1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện vui ***( tự dịch)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nhumayphudu, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ừ,đọc buồn cười lắm,tớ tặng thêm cho bạn 5 phiếu bé ngoan nữa nhá . Ủng hộ để bạn post thêm nhiều nhiều bài nữa nha .
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn những lời động viên cổ vũ.Hi hi,thế là em có thể chăm chỉ ngồi dịch hơn rồi.Thực ra thì dịch cũng giúp em tăng tí vốn ngoại ngữ .Nhưng đuợc vâu vẫn thích hơn.
    Tiếp nào:
    14
    1 chàng người Mĩ đến thăm 1 nông trại và thấy những con ngựa ở đây đẹp lạ lùng.Anh ta bèn hỏi mua của người chủ trại 100 pfund lông ngựa.Người chủ trại cắt hết lông ngựa và cân được 98 pfund đúng.Anh ta bèn chạy về nhà ,cắt trụi bộ râu dài của ông nội anh ta.Và cân được 100 pfund.Anh chàng người Mĩ hài lòng đi về.
    Hôm sau,khi từ cánh đồng trở về,người chủ trại thấy ông nội anh ta đang ở tít trên 1 ngọn cây cao.Anh ta bèn gọi với lên:
    - Sao ông lại ở trên đó,ông không định xuống hay sao?
    Ông nội trả lời bằng 1 giọng run lập cập:
    - Gã người Mĩ hôm qua lại quay lại và muốn mua 98 quả trứng ,Hắn chỉ tìm được 98 quả
    15
    2 anh chàng đến 1 khách sạn và thuê phòng .Nửa đêm họ nghe thấy giọng 1 người phụ nữ phát ra từ phòng bên:"Tôi cần được yêu,được yêu,được yêu!!!"
    1 anh đứng dậy và bảo:"Được,cô nàng cần được giúp đỡ."Rồi anh ta đi sang bên đó.
    3 tiếng sau anh ta quay trở về.Trong tình trạng kiệt sức và bảo với anh bạn kia
    - Cô ta đúng là 1 con voi,không biết thế nào là đủ,cứ sau 1 lượt là cô ta lại dùng viên phấn và vẽ 1 vòng lên cánh cửa.
    Nghe thế anh bạn kia bảo:"Để tôi sang giúp đỡ cô ta xem sao"
    Thế rồi anh ta đi sang đó.
    Anh chàng kiệt sức nọ bèn đi ngủ 1 mạch đến sáng.Khi thức dậy anh ta nghe thấy tiếng của cô nàng phòng bên:"Tôi cần phấn ,phấn ,phấn...".

  3. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    1 chàng người Mĩ đến thăm 1 nông trại và thấy những con ngựa ở đây đẹp lạ lùng.Anh ta bèn hỏi mua của người chủ trại 100 pfund lông ngựa.Người chủ trại cắt hết lông ngựa và cân được 98 pfund đúng.Anh ta bèn chạy về nhà ,cắt trụi bộ râu dài của ông nội anh ta.Và cân được 100 pfund.Anh chàng người Mĩ hài lòng đi về.
    Hôm sau,khi từ cánh đồng trở về,người chủ trại thấy ông nội anh ta đang ở tít trên 1 ngọn cây cao.Anh ta bèn gọi với lên:
    - Sao ông lại ở trên đó,ông không định xuống hay sao?
    Ông nội trả lời bằng 1 giọng run lập cập:
    - Gã người Mĩ hôm qua lại quay lại và muốn mua 98 quả trứng ,Hắn chỉ tìm được 98 qua
    ĐOẠN NÀY BẠN DỊCH SAI RỒI
    CÂU CUỐI ẤY
    Gã người Mĩ hôm qua lại quay lại và muốn mua 98 quả trứng ,Hắn chỉ tìm được 98 qua
    BẠN PHÁT HIỆN DA SAI Ở CHỖ NÀO CHƯA
    NGƯỜI MĨ MUỐN MUA 100 QUẢ BẠN LẠI VIẾT LÀ 98 QUA
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ha ha ,chết tiệt,lỗi lầm to lớn quá.Cũng tại cái fond chữ như dở hơi,ko biết gõ sao toàn bị mất dấuCáu quá nên em dịch linh tinh hết cả,thông cảm cho em.
    Gã người Mĩ định mua 100 quả và chỉ tìm được 98 quả là nguyên gốc ạ.
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    16
    1 cụ chết xuống âm phủ thì gặp ông bạn già của mình đang ôm 1 cô nàng Callgirl ***y.Ông ta thốt lên thán phục:
    -Ôi,thật là 1 sự đền bù tuyệt vời cho quãng đời đày ải của anh khi xưa.
    Ông kia:
    -Không,tôi là hình phạt dành cho cô ta.
    17
    1 câu hỏi được đặt ra:
    Tại sao những anh chàng độc thân lại gày hơn những ông đã có vợ?

    ....Những anh chàng độc thân chiều đi về nhà,nhìn vào tủ lạnh,không có gì ổn ở trong đó cả,đành lên giưòng đi ngủ.
    Những người đàn ông có vợ,đi làm về,nhìn vào giưòng,không có gì ổn ở trong đó cả,bèn đi đến cái tủ lạnh
    18
    1 người phụ nữ chơi golf ,đánh bóng bay vào rừng.Cô ta đi tìm quả bóng thì gặp 1 con ếch bị bắt trong lưới.Con ếch cầu xin cô ta cứu và hứa thực hiện cho cô ta 3 điều ước.Con ếch được giải thoát.Nó bảo:
    -Cám ơn,tôi sẽ thực hiện 3 điều ước của cô,nhưng tôi phải nói cho cô biết,nếu cô xin cho cô cài gì thì người chồng của cô sẽ được như thế nhưng gấp 10 lần.Người phụ nữ ok.
    Điều thứ 1 ,cô ta muốn trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian.Con ếch bảo: "Hãy nghĩ cho kĩ,vì chồng cô sẽ đẹp như apollo,và tất cả những người phụ nữ khác sẽ chạy theo anh ta"
    -Không sao,khi tôi là người đẹp nhất thế gian,anh ta sẽ chỉ nhìn mỗi tôi mà thôi .
    Swusch .Cô ta thành ngưòi đẹp nhất thế gian.
    Điều 2 ,cô ta ước trở nên giàu nhất thế giởi .
    Ếch:
    -Nên nhớ,chồng cô sẽ giàu gấp 10 lần cô .
    -không sao,cái gì của tôi cũng là của anh ấy,cái gì của anh ấy cũng là của tôi.
    -Thế còn điều thứ ba?
    -Tôi muốn bị bệnh truỵ tim nhẹ thôi
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nôt này,thập thò đi ra đi vào mãi cũng nhớ ra 1chuyện
    hình như là 19
    1 người đàn ông dẫn theo 1 con chó rất to đi vào 1 bar club , yêu cầu cô phục vụ 2 chai bia. 1 chai ông ta uống còn 1 chai đổ vào 1 cái chậu cho con chó ,nó uống bia như chủ nó vậy.Cô nàng phục vụ tỏ vẻ thích thú,hỏi:
    -Thế nó còn làm được gì nữa?
    Người đàn ông thì thào:"Nó còn biết *** nữa."
    Cô nàng phục vụ bèn dẫn người đàn ông và con chó lên 1 buồng nhỏ.Cô ta cởi hêt quần áo và nằm ra ghế salon.Con chó nhìn cô ta,nhưng nó không làm gì cả.
    Người đàn ông vừa cởi quần áo,vừa quát con chó:
    -Này,con ngu,đây là lần cuối ta chỉ cho mày xem lại xem người ta làm việc đó như thế nào!!!
  7. jungletran

    jungletran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bạn hay lắm,tiếp tục nhé! tặng bạn 5* để cổ vũ cho bạn !
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Vote 5* trên cả hai "mặt trận" rồi nhá. Tiếp tục nào!
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hi,hi hi,cám ơncám ơncám ơn
    Dà,chả là em bắt đầu đi làm thêm,kiếm tí tiền tiêu vặt,mấy cả em sắp thi,lại thêm Wỏrldcup nên thi thoảng em mới hầu chuyện đượcxin thông cảm
    20
    1 quý ông đến nhà thổ và chọn được 1 cô.Nhưng khi cô nàng vừa nhìn vào +_+ thì đã bĩu môi lên bảo:
    - Trong đời tôi chưa bao giờ thấy cái nào nhỏ như thế này.
    Quý ông:
    -Như cô thấy .Sau 30 năm trong nghĩa vụ,đấy là 1 sự tận dụng triệt để...
    21
    1 cô giáo dẫn 1 chàng thổi kèn về nhà lần đầu tiên.Sáng ra,chàng hỏi nàng cảm thấy thế nào.Nàng ngượng nghịu bảo:
    - Rất tuyệt,chỉ có điều cái kèn hơi nhỏ.
    Chàng:
    - Còn anh thì không ngờ phải chơi trong cái phòng lớn đến thế!!!
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Truyện này em thấy nó cũng bình thường,nhưng nghe cứ như 1 dàn đồng ca ấy,kể nhé:
    21
    Trong 1 nhà thờ có 100 nữ tu sĩ.
    1 hôm,1 nữ tu kêu lên:
    -Tôi tìm thấy 1 cái Condome..
    99 nữ tu:
    "Oooooohh!"
    1 nữ tu:
    "Hihihihi!!"
    nữ tu kia kêu tiếp:
    "Nó bị dùng rồi"
    99 nữ tu:
    "Oooooohh!"
    1 nữ tu :
    "Hihihihi!!"
    nữ tu kia nói tiếp:
    "Nó có 1 cái lỗ!!"
    99 nữ tu:
    "Hihihihi!!"
    1 nữ tu:
    "Oooooohh!"

Chia sẻ trang này