăng phắc. Ngay cả nuquainhatrang, người khơi mào cho bao vụ scandal cũng phải ngừng tám chuyện sau 3 câu gây sốc.
    Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: "Đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh ...Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta "
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    người vợ đảm đang​
    Chồng CD lật đật thu xếp giấy tờ...mặc vội quần áo, chuẩn bị đi làm...ra đến cửa, anh chàng nói vọng vào:
    -Em ơi, có thấy đôi bít tất của anh ở đâu không?
    -Anh tra Google thử xem, có vậy mà cũng hỏi
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Shortlong, xichlodemjacky có một ngày đi săn tệ hại khi không rình được con mồi nào. Hôm sau, jacky quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng một mình. Hai tiếng sau, jacky trở về với một con cáo trên vai và nói với 2 gã kia giọng đầy tự hào:
    - Tao phát hiện một cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này.
    xichlodem thích thú tách nhóm đi vào sâu trong rừng. Bốn tiếng sau, gã trở về với một con gấu nhỏ trên vai.
    - Tao cũng phát hiện một cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này. Quả là một ngày may mắn.
    Shortlong phấn khích cũng quyết định vào rừng một mình để không thua kém bạn. Đến chiều tối vẫn không thấy gã quay lại. Hai người còn lại quyết định bỏ về.
    Vài ngày sau, hai người cùng đến nhà thăm Shortlong và bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Shortlong thều thào:
    - Hôm đấy, tao.. tao cũng phát hiện ra một cái hang to... to khủng khiếp... Tao cũng... cũng rình trước cửa hang...
    - Rồi sao nữa? Kịch chiến với con quái thú hả? - xichlodemjacky hồi hộp hỏi dồn.
    - ... Kh... không... ng... nguyên con tàu hoả tr... trong hang chạy ra...
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Cá sấu con ra đời như thế nào???

    Cá sấu con đang ngồi học, bông chạy ra hỏi bố NTMT của mình: "Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?" NTMT là một nhà kinh doanh sắt thép nhưng rất thích công nghệ thông tin, đanh ta đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử.
    "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Bố kết nối với mẹ. Bố upload dữ liệu từ một cái USB tròn, xinh sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall".
    "Rồi thế nào nữa hả bố?"
    "Cả bố và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".

Chia sẻ trang này