1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Chen gọi điện đến phòng khám bệnh.
    - Thưa bác sĩ, tôi có để quên một chiếc áo ngực ở chỗ bác sĩ không ạ?
    - Không! tôi không thấy cái nào ở đây cả.
    - Xin cảm ơn bác sĩ nhé, chắc tôi để quên ở chỗ nha sĩ rồi.
    - ?!?!?!??????!!!!?!?!?!??!????!!!?!?!?!
  2. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Xichlodem đang kiếm cuốc xích lô cuối ngày trên đường Trần Phú thì kéo cần thắng xích lô hết cỡ. Leo xuống xe giận dữ quát:
    - Này Viva78 và cô Chen kẹo kéo kia, sao giữa đường mà hôn nhau vậy hả?
    Chen và Viva quay lại nhưng vẫn không rời nhau:
    - Bác đừng nóng, xe bác co thắng nên ngừng lại được. Chứ như chiếc Viva với xe kẹo kéo bọn em thì làm sao ngừng được ạ
  3. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Coco đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với Jacky_VLX:
    - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!"
    - Trời ơi! Rồi sao?
    - Em... xin tha ạ!
    - !?
  4. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    NTMT và vợ sắp có con, bàn với nhau nghĩ ra cách tiết kiệm là mỗi lần "mi" nhau một cái thì NTMT đưa tặng vợ một tờ 50 nghìn đồng bỏ vào con lợn đất. Đến cuối năm, chị Cá Sấu đập lợn. NTMT hý hửng đứng bên cạnh, chờ đếm tiền.
    Bỗng nhiên NTMT đần mặt ra khi thấy lẫn trong đống tiền 50 nghìn đồng có nhiều tờ 100 nghìn. NTMT ngạc nhiên hỏi:
    - Em, sao lại có cả tờ 100 nghìn?
    - Chứ anh tưởng ai cũng keo kiệt như anh sao? - Chị Cá Sấu trả lời.
  5. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    XLĐ xem chương trình trượt băng nghệ thuật trên tivi, bỗng buột miệng khen:
    - Chà, cô vận động viên này trẻ lâu thật.
    Vợ XLĐ bực mình:
    - Thì thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn.
  6. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đúng theo tinh thần "Quyết tâm đi lang thang", NTMT một mình leo núi. Trời đã sập tối mà chỉ tới lưng chừng núi, thật may vì kịp tìm một ngôi nhà để xin ngủ qua đêm. Rủi sao lại là nhà của một thiếu phụ cô độc. Thấy bà ta có vẻ lưỡng lự, NTMT nói ngay:
    - Chị đừng sợ, tôi là một trí thức.
    Sáng dậy, ra sân, NTMT nhìn thấy rất trước sân có rất nhiều gà trống nhưng chỉ có 5 con gà mái.
    - Sao chị nuôi lắm gà trống thế?
    - Đâu, chỉ có một con trống thôi, còn lại toàn là trí thức cả.
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Có minh họa.
    http://autopro.channelvn.net/video/4688/331/loi-ich-cua-viec-de-do-tren-xe.chn#video
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi xuyên Việt về,bé Chen quyết định ở lại Nha Trang làm việc. Được sự giúp đỡ của bác Mèo vĩ đại của NTC, bé Chen được nhận vào làm việc ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mèo Ú, chuyên kinh doanh sắt thép.
    Ngày đầu tiên đi làm của bé Chen!
    - Chào bác Mèo ú, công việc của em là gì?
    Bác Mèo Ú đưa cho bé Chen một cây chổi, và nói: Công việc hôm nay của em là quét bụi trên những thanh thép.
    - Nhưng mà em đã tốt nghiệp đại học, đã được Hội leo núi NTC chứng nhận lên level từ Gà công nghiệp lên Đà Điểu.
    Cầm lại cây chổi từ tay bé Chen, bác Mèo Ú trả lời:
    - Ừh hén, anh quên mất, muốn quét bụi cho sạch phải làm như thế này nè!
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ơ...cái cô này, anh tưởng bỏ SG về NT làm gì, hoá ra làm nghề này à, không ngờ cô em lại thích ca hát.....
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bình luận : sáng tạo + chuẩn

Chia sẻ trang này