1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic
    bên đó không bị phạt khi xả rác bừa bãi trên đường phố à ?
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Kiện
    Kính gửi các đồng chí Mods NTC.
    Tôi tên Lê Văn Zét. Hiện "tạm tu" ở núi Cao Mao, ngoại thành Đông Kinh, Nhật Bản.
    Là một nhà tu hành chân chính, hàng ngày tôi phải awn chay (không ăn thtịt heo, chỉ ăn thịt bò), sống xa hương sắc thế gian, mong đợi đến ngày thành chánh quả.
    Cách đây mấy tháng, tui có đi khám sức khoẻ tổng quá. Bác sĩ phê vào giấy khám sức khoẻ của tui là "đủ năng lực kết hôn". Ngoài ra, tui là người có nhân cách trong sáng đến tuyẹt vời
    Thế mà,....
    Ngày 14 tháng 1 năm 2006, nhằm ngày Quý Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Dậu. Tên BDK đã có hành động vu khống trắng trợn đối với tui. Hắn đã nói:
    Đối với những người đã lăn lộn ngất ngưởng do cười vì những mẩu chuyện của Vova, hẳn đều biết Vova là một cậu bé mất dạy (chính xác hơn là được dạy dỗ nhiều lần những không chịu học). Trong CMND của tui cũng được ghi rõ là Male. Vậy mà tên BDK dám bịa đặt câu chuyện trên nhằm làm bà con nhầm tưởng tôi là gay chính hiệu.
    Đây là hành vi rất nguy hiểm, đã làm tổn thương trầm trọng đến một người đang "tạm tu" và ham muốn bỏ tu như tui. Có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công việc cưa đổ các bóng hồng của tui.
    Ngoài ra, không hề có một thông tin nào trên trang web của hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật nào khẳng định tui đây đang ....ế. Tên BDK lại cố tình nguỵ tao thông tin này, gợi laij nỗi đau thầm kín vì ... ế của tui chất chứa trong lòng bấy lâu nay .
    tóm lại, đây là một hành vi rất thâm hiểm , ác độc, làm tổn thương và ảnh hưởng uy tín, nhân cách của một con người trong sáng như tui .
    tui đề nghị các đồng chí Mods NTC phải hành vi xử lí tên BDK này một cách xác đáng.
    Tui xin cảm ơn.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    hì hì , lấy từ website không chính thứ nhá. Đồng chí Dét có kiện cáo gì thì đi kiện mấy web mát xa làm ra trang web này đó .
    Biển dại dột nhà tui chỉ trích đãn , Quo- tờ thôi nhá !
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé , Biển dại dột nhà tui đã nhân danh NTC Mod giải quyết xong xuôi rồi nhé . Chú cảm thấy không ổn thoả thì có thể kiện lên Toà Hiến Pháp Việt Nam ( chuẩn bị thành lập )
    Nếu không rành luật Viẹt Nam thì có thể nhờ Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới ( Hu mo`n Rai Quách - Human Right Wach ) can thiệp giùm
    Thế nhé !
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ha, ha, cười chết bỏ. Đùa tí cũng không xong. Hôm nào về đék đík chú này mới được. Đang cười đùa vui vẻ thế mà cứ phá, làm mất hứng quá đi mất.
    Im lặng nào, không được vừa đá bóng vừa thổi kèn. Có đời nào đi kiện nhân viên chính phủ thì chính nhân viên chính phủ đó lại đại diện chính phủ giải quyết không.
    Định đùa tí cho vui cửa vui nhà, thế mà bị coi serious thế này. Chán kinh. Mất cả hứng.
    Thôi, tắm một phát, ăn một phát, report một phát,... xong đi nhậu một phát, nghe đồn có đồ nhậu VN mới cập bến. Không bỏ được, không bỏ được...
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là hồi chiều Nút ngồi sát bên cạnh cười muốn rớt xuống ghế khi đọc bài của Zes
    Vote 5* cho bài viết này nhé !
    Biển dại dột đang rất là vui vẻ !
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho Lê Văn Dét theo chỉ đạo của Biendaikho
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay box ta đông vui nhỉ, lúc trước bảo Nút đã từng thấy 311 người vào box xem mà chả bác nào tin, hôm nay có bằng chứng rõ ràng nhé,
    Venus ---> một mình chống lại mafia ( câu này copy của Blue)
    [​IMG]
  9. molotova

    molotova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một mình một ngựa độc tẩu giang hồ
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con cô bác!Trong quá trình iem và chị Lút nhà ta đi quyên góp và kiếm người ủng hộ cho hoạt động Về Nguồn hết sức ý nghĩa của box Thì nhận được một thông tin mật báo của bác biển dại dột là:"Zesman nhà ta là một người rất có lòng hảo tâm,lại có tình thương người vô bờ bến"------>Một người tốt đến thế mà mình chưa được gặp thật tiếc!
    Theo thông tin của chị Lút thì Zesman đã có mặt tại nha trang.E hèm!Hai chị em nghĩ là kế hoạch về nguồn có thể yên tâm phần tài chính he he.Chị Lút bèn phone ngay đến cho Zesman để thông báo kế hoạch....2'' sau đó...Chị Lút té từ trên ghế té xuống...trên môi xuất hiện một nụ cười ra chừng khá vật vã.
    -Sau khi cơn cười vật vã qua đi..Thì câu chuyện được chị Lút tường thuật lại thế này:
    -Alô..lố....(giọng điện thoại sở trường của chụ Lút)..Zesman hả em?
    -Dạ vâng!em Zesman đây!Có chuyện gì vậy chị?
    -Àh!Chị định thông báo với em chương trình Về Nguồn.....
    -AHA!Về Nguồn hả chị em ủng hộ hết mình chị biết tính em mà..(Một con người thật sự tốt)Nhưng em có ý kiến thế này
    trích nguyên văn câu nói:"Em nghĩ về địa điểm tổ chức thăm hỏi nên đi thăm trẻ em vì đó là tương lai,là mầm non của tổ quốc những người tạo nên cuộc sống hạnh phúc của đất nước sau này(hic..nghe hợp lý quá....)Đặc biệt là em ủng hộ những em gái tuổi từ 18-25 thiếu thốn tình thương,thiếu thốn quần áo....Không nơi nương tựa...nhiều khi phải lang thang ngoài đường,dọc các bãi biển,hay trong phòng trọ tồi tàn của các quán cafe,karaoke...thấy mà thương.."
    --------------------------->ặc ặc
    Nhất trí ý kiến bác Zesman hehe(Té ghế đau quá!!!)

Chia sẻ trang này