1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích chuyện này, đọc mấy lần rùi mà vẫn cứ thấy cười, vẫn cứ hiện rõ hình ảnh 2 tên ngồi sau xe Thú xỉn ngoắc cần câu, vẫn thoáng nghe giọng đặc trưng của Thú "kiếm xe khác đi cha nội"...
    Bên lề tí, giả tỉ chuyện có thật, 3 ông đang phóng nhanh vậy, bỗng dưng có 1 cô gái dễ thương đứng bên đường (cứ cho là Chen đi, hí hí hí ), có thể là đang chờ xe buýt chẳng hạn, dzậy 3 ông có dừng lại ko? Hay là có đi chậm lại không? Hay là chạy thẳng tiếp? (Nếu chạy thẳng tiếp là tui cầm đá tui ném, trúng ai ráng chịu)
  2. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì hẳn là cô Chen cũng đã sương sương rùi, chứ bình thường ai dám động vô mấy cha xỉn chớ!
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa.........!!! đừng để chúng con thấy cô ấyyyyyyyyyyyy!!!
    mà giả sử nhé (tại Chen giả tỉ trc chứ bộ) nếu lúc đó còn đủ tỉnh táo nhận ra Chen thì ....sẽ níu áo lão THÚ dừng xe.....quay đầu chạy hướng khác...gấp gấp (ko chạy bị chọi đá sao.......ha ha ha)
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Haha..quay đầu đi hướng khác hay chạy tiếp, đều đồng nghĩa là "gặp nhau làm ngơ", bởi vậy, chọi đá là đúng quá mà.
    Thôi, ko bên lề nữa. Xichlodem! Tiếp tục những câu chuyện hài đi, em đang ngồi hóng...
  5. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Bên lề tí, giả tỉ chuyện có thật, 3 ông đang phóng nhanh vậy, bỗng dưng có 1 cô gái dễ thương đứng bên đường (cứ cho là Chen đi, hí hí hí ), có thể là đang chờ xe buýt chẳng hạn, dzậy 3 ông có dừng lại ko? Hay là có đi chậm lại không? Hay là chạy thẳng tiếp? (Nếu chạy thẳng tiếp là tui cầm đá tui ném, trúng ai ráng chịu)
    Thú dừng xe hỏi : giá bao nhiêu vậy em? dooọo...ttttttttttttttttt
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Không phải hỏi câu đó đâu, mà nhận xét như dzầy nè:
    - Trờiiiiiiiiiiii ! Cũng bày đặt ra đứng đường nữa hả??????
    Phắnnnnnnnnnnnnnnnn ngay
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Shortlong nhà ta đi đâu cũng mang theo ảnh của misscoi để trong ví. Kimcuongbien thấy thế bèn hỏi:
    - Bác yêu misscoi lắm nhỉ, chắc là misscoi tuyệt lắm.
    - Ồ, anh mà không mang theo thì ngày đó anh chẳng làm được việc gì cả.
    - Misscoi thật hạnh phúc khi được bác yêu như vậy. Thế khi nhìn hình người yêu bác nghĩ gì?
    - Anh tự nhủ có vấn đề nào phức tạp và nan giải hơn vấn đề này?
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Này Shortlong: Có bao nhiêu mà hỏi?
    (Mà tui hỏi 3 ông kia, ông xen vào coi chừng bị chọi đá luôn á!)
    Múa Thú này: Anh cũng bày đặt đổi nghề ra đứng đường luôn àh??
    ĐỒ QUỶ SỨ
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 23/07/2009
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    LÝ SỰ TUỔI LÊN 3
    -Thằng anh (6t): sao em đánh anh? Làm em mà đánh anh hả?!!!
    (ra giọng lý sự của người lớn gớm, ngta vào lớp 1 rồi mừ)
    -Con em (3t): tại a đánh em trước! (không vừa nhé, có tại, vì, bởi...là xong)
    Vài giây trôi qua.....im lặng & suy nghĩ...
    -Thằng anh (6t): Nhưng anh đánh em nhẹ, e đánh anh chảy máu luôn là sao?
    (thằng a gân cổ lớn tiếng, có cả phép so sánh trong Mẫu giáo đã được học nhé, chắc chắn con em mình phải nghe thôi)
    -Con em (3t): .......nhưng mà...nhưng mà...(con em lúng túng...... rolleyes.gif ê-ri-ka !) a đánh em cũng chảy....mồ hôi luôn nè!
    Chuyện thật 100%
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    NTC có đứa nào 6t và 3t nhỉ??????????

Chia sẻ trang này