1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện vui ***( tự dịch)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nhumayphudu, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    truyện vui ***( tự dịch)

    Em xin đóng góp ạ.Bác nào thấy vui thì vâu cho em.Em xin cảm ơn

    Truyện 1:

    1 người Đức ngồi ăn sáng,có bánh mì Croissant,mứt nhừ,bơ và cà phê.1anh chàng người Hà Lan nhai kẹo cao su đầy mồm tự nhiên đến ngồi xuống và ko đợi ai yêu cầu mở máy:
    Người Đức các anh ăn cả cái bánh Croissant à?
    Người Đức miễn cưỡng trả lời:"Vâng,tất nhiên."
    Anh chàng người Hà Lan thổi 1 cái bóng rất to rồi cười:"Người Hà Lan chúng tôi ko ăn thế,chúng tôi chỉ ăn ruột bánh,còn vỏ bánh đưọc thu thập lại vào thùng,chế biến lại rồi bán sang Đức."
    Người Đức im lặng.
    Anh chàng Hà Lan tấn công tiếp:"Người Đức các anh ăn mứt nhừ à?"
    Người Đức hơi bực nhưng vẫn trả lời :"Vâng,tất nhiên."
    Anh Hà Lan cười nhăn:"Người Hà Lan chúng tôi ko ăn thế,chúng tôi chỉ ăn quả,còn vỏ,hạt đưọc thu thập lại vào thùng,làm thành mứt nhừ
    rồi bán sang Đức". Xong anh ta thoả maxn nhai kẹo cao su.
    Đến người Đức hỏi :"Người Hà Lan các anh dùng bao cao su chứ?"
    -Tất nhiên!
    -Thế dùng xong các anh làm gì?
    -Chúng tôi vứt đi !
    Người Đức cười khâyr :"Người Đức chúng tôi ko vứt bao cao su đi mà thu thập lại vào thùng,nấu chảy ra,làm thành kẹo cao su rồi bán sang Hà Lan.!!!"
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    2
    Một bác sĩ thú y đến 1 trang trại để thụ tinh nhân tạo cho lũ bò.Bà lão chủ trại dẫn ông ta vào chuồng,chỉ vào con bò cái và bảo ông ta:
    -Đấy là nó đấy.Còn đây là cái đinh treo,ông có thể treo quần của ông lên đó

    3
    3 ông lão nói với nhau về cái cuối cùng.Ông già 70 bảo:Tôi muốn được chôn cất trong nghĩa trang của thủ tướng Bismarck.Suốt đời tôi luôn tôn sùng ông ấy.
    Ông già 80 nói:"Còn tôi muốn được nằm cạnh Goêthe(nhà thơ),ông ấy là thần tượng của tôi.
    Ông già 90 :"Còn tôi muốn được nằm cạnh Brigitte Bardot."
    -Lão già ngu ngốc.Hai ông già kia cùng kêu lên."Cô ta đã chết đâu!!!"
    -Thì tôi cũng thê. Ông già 90 trả lời.
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ưf.Có vài truyện bậy bậy em ko nỡ post,ko mọi người lại đánh giá negativ thì chết em.
    Truyện này chắc quen:
    4
    Thánh Peter đang ngồi ngáp ruồi trước cổng thiên đàng thì 1 con ếch nhảy đến đòi được vào .Thánh Peter hỏi:"Thế cả ngày mày làm gì dưới đất?"
    Trả lời:"Ra và vào cái ao nhỏ."
    Thánh Peter cho nó vào.
    Lát sau có 1 con ếch thứ 2 xuất hiện.Mà chào hỏi trên lặp lại như cũ.
    Lại con ếch thứ 3.Màn trên.
    Đến con ếch thứ 4 thì thánh Peter có thể đọc vanh vách đoạn hội thoại.
    Nhưng con ếch này kêu lên :
    -Không không,tôi là cái ao nhỏ.
    5
    Sau chuyến đi công tác xa,1 người đại lí cho 1 công ty mệt mỏi trở về nhà thì cậu con trai nhỏ đã chạy đến và báo là trong tủ lạnh có 1 con ma.Người bố chỉ muốn đi ngủ nhưng cậu con nằng nặc kéo anh ta đến chỗ cái tủ:Anh ta mở tủ ra và thấy người bạn thân nhất của mình ở trong đó.Ngán ngẩm,anh ta bảo:
    -Nào,xem anh đã làm gì nào.Anh là người bạn thân nhất của tôi,anh đến ăn nhà tôi,đi lại nhà tôi như ngưòi thân,thậm chí tôi đã tạo cho anh 1 chỗ làm tốt.Vậy mà anh đã làm gì để trả ơn?Bằng việc ngồi vào tủ lạnh và doạ ma con trai tôi.
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,ngày mai ,ngày kia em học tập chăm chỉ ở nhà,ko vào net nên em tranh thủ phục vụ các bác 2 mẩu góp vui nữa.Đề nghị các bác cổ vũ động viên để em cố gắng ạ
    6
    1 người đàn ông bị lạc trên sa mạc mấy ngày,bí *** ko thể chịu hơn được nữa thì nhìn thấy 1 con lạc đà."Có còn hơn ko"Người đàn ông tự nhủ.
    Anh ta liền đi ra fía sau của con lạc đà.Nhưng nó quá cao.Anh ta bèn xới cát,đắp 1 cái đồi sát đuôi con lạc đà.Trèo lên đống cát rồi tụt quần ra.
    Rủi thay,con lạc đà liền đi lên fía trước 1 bước.Anh ta vội vàng leo xuống,đắp đống cát thứ 2,leo lên,tụt quần.Nhưng con lạc đà khốn kiếp đã lại bước lên trước 1 bước .Tức điên lên,nhưng ko nản ,anh ta lại đắp 1 đống cát thứ 3,nhưng lần này thì con lạc đà đã phi thẳng 1 mạch.Anh ta đuổi theo nhưng vô ích.
    Nhưng ở phía xa anh ta nhìn thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp đang đi vòng quanh xem xét chiếc xe của cô ta.Có vẻ như nó bị chết máy.Anh ta đi đến "Roẹt roẹt.."Xe nổ máy ngon lành.Cô gái chớp mắt cảm động:"Em vô cùng biết ơn anh.Để trả ơn,em sẵn sàng làm bất kì điều gì anh muốn"
    Anh chàng:"Thế thì cô làm ơn đuổi theo con lạc đà và giũ nó lại"
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    1 ông già lụ khụ đến nhà thổ và yêu cầu 1 cô.Cô ta giải thích cho ông về giá tiền:"Thế này ,100 $ cho 1 lần ở dưới đất, 150$ cho 1 lần trên ghế Sofa và 300 cho 1 lần trên giường."
    Ông già lập cập rút ra 300 $,thấy thế cô nàng nhảy ngay lên giường,nhưng ông già vội xua tay:
    - Không không,3 lần ở dưới đất
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    8
    Trong 1 club đêm,1 anh chàng da trắng cao hứng cởi quần ra,nhúng cái ấy vào bể nưóc đoạn hô to: "Đúng 22,23°C"
    Thấy thế,1 anh chàng ra đen cũng cởi quần,nhúng xuống,đoạn hô:
    - Đúng 1,92m chiều sâu.
    9

    -99...100...101 ,con trai mình ơi.
    Tiếng con rết (100 chân) gọi chồng.

  7. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc cười chết mất , em dịch hay đó , vos 5* để cổ vũ!
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục:10
    2 anh chàng đồng tính trong thang máy.1chàng bảo:Tớ bây giờ có thể ******** với 1 con ruồi.Chàng kia ngay lập tức :"Bssssssssssssssssssssss"

    11
    1 chàng đồng tính đứng trước mộ của 1 anh bạn:
    -Peter,tôi thấy thiếu anh từ cả đàng trước và đằng sau.

    12
    Ở đâu đó có 1 đoạn hội thoại như sau:"Anh yêu em." "Em cũng thế." "Anh thèm muốn em." "Em cũng thế." "Ngoài ra anh tên là Peter" "Em cũng thế."
    13
    1 con chiên đến xưng tội với cha sứ:"Con đã gảy đàn"(nguyên tác:kéo vĩ cầm)."Ồ ,đó ko phải là tội.Con có thể an tâm".
    Anh ta đi ra.Người thứ 2 cũng đến với lời xưng tội như trên.Cha sứ lại bao anh ta an tâm đi về.Cứ thế,cả thảy 20 người đến xưng tội.
    Cuối cùng khi cha sứ đã mệt thì có 1 cô gái đễn xưng tội:"Thưa cha,con đã để cho người khác gảy đàn".Cha sứ nhảy bật dậy khỏi ghế:"Tất cả dàn nhạc dây quay trở lại đây!!!"
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Híc,ko hiểu sao toàn bị mất dấu.Bực quá.Mãi mới đánh có dấu được.
    Để cảm ơn lời cổ vũ dù trăng sao vẫn ở trên trời,em quyết định dịch thêm 1 truyện nữa nhé:
    1 ông già đến 1 hiệu thuốc và than phiền với anh bán thuốc :
    -Anh xem đấy,vào tuổi của tôi,chẳng thứ gì còn dễ dàng như trước nữa.Anh xem liệu có loại thuốc nào khiến tôi trở lại tốt như xưa nữa ko?
    Anh chàng bán thuốc nghĩ chắc ông cụ tội nghiệp đang nói về bệnh táo bón.Anh ta bèn lấy cho ông cụ 2 vỉ thuốc tháo,và bảo ông già:
    -Đây,ông hãy mang về uống,nó sẽ giúp ông trở lại như cũ.
    Ông già về khoe với bà:
    -Bà xem đây,tôi đã có loại thuốc giúp chúng ta trở lại như xưa.Ông với bà mỗi người 1 vỉ rồi cả 2 cùng nhảy lên giuờng âu yếm nhau.
    Chưa được 5 phút,bà già đã nhảy bật dậy chạy vào toilet.Một lúc sau bà chạy ra khoe với chồng:
    -Đúng là hiệu nghiệm thât ông ạ.Tôi đã chạy vào toilet nhanh như 1 đứa trẻ lên 8.
    Ông già:
    -Còn hơn cả hiệu nghiệm ấy chứ.Tôi đã ị ra giưòng như 1 đứa trẻ lên 2
  10. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm!!
    Tặng bạn 5* !!!

Chia sẻ trang này