1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Zesman đâu, phản hồi lại đi chứ, nhịn mà được à?
  2. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Zesman sau một thời gian bôn ba, bên xứ người, về với quê hương yêu dấu, khi đó chàng mới sực nhớ ra là còn một cô bạn gái vẫn đang mỏi mòn đợi chờ khắc khoải.
    Chiều ấy, tạm gác mấy ông bạn nhậu sang một bên, Zesman dắt người yêu tay trong tay rộn ràng dạo bước trên con đường Trần Phú thơ mộng,đến công viên ngồi ghế đá ngắm biển. Không hẹn mà gặp, cặp Hazeem nhà ta cũng vô tình đã ngồi ngay bên cạnh đó từ bao giờ. Hazeem dỏng tai lên nghe được những lời đối thoại đầy tình tứ sau của cặp Zesman:
    - Nàng: Anh đã đi nhiều nơi, biết nhiều chốn, gặp nhiều người, vậy anh thử so sánh xem chiều Nha Trang, chiều Sài Gòn, chiều Tokyo,... những buổi chiều nào làm anh thích nhất?
    - Chàng: Chiều nào anh cũng thích, nhưng anh thích nhất là chiều... một tí!
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé,Ru-bi(một cô bé tò mò) hỏi bố:
    -Bố ơi,đính hôn là gì?
    Người bố suy nghĩ 1 lúc và trả lời:
    À,lấy ví dụ thế này.Giả sử Tết này bố mua tặng con 1 chiếc Vios,nhưng con chưa có giấy phép lái xe.Vậy là chiếc xe ấy là của con nhưng vẫn chưa được đi.Đính hôn cũng tương tự như thế.
    Ru-bi trầm tư một lúc rồi hỏi tiếp:
    -Thế thỉnh thoảng con cũng được nổ máy rồi bóp còi chứ ạ.?
    Ngày xin việc của Ru-bi:
    Ngày đi xin việc,Ru-bi cùng 2 người bạn là A-li và Ti-ti tới 1 công ty IT xin việc.Anh trưởng phòng nhân sự mắt bị lác,mặt hằm hằm hỏi A-li:
    -Cô tên gì?
    Ti-ti vội vàng:
    Em là Ti-ti ..
    Anh trưởng phòng nhân sự nhìn sang Ti-ti hét lên tức giận:
    Tôi không hỏi cô.
    Ru-bi sợ quá hét lên:
    Nhưng em có nói gì đâu....
    Phỏng theo TTC...
  4. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    hehe hình như Namental có nhầm lẫn một chút gì thì phải ,Rubi chưa bao giờ vác hồ sơ đi xin việc cả,hehe mà có đi xin thì cũng chả nói thế đâu???
    Bên Nào???
    Nhắc đến Namental các thành viên NTC chẳng ai lạ gì, mà có khi lại còn nhớ dai nhất. Chả là vì Namental hay có những tuyên bố nghe rất ấn tượng và còn rất chi là ... vui tai nữa, đôi khi thì lại là nhưng tuyên bố chắc nịch như búa đóng vào đinh. Hồi đi học có 1 chuyện mà đến giờ nhắc lại các đồng chí của Namental còn nhớ, .Lần đó, hồi năm thứ 2 thì phải, vừa đi đến cổng trường (ĐHThuỷ Sản ý) tự dưng Namental khựng lại rồi rút phắt con fx125i xám bạc ở túi quần ra bấm nhoay nháy. Đúng lúc đấy fsai cũng vừa tới, nhìn thấy thế thắc mắc hỏi:
    - Cậu đang làm gì thế?
    - Tớ đang giải phương trình
    fsai nghĩ bụng chăm gớm nhỉ rồi chột dạ tưởng có bài tập về nhà mà mình ko biết nên hỏi tiếp
    - Phương trình gì?
    - ah, tớ đang lập và giải phương trình để tìm ra xem giờ đi bên phải hay trái lên lớp thì tốn ít thời zan nhất.
    - Xoài, thế mà cũng phải tính, đi ở giữa là chắc ăn nhất, nó bằng trung bình cộng của bên phải và bên trái.
    Nói rồi fsai đi luôn và tất nhiên, đi ở giữa.
    fsai vừa đi khỏi thì hazeem rè rè tới, thấy Namental thế cũng hỏi y như fsai, Nmental cũng trả lời y chang như vậy. hazeem nghĩ bụng và lẩm bẩm, học từ hồi mẫu giáo rồi "đường em đi là đường bên phải, đường bên phải là đường em đi, vậy thì cứ bên phải em nhằm mà đi, cần gì phải tính nhỉ". Nói rồi cũng tạm biệt Namental đi trước và dĩ nhiên là hazeem cứ nhè bên phải mà thẳng tiến. hazeem vừa đi xong thì Thutim tà tà đến, thấy Namental cũng hỏi y như 2 ông bạn , Namental cũng chẳng trả lời khác 1 chữ so với 2 người kia. Thutim nhà ta ngó ra đằng trước thấy fsai đang đi ở giữa, còn hazeem đi bên phải. Khỏi phải nghĩ, Thutim đi bên trái, cho đỡ trùng, đường rộng thênh thang mình ta 1 đường ta đi.
    Chuông vào lớp học phải đến 15 phút thì Namental lò zò đi cửa hậu vào lớp. Khỏi phải nói là 3 người đều cùng thắc mắc sao Namental vào muộn thế, rốt cục thì là bên nào. Ko chịu nổi nỗi băn khoăn đang ám ảnh dù đang trong giờ học cả 3 làm ngay 3 quả tàu bay giấy đáp xuống trước mặt Namental với cùng 1 câu hỏi to tướng trên thân máy bay "bên nào ?". 1 lát sau cả 3 cùng nhận được tín hiệu trả lời: "bên ấy".
    (lời giải thích của tác giả sau này ,tức là cùng với em í mà...).
  5. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Namental nhắc đến việc đi xin việc làm Rubi_saobien mới nhớ,nhân vật Mod fsai NTC của chúng ta cũng có 1 nỗi buồn ko dám tỏ cùng ai,nhưng tình cờ Rubi biết được,nên gởi lên đây để các bạn chia sẻ với fsai nhé!Lúc vừa ra trường fsai bôn ba đi xin việc,Nhòm ngó mãi, fsai cũng tìm được 1 địa chỉ đáng tin (để) cậy trên báo "thua là bán" đang cần tìm nhân viên cho 1 công ty. Xét mình thấy cũng hợp hợp, fsai liều nộp đơn và được nhận ngay khi họ nhìn thấy fsai . Bạn bè cũng mừng cho fsai.
    Bẵng đi nửa tháng, 1 hôm Zesman gọi điện thăm hỏi:
    - Nghe nói cậu đi làm ở Công ty X rồi phải không?
    - Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên. fsai thật thà.
    - Sao vậy?
    - Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo!
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Fsai là một trong số ít luật sư tỉnh lẻ thành công ở thành phố . Và tất nhiên , fsai thường xuyên có những cuộc tiếp xúc như thế này :
    Thu nhập của ông thuộc vào loại cao nhất thành phố. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ?
    Fsai hít một hơi dài và bắt đầu nói :
    - Thứ nhất, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hằng năm của bà...
    - Dạ... chúng tôi không biết.
    - Thứ hai, tôi có người anh trai là một cựu chiến binh, bị mù và phải ngồi xe lăn.
    - Xin lỗi...
    - Chồng của em gái tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông, chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ dại đồng xu nào.
    - Vâng, như vậy là ngài quá vất vả...
    - Chứ sao! Đến họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi nữa là các bà !
  7. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh Zesman bị mọi người tấn công dồn dập quá. Hehe.Chắc là gây thù chuốc oán nhiều quá mà,sắp tới em Live cũng làm 1 bài tặng anh Zesman!!Anh Zesman chờ em Live nghen.
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hà hà hà .. tội nghịp pé Z ... thôi chấp nhận đi nhé bé .. hì hì ... dù có thương bé đến chừng nào thì sis đây cũng chào thua mấy câu chuyện này thôi .. lolz z ... rồi bác Fơ Sài sao ko lên tiếng nhỉ ... chắc cũng mong được thế .. lolz ...
  9. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy anh Zesman lãng vãng trong box mình mà ko thấy cho ý kiến gì hỉ?Hay là mọi người nói đúng quá nên đành pótay.net. He he.
    @Ti na : chị ko fải tội nghiệp anh Zesman đâu, anh ý ko nói gì nghĩa là đồng ý đó chị.
    Ka ka, đau lòng quá
  10. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hazeem đi thi đại học:
    Tương truyền Hazeem là 1 gã trai vừa đẹp trai vừa thông minh. Vì rất thông minh nên hồi thi đại học chàng ta đã quyết định chọn thi vào ngành dầu khí. Đến phần thi vấn đáp, giáo sư hỏi hazeem:
    - Tại sao em lại chọn thi vào ngành dầu khí ?
    - Dạ, tại em cũng mơ ước trở thành tỉ phú dầu khí giống như bố em.
    Giáo sư nghe bố Hazeem là tỉ phú, thấy có cơ hội làm ăn ngon lành, lật đật hỏi lại:
    - Ồ, bố em là tỉ phú dầu khí hả ?
    - Dạ, không, bố em mơ ước trở thành tỉ phú dầu khí !

Chia sẻ trang này