1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy chị Rubi tái xuất giang hô? !
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bạn tin hay không thì tuỳ . Nhưng đây là chuyện có thật 100% . Rất khó khăn biendaikho mới có được câu chuyện này ( mà chắc chắc sẽ nổi đình nổi đám và đề tài bàn luận không bao giờ hết của NTC )
    Đó là thời điểm năm 2002 , lúc El_Flaco nhà tới mới vừa hoàn thành " 3 tháng quân trường "
    - Sĩ quan : "Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí suýt hành hung hai người dân địa phương?".
    - El_Flaco Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa
    - Sĩ quan : Những điều đó chẳng liên quan gì đến việc đồng chí để lộ trận địa mai phục của quân ta.
    -El_Flaco : Đúng thế, thưa chỉ huy. Nhưng đến lúc anh "dân địa phương" dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị "dân địa phương" vào... mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...
    Sau sự cố này , EL nhà ta mất lon binh nhất . Tức điên !
    Cảm ơn EL_flaco rất nhiều . Trong sự sung sướng đến tận cùng của cơn say cực đổ đã " công bố " câu chuyện này
    Biendaikho
  3. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mặc thử chiếc quần jeans ở một tiệm thời trang, tina tỏ ra rất buồn rầu khi soi gương.
    - Trông không được... - tina bảo anh bán hàng. - Vòng 3 của tôi to quá.
    Người bán hàng nhã nhặn:
    - tôi cam đoan là tôi từng thấy những "vòng 3" còn to hơn nhiều.
    - Anh thật tử tế! - tina nói. - Thế anh làm ở cửa hàng quần áo này lâu chưa?
    - Mới được một tháng thôi ạ!... Trước đó, tôi làm ở vườn bách thú, phụ trách mấy chuồng...
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    hì hì , chúc mừng bác detunhapmon được xuống cột điện ! Khi nào bác lại có nhu cầu muốn trèo lên ( để xxx ) thì liên hệ với em !
  5. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ông El sửa bài linh tinh quá! Không tôn trọng tác giả và tác phẩm gì cả! Zét run chấn chỉnh đi chứ!
    Post sang room Vespa cho hết sửa bây giờ!
    Được goldbullvn sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 13/12/2005
  6. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
  7. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều đẹp trời trên đường dạo công viên bờ biển Nha Trang, biendaikho vừa đi vừa lôi 1 cái lon sữa bò đằng sau bằng một sợi dây nhỏ.
    Rubi thấy vậy bèn hỏi biendaikho:
    - biendaikho đang làm gì thế?
    - Tớ lôi cái lon sữa bò. - biendaikho trả lời -
    Rubi bèn bỏ đi, chờ Rubi đi xa xa, biendaikho cúi xuống nói:
    - Này cún, con bé Rubi ngốc thật. Tao bảo mày là cái lon sữa bò mà nó vẫn tin.
    Được traitimrong sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 15/12/2005
  8. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Thutim sẽ kể một câu chuyện về biendaikho
    Chẳng là sau một thời gian lao đong vất vả biendaikho đã có một số vốn để mở trang trại nuôi lợn.
    Một ngày đẹp trời nọ có một vị khách đi qua trang trại của biendaikho và ghé vào thăm.
    Người khách hỏi:"Anh thường cho lợn ăn cái gì mà trông chúng to béo và khoẻ khoắn thế"?
    biendaikho trả lời : "À...Tôi thường cho chúng ăn cám và thức ăn thừa của gia đình thôi".
    Khi nghe bien daikho nói vậy người khách liền nói: "Tôi làm việc trong hiệp hội bảo vệ động vật ,anh cho lợn ăn như vậy là ngược đãi chúng.Nếu anh ko thay đổi tôi sẽ kiện anh ra toà".
    Người khách nói xong liền bỏ đi.
    Hôt ngày khác trang trại của biendaikho lại có khách đến thăm như ông khách trước người này cũng hỏi biendaikho cho lợn ăn cái gì?
    Rút kinh nghiệm lần trước biendaikho trả lời : "Tôi cho lợn ăn cơm và thịt cá lâu lâu còn cho ăn phở".
    Sau khi nghe xong người khách liền nói: "Bây giờ thực phẩm đang khan hiếm mà anh lại lãng phí như vậy là ko nên và nếu anh ko thay đổi sẽ có ngày anh phải ra hầu toà đó".Người khách nói xong và bỏ đi.
    Thời gian trôi qua, một hôm trang trại của biendaikho lại đón một người khách ghé qua và đặt câu hỏi giống như người khách trước.
    ko ngần ngại biendaikho trả lời: "Mỗi ngày tôi cho mỗi con 2000đ chúng thích ăn gì thì tự mua lấy".
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Zesman phải lập topic " Bày cách tán gái cho Zesman"
    Hì hì hì, Zes nhà ta điển trai , to cao , lại có thêm cái " mác '' du học . Vậy mà mấy em cứ gặp là bỏ chạy !
    Hôm nay , ( theo nguồn tin đáng tin cậy từ Nhật ) , bdk " phanh phui " được câu chuyện này ! Mọi người đọc xong đừng chê cười mà hãy cùng nhau hiến kế giúp Zes nhé !
    Trong công viên:
    Zesman: Em yêu, em là vầng trăng sáng dằn dặt trên cao? ( hic hic , sang tới đó cũng không bỏ được chất giọng quê hương - phục - chú thích của bdk )
    Nàng: Anh yêu, anh như mặt trời hồng ấm áp trái tim em.
    Zesman (lầm bầm): Xui quá!
    Nàng: Sao thế anh yêu?
    Zesman: Hai chúng mình như mặt trăng, mặt trời thì bao giờ mới gặp nhau được. Nói chuyện xui xẻo quá!
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Zesman nhà ta đến giờ này vẫn chưa có người yêu .Những thông tin bên dưới biendaikho có được từ website không chính thức của Hội Du Học Sinh Việt Nam tại Nhật
    Trên đường đi học, Zesman thường ngồi chung xe bus với Vova ( tạm gọi như vậy ). Một hôm, Zesman lấy hết dũng cảm dúi cho Vova một mẩu giấy, trên đấy viết:
    "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
    Một lúc sau Vova chuyển lại mẩu giấy cũ, Zesman vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
    "Tớ không thể mở nổi cửa sổ!"
    Tình hình hiện nay rất căng thẳng , mong bà con NTC dốc toàn tâm toàn lực bày cách tán gái cho Zesman
    ( Hay là các bạn gái ở NTC mình muốn zesman ế để tháng 3 khi zesman về VN là ... cua luôn ?? )

Chia sẻ trang này