1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Try by all...???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coi_vinh_hang, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Uhm, một ngày khá bận khiến Nó thấy thoải mái... Chiều tình cờ nói chuyện với... Nó lạnh lùng đến vậy sao?.... Nhưng cũng khá bất ngờ khi những nhận xét về Nó khá đúng..., bản chất Nó vẫn luôn phức tạp.... Tối gặp mọi người... 2n nói chuyện xong Nó thấy vui....
    3 hôm nay cứ về đêm Nó lại thấy đau đầu..., học chẳng được mấy.... Hic!
    Uhm!!! Đừng ốm nhé, còn rất nhiều việc phải làm!!!
  2. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Sang tuần mới!
    Thời gian trôi nhanh quá, quãng thời gian vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Nó không còn làm chủ được.... Nó bị cuốn theo mọi việc để rồi khi nhìn lại thấy giật mình vì một phần nào đó - Nó không còn là mình nữa!!!
    Bạn - người mà Nó rất quí và quan tâm, nhưng sao dạo này Nó cảm thấy như có một cái khoảng cách vô hình nào đó ngăn giữa 2 đứa.... Uhm! Nhiều khi Nó sợ cái gì "đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh", cái cảm giác đó khiến Nó giữ khoảng cách vì sợ mất Bạn.... Nó vẫn luôn bị ám ảnh rằng "những người Nó yếu quí, quan trọng với Nó đã, đang và sẽ rời bỏ Nó...." - cảm giác đó khiến Nó đôi khi tỏ ra lạnh lùng, STUPID!!!
    Tối qua đi lang thang cùng 3 đứa còn lại - những người Nó yêu quí và khiến Nó cảm thấy bình yên khi ở bên dù mỗi đứa một tính, một suy nghĩ nhưng lại rất hiểu nhau.... Nói chuyện với B, 2 đứa bàn về việc học thêm một số thứ..., cảm giác muốn học đã trở lại với Nó.... Uhm! Nó và B đều như bị ngộ học vậy, nhưng B nói - Nó hơn B ở điểm chịu đọc và đọc rất nhiều.... Nó thích việc tự tìm hiểu và nghiên cứu bên cạnh việc đến trường lớp để học.... Nhìn lại 1 tháng qua, Nó giật mình khi chẳng tích luỹ thêm được mấy kiến thức... Nó đã mụ mẫm và bê trễ mọi việc, khả năng tập trung cũng giảm.... B đã giúp Nó nhận thấy không thể chìm đắm mãi trong chuyện đó như vậy được!!! T thì tạo một cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng.... L.H làm cho không khí rộn những tiếng cười và cảm giác thân thiện..., một buổi tối vui - bình yên!!!
    Uhm! Một phần không nhỏ cuộc sống của Nó gắn với công việc và sách.... Bạn bè vẫn thường bảo Nó là "đầu toàn sách", "sách vở quá và thiếu thực tế".... Nhiều khi Nó không có thời gian dành cho những cuộc vui cùng bạn bè như mọi người..., nhiều người bạn trách Nó vì Nó luôn từ chối những lời mời của họ, luôn đặt công việc lên trên và sống khpé mình quá.... Kệ! Nó thấy hài lòng với cuộc sống đó.... Thực ra cho dù bận, nhưng Nó vẫn giành thời gian cho những người bạn thân của Nó, nó vẫn mở lòng và cảm thấy vui khi bên họ.... Chỉ đơn thuần là Nó không thích tham gia những cuộc vui phù phiếm và rỗng tuyếch thôi - những cuộc vui ồn ã nhưng sau đó chẳng đọng lại chút cảm xúc nào....
    Một nhược điểm duy nhất Nó chưa sửa được là đầu óc Nó sẽ trống rỗng hoặc đặc lại để rồi lạnh lùng vô cảm khi Nó cảm thấy quá mệt mỏi, cảm thấy.... Biết sao được khi mà ngay cả cái cách giảm stress hiệu quả và chẳng mất gì là Khóc ... đôi khi cũng rất xa xỉ với Nó.... Nó chỉ làm vậy khi một mình; còn khi ở bên mọi người Nó cảm thấy đau đớn, cảm thấy đơn độc nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ và đóng băng nỗi buồn của riêng mình lại!!! ....Nó phản ứng và giải quyết mọi chuyện một cách vô thức..., Nó lú lẫn đến tội nghiệp..., kiến thức trong đầu Nó dường như biến mất.... Nó làm mọi người cảm thấy Nó rất STUPID - ...!!!... Có người bảo đó là hệ quả của việc Nó để đầu óc quá căng thẳng..., một số lại bảo Nó suy nghĩ nhiều quá..., rồi tại Nó cứ thích chịu đựng, tự kìm nén... Nó.... Có lần T bảo những lúc Nó bị như vậy thì Nó thật sự rất đần độn và dốt nát, FOOL!....
    Đêm qua ngồi thiền, tâm trạng của Nó đã khá hơn nhiều.... Dạo này Nó dành thời gian nhiều hơn cho việc ngồi thiền và Nó thấy dần dần đã ổn.... Vẫn biết sự mất mát, tổn thươnng sẽ khiến Nó... nhưng với những người Nó yêu quí, Nó không được vậy.... Nó cần "Refresh" lại sớm.... Thời gian Nó còn được gần mọi người không nhiều mà.... Nhiều lúc Nó có cảm giác sống gấp và chạy đua với thời gian.... Nó sợ sau đó Nó không có cơ hội, nhưng Nó lại thể hiện vụng về..., Nó vốn không quen thể hiện tình cảm một cách vồn vã và lộ ra ngoài ...!!!
    Liệu Nó sẽ như thế nào trong thời gian đó nhỉ? Cuộc sống sẽ ra sao?.... Sẽ không có ai ở bên Nó..., sẽ không.... Những suy nghĩ đó đôi khi khiến Nó thấy Buồn!...
    Uhm! Muôn sự tại Nhân!!!
    Được coi_vinh_hang sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 13/06/2005
  3. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Uhm!
    Hơn một tuần Nó mới lại viết.... Hơn một tuần qua, có những chuyện gì nhỉ?!.... Mọi cái dường như bình thường nhưng chỉ là bề mặt, Nó cảm giác đang có những đợt sóng ngầm rất dữ dội đằng sau cái vẻ yên bình này!!!....
    Chẳng có gì rõ ràng, mọi việc vẫn vậy, vẫn rối tung và mù mịt... Hay thật, STUPID!
    Uhm! Chỉ có mỗi công việc là Nó cảm thấy ổn.... Hia, tuy hơn đơn điệu và nhàm chán hơn trước nhưng với Nó thì như vậy vẫn ổn....
    Dạo này Nó lại muốn thu mình lại, muốn sống trong thế giới riêng.... Hia, những lúc được cắm đầu vào công việc, vào học và đọc Nó thấy thoải mái và chẳng phải bận tâm gì.... ÍCH KỈ - STUPID!
    Vụng về trong mọi mối quan hệ, kém trong việc biểu đạt ngôn từ, suy nghĩ, tình cảm - Nó thấy mình luôn STUPID trong chuyện tình cảm dù đó là tình cảm với người thân, tình bạn, tình yêu, ...!!! Hia, nhiều khi thấy tội nghiệp cho chính mình!
  4. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Uhm!
    Nó phải làm gì với những cái đầu bướng bỉnh này nhỉ?.... Chẹp chẹp... Cứ người tung, kẻ hứng....
    Nó vốn bảo thủ và bướng bỉnh mà.... Thế nên....
    Dạo này cũng thấy Nó hơi khác.... Nhưng rồi cái gì là bản chất thì sẽ không thay đởi va quay lại sớm thôi...
    Cảm giác... thật lạ, thật... Rõ hay!

Chia sẻ trang này