1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chắc lão Zes@ đến bây giờ vẫn còn ghét tớ, mọi chuyện bắt đầu từ hồi Zes@ muốn được tăng lương và gặp tớ nhờ tư vấn, tớ đã khuyên lão như sau:
    - Gặp ban giám đốc trình bày những công việc đã làm của mình, sử dụng những từ như là "tương lai","tăng trưởng", và dọa sẽ nghỉ việc nếu không được đáp ứng yêu cầu.
    Thế là Zes@ nhất nhất làm theo, nhưng ko thấy kết quả gì, chàng mới hỏi haz@ bước tiếp theo, tớ lại khuyên:
    - Nghĩ việc đi.
    Thế là Zes@ quyết định nghỉ việc, chắc mẩm ban giám đốc sẽ giữ mình lại và cho tăng lương, không ngờ họ vẫn cho Zes@ nghỉ việc tự nhiên. Zes@ rất thắc mắc và chạy đi hỏi người bạn thân Haz@ bước tiếp theo, tớ mói nói:
    - Tìm một việc khác có lương cao hơn..
    Thế thôi, vậy mà lão giận tớ suốt từ đó đến giờ, chả hiểu tại sao.
  2. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    rubi@ làm bài thi vào ĐH, đề thi trắc nghiệm, trả lời có hoặc không. rubi@ đọc kĩ đề rồi bắt đầu làm, cô lấy ra một đồng xu tồi tung lên. Mặt xấp là "có", mặt ngửa là "không". Chỉ trong nửa tiếng, cô đã làm xong. Sau đó, người ta thấy rubi@ vẻ mặt rất hốt hoảng, mặt cô trắng bệch ra, mồ hôi tuôn ào ào. Giám thị đến bên cô và hỏi:
    -Em thấy khó chịu trong người à ?
    -Dạ không, em đang dò lại bài.
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    tina@ quàng khăn đỏ đi đến nhà bà. Giữa đường, cô thấy con sói xấu xa đang núp trong một bụi cây.tina@ quàng khăn đỏ liền la lên:
    -Sói già độc ác, đừng hòng làm hại ta !
    Con sói liền lầm bầm chạy ra khỏi bụi cây đi mất. tina@ quàng khăn đỏ lại đi tiếp. Một lát sau, cô lại thấy lão sói lúi húi sau một tảng đá lớn. Cô lại la lên:
    -Sói già độc ác, đừng hòng làm hại ta !
    Lão sói lại chạy ra khỏi tảng đá và nhìn cô bé với vẻ mặt tức tối và nói lầm bầm một câu gì đó. Một lát sau, tina@ quàng khăn đỏ vẫn thấy lão sói đang rình rập sau một gốc cây. Cô lại hét lên:
    -Sói già độc ác đừng hòng làm hại ta !
    Sói già tức tối lao ra :
    -Này, vừa vừa thôi chứ ! Tao đi....ị một tí cũng không cho là sao hả ?
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hờ, dạo này anh có chút việc riêng phải chú tâm ấy mà. Hè, hè, không trả lời đấy thôi chứ, chứ vẫn đọc, vẫn cười toe toét đấy thôi. Mà em với cô bé tina muốn anh làm cái gì nào. Anh đây đã luyện "thiết bì công" lên đến tầng thứ 8 rồi, mấy thứ chưởng pháp kia chỉ đủ làm ...nhột nách anh thôi, hehe. Với lại, công nhận dạo này đầu óc anh chẳng hiểu sao chẳng nghĩ ra được những thứ chưởng pháp. Hề, hề, anyway, cảm ơn em Live quan tâm nhé. Còn bé Tina nữa, dạo này có một món nấu di nấu lại hoài, anh nhìn thôi đã ngán nói chi là ăn.
  5. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cuối cùng nhân dzật chính của chúng ta cũng đã xuất hiện.Dzẫn hiền lành chịu đạn như xưa, he he.
    Mấy hôm nay em Live cũng Busy chút nên chưa bày ra đc trò gì để đời zới anh Zesman đó. Anh ZM hãy chờ đó. Hây da........
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    El_flaco nổi tiếng là tay chơi xe phân khối lớn số 1 Hà thành . Và đây là một câu chuyện mà mỗi lần biendaikho nhắc lại là gã tức điên !
    - EL : Anh mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự tính đi một chuyến khắp thế giới xem sao. Em có đi với anh không?
    - Biển:; Em không đi đâu.
    - EL:Sao lại không? Thú vị lắm đấy!
    - Biển : Vì em còn ngại, không biết đi du lịch ở thế giới bên này hay thế giới bên kia !
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày qua Nhật du học , tiền bạc rủng rỉnh, Zesman nhà ta bắt đầu khoái đi du lịch . Đây là một kỷ niệm nhớ đời , một lần suýt chết của gã !
    Zesman đang lang thang trong rừng già INDONEXIA thì bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Zesman ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi:
    - Ông tên gì?
    - Zesman - hắn trả lời đầy hy vọng.
    - Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?
    - Z-E-S-M-A-N Zesman càng khấp khởi
    - Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngày hôm nay.
    Hùm , may mà hối đó hắn chưa mập mạp phốp pháp như bây giờ cho nên mới toàn mạng mà trở về .
    ( Cách đây hơn tháng hắn nổi hứng đi Châu Phi , nhưng nhớ đến chuyện này cho nên hắn chuyển sang Cam pu chia , hy vọng hắn toàn mạng mà trở về )
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc hay đáo để ... nhưng tina thì ko có la lối thế đâu ... dại gì la lên cho nó bỏ chạy nhỉ ... phải im lặng mà chụp đầu nó làm thịt chứ .... Hổng hiểu sao .. có con Ki nào đến gần mình lại hay thuận miệng bảo là " Cầy không cưng " ... mà tụi nó cũng hiểu .. bỏ chạy 1 nước .. hà hà ( bé tina chả ăn thịt cầy bao giờ - chỉ ăn thịt người ( nếu có ) muh thôi )
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bé thutim và biendaikho là dân ghiền bóng đá thứ thiệt . Và tất nhiên là không thể bỏ qua trận U23 VN và U23 Nhật !
    - Thutim : Sao mấy ông truyền hình cứ khoái mấy cái cảnh quay chậm , nó làm mất thời gian của cầu thủ
    -Biendaikho : À ..... ừ ( không ừ thì biết làm gì )
  10. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc về Namental,sau vụ cô Tấm với số điện thoại ,làm Namental của chúng ta suy nghĩ rất nhiều,rút kinh nghiệm lần trước,chả thế mà lúc nào trong túi...quần bên trái cũng đầy ắp cạc vi sít của mọi người từ người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, doanh nhân đến các em ở các quán karaoke ,túi quần bên phải....ko ít cạc vi sít của mình .Mọi người cứ nhắc đến karaoke là hay nghĩ tầm bậy tầm bạ, toàn những bài hát mỏi tay chứ thề có cái trang NTC này Namental đi karaoke là đi hát đoàng hoàng, hát xã giao để ký hợp đồng, mỏi tay là mỏi tay ký kết chứ ko như bà con nghĩ.
    Một lần phải tiếp 1 ông khách "sộp",Namental dẫn đến 1 hàng karaoke vừa mới khai trương nghe nói quảng cáo toàn tiếp viên mới trẻ đẹp, dàn âm thanh miễn chê. Mọi việc đều diễn ra đúng như dự kiến và như thường lệ Namental ko quên đưa cạc vi sít của mình cho các em khi cuộc vui gần tàn. Nhưng vừa đưa cho em đầu tiên thì em í đã nói luôn:
    - Em biết số của anh rồi!
    Namental nhà mình ngạc nhiên tột độ liền hỏi lại:
    - Em gặp anh ở đâu rồi à?
    Cô gái bĩu môi nguýt dài:
    - Số của anh chẳng phải là ko chín ko tắm xấu xấu bẩn bẩn ko thèm tán (0908667708) em lạ gì!
    Xong phim, Namental gần như chả nói được lời nào hay nói đúng hơn là chẳng nhớ mình đã nói gì. Thật tội nghiệp.

Chia sẻ trang này