1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Một lần offline của NTC tại nhà Flora, SL đang nhậu thì đánh rơi chiếc đũa, anh ta bèn cúi xuống lượm và bất ngờ nhận ra rằng vợ của Flora không mặc gì trong chiếc váy của nàng cả.
    SL ngồi dậy với khuôn mặt đỏ ửng mặc dù mới uống chưa hết 1 lon beer 333!
    Tan tiệc, lúc SL ra về, vợ Flora tiến đến gần SL hỏi nhỏ:
    -Lúc cúi xuống nhặt chiếc đũa, anh có thấy cái mà anh muốn không?
    Thoáng chút bối rối, SL trả lời:
    -À, có.
    -Nó sẽ là của anh nếu anh trả 200K và tới đây vào sáng thứ 7 vì lúc đó chồng em đi uýnh đờn roài.
    SL sung sướng trở lại vào sáng thứ 7, với 200K anh chàng đã có những giây phút tuyệt vời.
    Đến tối, Flora trở về và hỏi vợ:
    -Sáng nay SL có đến nhà ta không em?
    -Dạ có ạ.
    -Anh ấy có đưa cho em 200K không?
    Người vợ giật mình nhưng cố ra vẻ bĩnh tĩnh :
    -Dạ, dạ có ạ.
    -Thật tuyệt vời! tối qua SL mượn anh 200K và hứa sáng nay sẽ mang đến trả.Không còn gì tuyệt vời hơn là có được người bạn thân mà mình có thể tin tưởng, đúng không em!
    =>> CẢNH GIÁC KHI BẠN BÈ MƯỢN TIỀN
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hê hê mình ko có vợ
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ hớ
  4. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng XLĐ cưới nhau đã được 10 năm. Trong thời gian chung sống với nhau, vợ XLĐ phát hiện ra chồng mình có thói quen tắt đèn mỗi khi make love, một lần vợ XLĐ rất tò mò và quyết tâm tìm hiểu thói quen của chồng. Trong một lần making love lúc nửa đêm, vợ XLĐ với tay bật điện sáng, và phát hiện XLĐ mình đang cầm trên tay quả dưa chuột, vợ XLĐ gào lên tức tối và nói, làm sao anh có thể lừa dối tôi suốt hơn 10 năm qua, đồ đểu !!! XLĐ nói, ok anh sẽ giải thích cho em, nhưng em hãy giải thích cho anh trước về nguồn gốc của ba đứa con kia !!!
    ==================================================​
    Kinh tế sa sút, giấy mỗi ngày càng thêm ế ẩm, chú Kim chán nản bỏ về quê vui thú điền viên. Chú mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, làm chú Kim rất hả hê. Một bữa, Kim đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Kim thương xót than thở:
    - Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?!
    Gà trống mở hé mắt nói:
    - Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
    ===>> đúng là vật nuôi giống y chủ, he he
    ==================================================​
    NTMT và XLĐ đi học lái xe, chẳng hiểu chạy thế nào mà cán phải chị gà mái nằm phới nắng trên lề đường. Gà mái đứng dậy, rũ cánh, lẩm bẩm:
    - Thằng cha nào mà khỏe thế không biết!
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Cá Sấu Con được bố chở bằng ô tô ngang qua khu phố "nóng bỏng" nhất thành phố. Cá sấu Con bèn chỉ tay về phía các cô gái và hỏi:
    -Bố ơi, các cô kia làm gì trên vỉa hè vậy?
    NTMT trả lời với vẻ bối rối:
    À, à ...các cô ấy bán niềm vui con ạ!
    Một lần NTC offline, NTMT cùng Cá Sấu Mẹ tham gia, để Cá Sấu Con ở nhà, buồn quá cu cậu bèn nảy ra ý định đi mua một ít vui vẻ....
    Cá Sấu Con chạy vô phòng, đập vỡ heo đất...được 300K, cu cậu gọi ngay chiếc taxi đến khu phố ...vui vẻ.
    Đến khu phố vui vẻ, Cá Sấu Con chìa tờ 200 ngàn ra và đòi mua một ít niềm vui, cô gái chuyên nghiệp thoáng chút lúng túng nhưng vì miếng cơm manh áo, cô bèn nhắm mắt...đưa tay cầm tờ 200 ngàn và dẫn Cá Sấu Con về khách sạn.
    Tại khách sạn cô gái mua cho cu cậu 3 chiếc bánh pa-tê xí muội kẹp xúc xích rất ngon...cu cậu chén tì tì với vẻ mặt sung sướng...
    Cá Sấu Con quay về nhà thì đã thấy bố mẹ ngồi chờ ngay trước cửa, vẻ mặt lo lắng NTMT gằn giọng:
    -Đi đâu giờ mới về hả...hả..hả????
    -Dạ...dạ......con đi mua ít niềm vui ở khu phố hôm bữa bố dẫn con đi qua đó!
    Mặt Cá Sấu Mẹ biến sắc, NTMT không giữ được bình tĩnh...nắm cổ áo Cá Sấu Con la lớn:
    -Mày đã làm những gì ở đó hả thằng kia???
    Cá Sấu Con bình tĩnh trả lời:
    -Không vấn đề gì với ...2 cái đầu tiên, con đã chiến đấu rất gọn gàng...ngon lành...nhưng đến cái thứ 3 thì con ...chịu, không làm gì nổi nên con chỉ...liếm sơ qua thôi !
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Cô Chen sang nhà bác NTMT chơi, thấy cà vườn cà chua nhà bác NTMT tươi tốt, quả chín đỏ rực...trong khi vườn nhà cô thì còi cọc..cô bèn hỏi:
    -Làm thế nào mà vườn nhà bác tươi tốt thế ạ?
    NTMT lém lỉnh trả lời:
    -Phải có mẹo cô ạ! Ví dụ như trồng cà chua đây này, sáng sớm tôi phải ....cởi truồng....chạy quanh vườn. Lũ cà chua ...ngượng quá đỏ mặt mũi lên hết.
    Một tháng sau, cô Chen qua nhà bác NTMT chơi để cảm ơn về mẹo làm vườn mà NTMT đã bày cô. NTMT kinh ngạc:
    -Cô đã ...cởi truồng chạy quanh vườn cây như tôi nói thật à ???
    -Vâng ạ ! Hiệu quả lắm bác ạ! (tiếc thật...&&%^$$ lúc nào mà không nói cho mình biết)[/size=1]
    -Cà chua đỏ hơn?
    -Dạ, nhà em không trồng cà chua mà trồng dưa leo, to và dài nhanh lắm bác ạ!
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Biển Dại Khờ đang ngồi trong NHÀ LAO đối mặt với án tù từ 6 đến 12 năm vì tội "Coi thường sức khỏe bản thân", đã đệ đơn kiện Thượng đế với các tội danh "lừa đảo" và "bội tín". BDK cho rằng: "Khi rửa tội, tôi đã lập khế ước với bị cáo. Theo đó, tôi sẽ được thoát khỏi mọi hậu quả do các hành vi phá hoại sức khỏe bản thân gây ra. Tới nay, khế ước không được thi hành mặc dù bị cáo đã nhận từ tôi nhiều phẩm vật và lời cầu nguyện". Tòa án đã bác đơn với lý do: THƯỢNG ĐẾ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN" và "KHÔNG CÓ ĐỊA CHỈ".
  8. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    SL và và bạn gái xinh đẹp của SL đã hẹn hò được hơn 1 năm và SL đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với SL trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm SL phân tâm đó là ....... cô em gái xinh đẹp của misscoi .
    Cô em vợ tương lai của SL năm nay 22 tuổi, hay mặc những chiếc áo bó sát người và thường thì là không mặc áo trong. Cô ấy luôn cúi thấp người mỗi khi đứng cạnh SL và dường như luôn để cho SL 1 góc nhìn không thể "chuẩn" hơn. SL không thể không để tâm tới chuyện này bởi vì cô em vợ tương lai của SL không bao giờ làm điều tương tự với những người khác.

    Vào một ngày đẹp trời, cô em vợ tương lai bé bỏng và xinh đẹp của SL gọi điện thoại cho SL và mời SL đến nhà để kiểm tra lại giấy mời cho đám cưới. Khi SL đến chỉ có mình cô ở nhà, cô đến bên SL và thì thầm với SL rằng cô rất yêu SL và không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô muốn có SL dù chỉ một lần trong đời trước khi SL làm đám cưới với chị của cô ta.(vì cô nghe đồn được răng Sl nhà ta tuy ngắn mà lâu)

    Lúc đó SL không thể thốt ra một lời nào và cảm thấy rất lúng túng thì cô ta nói "bây giờ em sẽ lên phòng của em trên gác, nếu anh muốn thì hãy lên đó với em ".
    SL đứng im như pho tượng và nhìn cô ấy đi lên gác. SL đứng đó như vậy một lúc rồi quyết định quay lại thẳng tiến ra cửa trước. SL mở cửa và đi thẳng đến chiếc ô tô của mình.
    Thì lạ chưa kìa, trước mắt của SL là cả gia đình nhà vợ chưa cưới của SL đang đứng đó và vỗ tay. Với đôi mắt rơm rớm nước và giọng nói xúc động, Bố vợ tương lai của SL nói với SL rằng "Gia đình ta rất vui sướng khi con đã vượt qua được bài kiểm tra nhỏ của ta. Ta sẽ không thể tìm đâu ra được một người đàn ông tốt và xứng đáng hơn hơn con cho con gái của ta. Chào mừng con đến với gia đình ta!"
    SL đã vượt qua được THE WEDDING TEST. SL quả thật là một người may mắn...Điều may mắn ở đây chính là ý nghĩa của câu chuyện này là:Hãy luôn để bao cao su trong ô tô của bạn!!!

  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trong đêm tân hôn mặn nồng tình yêu của đôi vợ chồng trẻ, XLĐ rất tự hào lấy được một cô vợ trẻ & đẹp nhất thành phố biển này..Anh ta băn khoăn không hiểu vì sao cô ấy lại chịu lấy mình, 1 người xấu xí, quanh năm chỉ làm bạn với xích lô mà cũng không đủ ăn. Rồi anh thủ thỉ :
    - Em này tại sao em lại đồng ý lấy anh làm chồng?
    Cô vợ bẽn lẽn trả lời :
    - Dạ, vì ngày trước trong 1 cuộc thi hoa hậu, đến phần thi ứng xử BGK có hỏi em : Nếu bạn là hoa hậu, bạn sẽ lựa chọn người bạn đời của mình làm nghề gì? - Kính thưa BGK, sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình : Em sẽ chọn một người chồng làm nghề đạp xích lô ạ.
    Mọi người không khỏi ngạc nhiên, còn BGK lại tiếp : Vì sao?
    - Vì.........vì.........leo lên là đạp liền - Cô gái trả lời.
    ( 1 câu chuyện nhỏ tặng bác XLĐ nhân ngày sinh nhật, vui vẻ lên bác nhé - đời quá đẹp )
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    then kìu ............

Chia sẻ trang này