1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người ít ai biêt Fsai và Flora vốn là bạn học cũ. Giờ đây, người đi thi con đường học vấn với tấm bằng "luật sư tiến sĩ" trong tay, người lao vào những mê khúc, những góc nhỏ tràn đầy chất thơ, chất nhạc của cuộc sống. Vậy tại sao người mỗi người lại chọn con đường ấy. Để Zes kể cho mọi người nghe một câu chuyện về đôi bạn học cũ ấy, mà nghe xong, hẳn mọi người phải gật gù "ra là thế"
    Vào khi thi vấn đáp môn lịch sử. Fsai trả bài trước, được 10 điểm. Flora hỏi:
    - Câu hỏi thế nào?
    -Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ"
    Flora liền vào thi. Giáo sư hỏi:
    - Anh sinh năm nào?
    - Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.
    - Bố mẹ em là ai?
    - Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.
    - Đồ ngu!
    - Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ.
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ cho mà nghe, hồi bé, Namental đã từng cua Rubi nhà ta đấy. Namental thường ngồi chung xe bus với Rubi. Một hôm, Namental lấy hết dũng cảm dúi cho Rubi một mẩu giấy, trên đấy viết:
    "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
    Một lúc sau Rubi chuyển lại mẩu giấy cũ, Namental vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
    "Không mở được cửa sổ!"
    Mà cũng phải khâm phục chàng Namental nhà ta, chàng vẫn miệt mài cưa cưa, tối tối chàu chực trồng cây si trước hiên nhà Rubi. Cảm động trước tấm lòng chàng trai, Rubi đã chấp nhận lời mời đi dạo công viên. Namental chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ đây là lần đầu tiên nên Namental lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Namental đanh liều nói 1 câu :
    - Rubi, ấy đang nghĩ gì thế?
    - Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Rubi trả lời bẽn lẽn.
    Bỗng Namental cười ha hả:
    - Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!
    Suỵt, đừng nói cho Rubi với Namental biết mình kể chuyện này nha. Kẻo lộ ra chuyện hồi trước mình hay đi theo rình.
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    El_flaco và Zesman đang ngồi trước một phòng xét nghiệm. El_flaco cứ tấm tức khóc hoài, thấy vậy Zesman hỏi thăm:
    "Vì sao cậu khóc hoài vậy?"
    "Tớ chuẩn bị xét nghiệm máu." El_flaco trả lời
    "Thế thì có gì mà phải khóc, cậu sợ àh ! " Zesman trêu chọc.
    "Nhưng tớ nghe nói người ta phải cắt ngón tay để lấy máu"
    Chợt Zesman hét rú lên, mặt đầy lo lắng và đau khổ. El_flaco hỏi lại:
    "Thế nào? sao cậu lại thế? cậu sợ àh?"
    Zesman trả lời một cách khó nhọc "
    " Hic hic.... tớ định xét nghiệm nước tiểu !!!!!!!!"
    ( hehehehe.... sorry ku Zes nhé... )
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đô?, đô?, ... xo? lá
    mới ngu? dậy, định ...take a p. Thế ma? la?m sợ quá,.....
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hê hê ,hê hê hê
    Venus post bài này độc quá ! Vote 5*
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... tớ đâu có ý xỏ lá xỏ que jì đâu, mà cậu có công nhận là đọc xong cười té...ghế không ?, tớ đợi đòn reply của cậu đấy ,.......he he he.......... đợi đấy còn tiếp nhé,.......
  7. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thực trạng về Venus Pisces
    Ngày còn học PTCS , Venus Pisces vốn là một người dễ bảo nên các thầy cô ai cũng quý mến . Điểm văn của Venus Pisces nhìn chung là chấp nhận được , Venus Pisces tin vào khả năng văn chương của mình lắm lắm . Thế rồi vào học PTTH , thầy mới , bạn mới , Venus Pisces thầm nghĩ : vạn sự khởi đầu nan , và trong bài làm văn đầu tiên ở trường mới , Venus Pisces dồn hết tâm lực và trí lực vào đó .Hí hửng chờ đợi ngày cô trả bài , rồi ngày đó cũng đến Venus Pisces chết lặng người đi khi nhận được bài của mình , điểm 4+ , lời phê : đây là điểm cô cho em vì ý thức học bài tốt . Trầm ngâm suy nghĩ một hồi , bỗng mặt Venus Pisces rạng rỡ hẳn lên như vừa phát hiện ra một chân lí nào đó . Venus Pisces lướt qua một lượt từng khuôn mặt của các bạn trong lớp và ngay lập tức khựng lại ở khuôn mặt của Zesman , đúng như đã miêu tả , ngày ấy Zesman cũng không khác bây giờ là mấy _ một khuôn mặt cực kỳ phúc hậu . Cả lớp chẳng hiểu tại sao hôm đó Venus Pisces cứ nằng nặc xin cô cho chuyển chỗ đến ngồi cạnh Zesman . Quả đúng như như những gì khuôn mặt của Zesman nói lên , ngay trong bài kiểm tra văn lần thứ 2 , Zesman đã cho Venus Pisces chép một cách không tính toán .Lần này trả bài , một kết quả thật đáng bất ngờ , Zesman được 8 , còn Venus Pisces được 7 điểm với lời phê : lần sau em cứ lấy điểm của bạn Zesman trừ đi 1 sẽ ra điểm của mình . Venus Pisces không phản ứng gì mà tỏ ra bằng lòng lắm . Đến lần kiểm tra thứ 3 , Zesman cứ cắm cúi làm và thấy lạ là Venus Pisces không hề chép . Còn Venus Pisces mắt mơ màng , xa xăm nhìn ra bên ngoài ung dung lắm . Sau một khoảng thời gian Zesman hoàn thành xong bài của mình , lướt nhìn sang bài của Venus Pisces thì chỉ thấy vài dòng , giật mình Zesman nhìn kĩ hơn thì thấy : "Cô cứ lấy bài của bạn Zesman đọc sẽ thành bài của em , còn điểm thì tự em sẽ biết nó là bao nhiêu !"
  8. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học hát của lớp do thầy giáo dạy :
    Thầy giáo: bây giờ các em hát tiếp đoạn 2 "Em là cánh én nhỏ ..." hai ba
    Tina17: thưa thầy "Em là cánh én mỏng" chứ ạ
    Zesman gật gù: "Đúng rồi, đúng rồi, em bi giờ phải là "[blue]cánh én mỏng[/blue]", cánh én nhỏ là không được rồi. Vì mỏng mới đúng là phong cách xi` tin ... "
    Cả lớp: .... ngất
    Học hát, đó là một môn học chính thức ở Nhật , nghe đâu tận 7 đơn vị học trình.
    Đợt thi vấn đáp của môn hát năm đó, thầy giáo hỏi đến lượt Zesman nhìn anh chàng một hồi, ông thầy bỗng hỏi:
    - Tôi trông cậu quen quen, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?!
    - Dạ thưa thầy, chắc thầy gặp em ở kỳ thi lại năm ngoái.
    - Ờ, thế hôm đó tôi hỏi cậu câu gì nhỉ?
    - Dạ, thầy hỏi "tôi trông cậu quen quen, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?".
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hùm, Venus tình cở nhắc đến "thằng nhỏ - vật gây án" của Zesman nên biendaikho mới nhớ đến câu chuyện này . ( vì sao nói "thằng nhỏ " là "vật gây án" thì ... đọc rồi biết . ) Ai cũng biết là Zesman nhà ta khoái đi du lịch . Và đây là một câu chuyện ở đất Trung Hoa
    Zesman lạc trong rừng tìm được một nhà sàn, chủ nhà là một ông già người Trung Quốc. Zesman xin được ở trọ nhà ông cụ một đêm.
    "Được, nhưng có một điều kiện, nếu anh động vào con gái tôi thì phải chịu ba hình phạt tàn khốc của Trung Quốc", ông lão nói.
    Chấp nhận điều kiện xong anh chàng mới nhìn thấy cô con gái lão đẹp như thiên thần, thân hình tuyệt mỹ. Tệ hại hơn cả là cái nháy mắt đầy ngụ ý của nàng. Cơm tối xong xuôi, lão già đi ngủ trước, không quên để lại ánh mắt răn đe chàng trai nọ.
    Nửa đêm, Zesman lẻn sang phòng cô gái... Sáng hôm sau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc, chàng về giường và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, chàng thấy một tảng đá rất to đè trên ngực, có một dòng chữ: "Hình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!".
    Thường quá, Zesman nhấc tảng đá và ném qua cửa sổ. Vừa lúc đó, chàng bỗng thấy dòng cảnh báo thứ hai dán cạnh cửa sổ: "Hình phạt thứ hai: Vật gây án bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!". Rùng mình, chàng nhảy đại qua cửa sổ theo tảng đá, trong lúc rơi từ cửa sổ xuống chàng thấy dòng cảnh báo cuối cùng viết rất to trên mặt đất: "Hình phạt thứ ba: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường bằng dây đàn violon!".
    Cho nên Venus đừng bất ngở vì sao Zesman có phản ứng rất dữ dội khi Venus đả động đến "thằng nhỏ- vật gây án" của hắn !

    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 03/11/2005
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Zesman thường cảm thấy không hài lòng về thân hình hơi bụ bẫm của mình nên nhiều lần tâm sự với biendaikho. Biendaikho thương bạn nên cố tìm đọc các tạp chí chuyên đề làm đẹp để tìm bí quyềt giảm cân cho Zesman. Một hôm, hình như đã phát hiện ra điều gì đó từ tờ tạp chí mới mua, biendaikho tức tốc chạy đến nhà Zesman vui vẻ báo tin:
    " Này Zesman, mày không béo đâu, chẳng qua là tại mày hơi lùn thôi, chỉ cần mày chịu khó tập luyện để tăng trưởng chiều cao thêm một chút là có thân hình lý tưởng ngay!!!"
    " Vậy tao cần phải tập để cao bao nhiêu nữa thì vừa người?" Zesman mừng rỡ hỏi.
    "Hình như khoảng 2,5 mét nữa thì phải!!!"
    Nói xong biendaikho dzọt lẹ..............
    Zesman ???????????
    Lần ấy Zesman cảm thấy stress nên mang súng hơi và chạy xe ra ngoại ô bắn chim để thư giản. Zesman bắn trúng một con vịt trời nhưng nó lại rơi vào trang trại của El_flaco. Zesman chui vào trang trại lấy lại con vịt nhưng bị el_flaco ngăn lại:
    "Ông có biết đây là trang trại của tôi không? và ông không được xâm nhập trái phép"
    "Con vịt trời kia do tôi bắn được vì vậy nó là sở hữu của tôi? tôi sẽ kiện ông ra toà vì cái tội chiếm đoạt tài sản của người khác" Zesman hùng hổ nói.
    El_flaco thương lượng :
    "Hay là thế này, chúng ta dùng luật của vùng tôi để xử lý vụ này nhé"
    "Được ông nói đi nào? luật thế nào?" Zesman hỏi.
    "Thế này, ở vùng này khi tranh giành với nhau vật gì thì hai người thay phiên nhau người này đá người kia 3 cái cho đến khi người nào chịu thua thì thôi, người thắng cuộc sẽ được sở hữu vật kia"
    Zesman đồng ý, và để thể hiện ta là người thành phố lịch sự và hào phóng, Zesman nhường cho el_flaco đá mình 3 cái trước.
    El_flaco đá cái thứ nhất Zesman chúi mũi vào thâm cây sưng trán, el_flaco đá cái thứ hai Zesman rơi tõm xuống hầm phân bò, đến cái thứ ba thì làm cho Zesman hoa mắt và sây sẩm mặt mày. Zesman cú lắm, him định bụng sẽ đá lại el_flaco ba cái thật đau để trả thù :
    "Ok, bây giờ đến lượt tôi sẽ đá lại anh ba cái nhé" Zesman hồ hởi nói.
    Nhưng el_flaco nháy mắt tinh nghịch trả lời :
    "Tôi chịu thua rồi, đây con vịt của ông đây!!!"
    Zesman tức điên ???????????

Chia sẻ trang này