1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc.... chút xíu nữa thì ngất vì cười........
    @Zesman ơi,nhé, bình tĩnh tự tin và quyết thắng, àh nhầm bình tĩnh ko có gì to tát cả, chị hứa sẽ tổ chức riêng chương trình này dành cho em....
    @kimcuongbien : em cũng hài hước gớm nhể ?
    Vào phòng xưng tội thôi.......
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Zesman chàng hỡi chàng ơi
    Thiếp biết chàng vốn thương người
    Nên thiếp luôn ủng hộ chàng
    Những lần quyên góp công chung
    Nào ngờ tình thương của chàng
    Lại dành những chốn nhiêu hoa
    Thiếp ngồi trăn trở cất thơ bay
    Viết sao sự thể đến nỗi này.....
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 15/03/2006
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Đang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
    Con gái là cái quái gì
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết, mày không thấy à,
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào
    Độc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời.
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà.
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì !!!
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi
    Hu hu ấy ấy mày ơi,
    Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.
    hehehehe
    Họa :
    Bắt đầu từ đó
    Anh ơi anh nghĩ thế nào
    Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
    Vợ con là cái ***g son
    Không con không vợ, héo hon gầy mòn !
    Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
    Tự do ... với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
    Có gì mà kể ỉ ôi
    Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !
    Thân trai bốn bể là nhà
    Con là chủ tịch, vợ là ... bí thư
    Ðộc thân rất dễ thân hư
    Lang ********* lắm, ung thư có ngày (!)
    Sao bằng tối tối gác tay
    Tỉ tê tâm sự, ?omày mày tao tao?
    (Í quên em nói tào lao
    ?oAnh ơi, em hỡi? xiết bao là tình )
    Ngày xưa còn ở một mình
    Ai chẳng mơ được lưới tình dính vô
    Một vợ bằng mấy lần bồ
    Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê !!!
    Ðộc thân đừng tưởng gái mê
    Nó mê cái ví, còn ... dê đừng hòng !
    (Ngày xưa khi chửa có chồng
    Dụ đó em thuộc nằm lòng đó anh)
    Anh ơi lấy vợ cho nhanh
    Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
    Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
    Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi
    Nhậu chi cho uổng cuộc đời
    Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
    Vợ gọi : Dạ mới ga lăng
    Muốn chửi thì đã có thằng cu con
    Anh ơi em mở ***g son
    Anh mau vào sớm để còn ... nộp lương
    ( sưu tầm )
  4. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đọc được chuyện của Zesman, BDK... TX bỗng nhớ đến 1 câu chuyện về Vo danh khach (VDK) như sau:
    VDK nổi tiếng là 1 người thành đạt, đang sống rất hạnh phúc cùng vợ và 2 con. Người ngoài nhìn vào ai cũng mong được như VDK. Nhưng VDK thì chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình. Chả là anh ấy hay ganh tỵ với vợ. Thấy vợ suốt ngày được ở nhà, không phải làm gì, lại còn được quyền cằn nhằn, nhăn nhó chồng và con khi có điều gì không vừa ý, anh ấy cay cú lắm.
    Một hôm, khi không còn chịu nổi sự bất bình đẳng ấy, VDK đã thầm cầu nguyện: " Chúa ơi, xin người hãy cho con được làm vợ và vợ con phải làm chồng dù chỉ 1 ngày để cô ấy thấy sự khổ sở, cùng cực của con khi phải đi làm suốt ngày để kiếm tiền về nuôi mẹ con cô ấy." Không ngờ chúa hiện ra và bảo: "OK. Ngày mai con sẽ được như ý"
    Hôm sau, VDK thức dậy từ rất sớm. Chưa kịp mừng vì sự thay đổi lớn, VDK đã phải lao vào bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng và con. Sau đó, phải đưa 2 con đến trường, tiện đường ghé chợ mua đồ ăn trong ngày, về nhà giặt một thau đồ lớn, nấu bữa trưa cho mình, rửa chồng chén bát cao ngất ngưởng. Lúc này đã là 1h chiều. VDK tiếp tục quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, chuẩn bị bữa ăn chiều, đi đón các con, tắm rửa cho chúng, chờ chồng về cùng ăn cơm. Ăn cơm xong, mệt mỏi không kịp thở, VDK lại lao vào rửa chén, tắm táp rồi lao vào phòng chuẩn bị đi ngủ với hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu. Chưa kịp ngủ thì chồng của VDK vào phòng, đòi hỏi như bao ông chồng khác. VDK qua quýt cho xong rồi ngủ vùi lúc nào không biết.
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình vẫn là vợ, ngạc nhiên VDK thầm hỏi: " Chúa ơi, sao người không cho con trở lại làm chồng?" Chúa hiện ra và bảo:"Ta rất vui mừng vì con đã hiểu được sự cực khổ của vợ con đồng thời ta cũng rất tiếc khi phải báo cho con biết rằng con chỉ có thể trở lại làm chồng sau 9 tháng nữa vì con đã lỡ để dính bầu tối hôm qua rồi."
    Hehe... đó là lý do tại sao bây giờ VDK đã khác xưa, không còn hậm hực với vợ nữa mà rất thương vợ, yêu chiều vợ và đặc biệt rất nghe lời vợ. Vợ là nhất nhất nhất...
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mới nghe bác @detunhapmon kể lại !
    Detunhapmon hỏi Zesman
    - Ê mày , dạy bọn con gái tập bơi thì làm thế nào nhỉ?
    - Thú vị đấy, phải tế nhị và dịu dàng, một tay đỡ phần ngực còn tay kia đỡ phần bụng của nàng. Hãy để miệng nàng ở dưới mặt nước một chút để nàng không hét ầm lên, người ta sẽ chú ý. Mà mày có bạn gái mới hay sao đấy?
    - Đâu có, tao dạy đứa em gái tao !
    - Ôi trời ,em gái mày thì quẳng đại nó xuống nước! Bơi được tuốt!
    Be xitrum_beo ( chưa biết bơi ) đang ở trong tầm hoạt động của Zesman phải chú ý nhé , khi nào muốn tập bơi thì về NT BDK tập cho !
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    7h sáng biendaikho mới lê lết về đến nhà, đã thấy chen đang cầm chổi chờ sẵn trước cửa rồi.
    - Ông Supeman, ông về muộn nhỉ? (lời yêu thương rít qua kẽ răng)
    - Khoan đã, mình để anh giải thích, tối qua anh phải đi trao đổi với khách hàng
    - Và các anh nói chuyện với nhau cả đêm, đến tận 7h sáng hôm nay, đúng không cưng ? (vẫn là những lời yêu thương sắt thép)
    - Để anh nói, mình từ từ đã , anh đã thuyết phục được ông khách mua hàng cho công ty, rồi bọn anh đi ăn sò?
    - À há, đến tận 7h sáng. Ông tưởng vợ ông ngu thế à, ông Supeman ?
    - Thôi được rồi .Bọn anh đi ăn xong đi uống vài vại bia lúc 3h sáng ?.
    - Ừ, đúng rồi, đến 3h sáng, thế từ 3h đến 7h thì làm sao? Ông Supeman ? (cái chổi lúc này được đưa lên cao hơn bình thường)
    - Gượm đã nào em, cho anh giải thích ?Mà sao từ nãy đến giờ em cứ gọi anh là Supeman, trước nay vẫn cứ khờ ơi, khờ à cơ mà?
    - Vì chỉ có thằng Supeman mới mặc sip ngoài quần dài, hiểu chưa?hiểu chưa!
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic này lên mới được.
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Thế ra Thôngxanh không được chồng yêu (hoặc bò yêu) nên đâm ra hậm hực, lức VDK ra làm chuyện kể. he he he Nhưng mà hay đấy, VDK thích câu chuyện này, xem ra đã đến lúc lấy vợ để có người cho mình yêu thương roài, chứ cú yêu thương mấy em ở Karaoke hoài, từ năm này qua năm khác mà lúc nào cũng ... em năm nay mới 17 tuổi thôi.... tiêu.
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He..he...chuyện của ông Vo_Danh_Khach nghe nó kinh kinh thế nào ấy nhỉ! Ặc ....ặc....9 tháng sau VDK nhà ta sẽ trông thế nào nhỉ! Thôi, chả dám tưởng tượng nữa
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chài, topic này hay vậy mà lại bị lãng quên lâu quá, uổng ghê, để gầy dựng lại em xin góp một mẩu chuyện nhỏ về tuổi thơ lúc còn đi học của thần đồng bác NTMT. Chuyện kể rằng:
    Lúc bé NTMT 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé NTMT không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé NQNT, ngồi cạnh bé NTMT, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của NTMT.
    Mấy hôm sau, bé NTMT xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé NTMT lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé NTMT một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi NTMT về kiến thức tổng quát, nếu bé NTMT trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
    -- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    -- Bé NTMT : Dạ là 625
    -- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    -- Bé NTMT: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    -- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
    -- Bé NTMT: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
    ....
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé NTMT cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
    -- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé NTMT trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    -- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    -- Bé NTMT: Dạ là 2 cái túi quần
    -- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    -- Bé NTMT : Dạ ở Phi Châu
    -- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    -- Bé NTMT: Dạ là cái đầu gối
    -- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    -- Bé NTMT: Dạ là cái lưỡi
    -- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé NTMT đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
    -- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    -- Bé NTMT : Dạ là dầu sơn móng tay
    -- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    -- Bé NTMT: Dạ là cây kem ạ
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé NTMT: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
    Mọi người thấy bác NTMT giỏi chưa nào, một tràng vỗ tay cho bác.!!!!!

Chia sẻ trang này