1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    NTMT bước vào tiệm nói với cô bán hàng:
    Cô ạ, tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi ở nhà. Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào phần cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
    Ấy chết, anh đừng nói vậỵ Phần mềm của em tốt lắm mà. Bảo đảm sạch sẽ, mọi người ai dùng qua cũng hài lòng.
    Không đâu, thực sự là có vấn đề.
    Thế thì lúc cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa ? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không ?
    Có chứ. Tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hoi.
    Thế anh có thể nào cho em xem công cụ của anh được không ?
    NTMT vội đưa cái công cụ lên. Cô bán hàng săm soi một hồi rồi nói :
    Em thấy công cụ phần cứng của anh đã cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao mà xử lý phần mềm đời mới như của chúng em. Phải nâng cấp thôi anh ạ... Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không? Hàng Thái mới về, tốt lắm !
    Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho tôi không cô ?
    Lão hỏi.
    Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước phần chính và làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa!
    Ðược rồi, cô cho tôi cái ấy ngay đi.
    Vậy xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc cái là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một. Ðừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch, còn bao nhiêu khách hàng sau đang chờ kia kìa.
  2. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Tại đại hội NTC tại Diên Khánh, Jacky chủ trì bữa tiệc. Lão cho các em gái làng cởi trần, nhưng bôi nhọ nồi vào ngực, (kiểu body art hiện đại), bắt múa đãi anh em. Đồng thời, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 người : NTMT, Xichlodem và KCB. Bỗng nhiên đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Xichlodem nhọ đen nhẻm, mũi chú KCB cũng bị đen.
    Jacky nghĩ bụng: "Xichlodem khua khuắng cả gái làng của ta, thế nào hắn cũng âm mưu cướp hết , KCB ngửi cả gái làng của ta, thế nào nó cũng chiếm sạch, chỉ có NTMT là nghiêm túc đàng hoàn nhất với ta!". Jacky bèn khen NTMT vững sạch, NTMT khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đều đen thui...
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Jacky mới nói 1 câu thì 3 thằng kia cười ầm, té ra răng Kacky sáng bóng, mà mấy em gái đang triệt lông bằng OMO
    Ps: vốn dĩ các em như Đam-San: người cao to vạm vỡ, lông dài chạm đất
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Sau khi buông lời..đường mật, thấy đối tượng vẫn chưa đổ, Viva78 bồi thêm:
    -Tiền lương hàng tháng anh hứa sẽ nộp đủ cho em!
    Nghe vây, Chen nổi giận:
    -Đừng tưởng lấy tiền bạc ra là có thể có được tình yêu của tôi!
    Viva78 lặng lẽ...rút trong căp ra một xấp cổ phiếu...
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hỏi Cá Sấu con:
    -Tại sao hôm nay em đi học trễ?
    -Dạ, thưa cô! em định đi câu nhưng bố NTMT không cho đi ạ.
    -Bố em làm đúng, học sinh không được đi câu trong giờ học. Chắc bố em đã giải thích tại sao em phải đến lớp chứ?
    -Dạ, bố bảo em phải đi học vì không đủ mồi câu cho hai người ạ!
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Một lần đi nhậu về XLĐ và Cướp không có xe, thế là Thú ta chơi liều bốc 3 chạy vèo vèo trên phố, qua ngã tư đèn đỏ có mấy chú công an giao thông đang đứng, thấy vậy bèn giơ tay vẫy lại. Thú rấn ga mạnh thêm, quay đầu lại hét:
    -Kiếm xe khác đi cha nội, xe tui chở 3 người rồi...không chở thêm được nữa!!!
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Coco và miscoi ngồi "tám": "Chuyện của cậu và shortlong mới quen sao rồi?"
    - Cho vào dĩ vãng rồi.
    - Sao vậy? Hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
    - Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà tay anh ta cứ...
    - Sàm sỡ cậu hả?
    - Tay anh ta cứ lo che cái iPhone mới mua, sợ nước vào.
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Thú đang rửa chén dưới bếp, Cá sấu con đang học bài chạy xuống hỏi:
    -Thế nào là đa thê hả bố?
    -Là người đàn ông phải rửa chén gấp 3-4 lần bố con ạ!
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa, đoán biết là Cá sấu mẹ đã về, Thú nói vọng ra:
    -Tivi hôm nay chán quá!
    +Chán sao?
    -Suốt từ nãy đến giờ anh thấy màn hình chỉ có mỗi cảnh đống lửa cháy rực!
    +ôi giời ơi, ông lại nhậu say khướt với Lão SL rồi chứ gì? Tivi thằng quí tử nhà ông nó đem đi cầm đồ rồi, ông đang ngồi trước cái lò sưởi đấy!

Chia sẻ trang này