1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    L ở SG về NT, rủ XLĐ và Thú đi nhậu...
    3 người lâu ko gặp nhau cứ gọi là uống quên trời đất, chuyện đời, chuyện đường phố, rồi chuyện Travian...thâu đêm.
    Nửa đêm Thú dậy đi ....lái, ------------> đúng thật, tối hôm đó em và hai bác phải...đướng đài, đaaa..ã...aaaaa!!!!!!!
  2. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Flora quay ngắt 180 độ , chuyển hẳn sang nghiên cứu khoa học kể từ sau khi lấy vợ. Sự sáng tạo, lao động cật lực, miệt mài nghiên cứu...anh ta chế tạo được con robot phát hiện nói dối, độc đáo hơn, con robot tiện tay xử lý người nói dối theo mức độ dối trá khác nhau.
    Một hôm, khi Flora con vừa đi học về khoe với Flora bố : con được điểm 10 môn toán (môn Flora bố ghét nhất) ?.bốp ?bốp?hai cái bợp tai từ cánh tay con robot vào má Flora con. ?oThấy chưa, con nói dối bố rồi, tầm tuổi này của con bố chưa nói dối nữa lời với ông nội?, vừa nói xong, Flora bố dính một phát cực mạnh vào mông đến nỗi bay thằng vào tường.
    Ngay lúc đó, vợ Flora vừa về, thấy vậy liền quát : ?o đáng đời anh, nó là con trai anh mà anh nỡ làm thế sao??hai chân con robot song phi thẳng vào người vợ Flora với tất cả nguồn năng lượng còn lại của nó
    " the uglytrust"

  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    thích cú đá song phi cuối cùng. tội nghiệp, bị mọc sứng cao quá
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Trên tàu hỏa, đứa bé cứ khóc, không chịu bú mẹ, bà mẹ dọa con:
    - Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ.
    bà mẹ nói liền mấy lần như vậy mà đứa bé vẫn không chịu nghe. Đến lúc này, kimcuongbien ngồi gần đối diện mới rụt rè lên tiếng:
    - Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu đã chạy quá nhà tôi bốn ga rồi đấy!!!!!!!!
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Sau thời gian đi "tu nghiệp" ở lang băm vườn về. nhatrangmuathu ra khám bệnh cho anh chị em ở NTC.
    - Vo_danh_khach bắt đầu có triệu chứng tim mạch, em về nhà cứ mua tim bò, tim heo mà ăn. Ăn gì bổ nấy mà. Người tiếp theo....
    - À, LionessNT bị yếu phổi. Nên ăn nhiều phổi heo. Ăn gì bổ nấy là vậy.
    Nghe đến đây shortlongChang_of_my_life đang chờ khám liền bỏ ra về. Ra đến ngoài cổng shortlong nói với kimcuongbien:
    - Anh và cô Chang_of_my_life thôi không cần khám chữa ở đây nữa. Anh về nhà mua một khẩu súng săn là giải quyết được tất cả.
    - Chữa bệnh mà mua súng là gì?
    shortlong trầm ngâm trả lời:
    - Thì mua súng đi bắn chim, rồi ăn thịt chim thật nhiều vào.
    kimcuongbien quay qua hỏi Chang_of_my_life:
    - Chẳng lẽ Chang_of_my_life cũng đi mua súng săn???
    - Không, tui đi mua vợt để bắt **** để ăn. Chang_of_my_life e thẹn trả lời.
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chú Kim nổi tiếng về chuyện XXX ai cũng biết, vì thế mà có 1 số người rảnh, ngồi viết lại những lần "mây mưa" của Chú Kim để lưu truyền cho hậu thế!!!!!!!!!!!!!!!
    Lại nói về chuyện "mây mưa" của Chú Kim, sau khi thể xác "rã rời" thì tâm hồn chú ấy "thăng hoa" thế là chú sáng tác....tranh trừu tượng.
    Một đợt đi công tác SG, Thú được Chú Kim mời ghé thăm triển lãm tranh, thấy Thú dừng lại ngắm ngía mãi 1 bức tranh, Chú Kim bèn chạy lại đon đả:
    -Bác thấy tranh em vẽ thế nào? nãy giờ em thấy bác cứ đứng mãi xem bức tranh này chắc là Bác tâm đắc với nó lắm, mong Bác cho em đôi lời vàng ngọc ạ!
    -Ôi, đàn bà! Thú khẽ buông 1 câu thở dài như đang nói với chính mình.
    Chú Kim vừa ôm lấy Thú vừa hét toáng lên khiến những người trong phòng tranh không khỏi giật mình:
    -Bác...bác ....thật là thiên tài, chỉ có Bác mới hiểu được ý tưởng của em! Bác như vầng dương soi sáng bước đường nghệ thuật của em.
    .......
    ...
    Tại quán nhậu.
    -À mà em hỏi thật Bác nhá, em đã dùng trường phái trừu tượng để mô tả đàn bà, vậy mà Bác cũng đoán ra, hay thât?
    -Chú quá khen, anh nào có biết trừu tượng hay thần tượng gì đâu, tranh chú vẽ cứ rối như canh hẹ...anh suy nghĩ mãi chả hiểu, mà mỗi khi không hiểu 1 điều gì đó thì anh lại nghĩ đến đàn bà!
    -Chú Kim nghe xong té xỉu!!!
  7. chanvosocon

    chanvosocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ post bài vào thời điểm nhạy cảm nên xóa bài
    Được chanvosocon sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 21/01/2010
  8. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.524
    Hay đấy
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chuyện có thiệt 100%, xạo cụt ... liền
    Một bữa NTC nhậu da heo, có mấy anh em và gái Chen, thấy mọi cứ bàn Travian riết hồi Chen chọt một phát
    - chớ trước khi có Travian thì mọi nhậu hay nói về đề tài gì
    Thú nhìn anh em rồi cười tủm tỉm
    - ờ thì .... hí hí .... ngại quá ... có em ở đây làm sao anh dám ... hí hí
    - hổng sao, mấy anh cứ vô tư đi ( ngáp ... nghĩ bụng " tui thừa biết mấy ông là chỉ có bàn về XXX ... vv... XXX chớ gì, tui đang khao khát học hỏi nè, ngó bộ bữa nay mình trúng đậm hehehe " )
    vậy là sau vài phút im lặng, mọi bắt đầu cụng ly tiếp tục rốp rẻng và thao thao bất tuyệt ... chuyện ĐÁ BANH
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chuyện này tự nghĩ ra mà hổng biết có trùng ý ai hem ?
    Xichlodem ghiền coi đá banh tới độ hôm nào đội ưa thích mà ăn thì ổng " mần " vợ khí thế còn bằng thua là coi như xìu xìu ển ển hổng ra sao
    bỗng có khuya nọ tắt tivi lò mò vô ... hừng hực chiến đấu ... lâu lắc hổng thấy " kem ra nắng ", bà xã ngạc nhiên hỏi, ổng mới nói rằng
    - thắng ... thắng to rồi
    - ủa trước giờ em thấy mình có ... sung dữ vầy ?
    - thắng ... thắng lớn ... không ngưng được
    - nhưng mà đội nào ?
    - Đức ... Đức thắng rồi ... không ngưng được
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 08/02/2010

Chia sẻ trang này