1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Câu chuyện tình tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    TS-TY: Câu chuyện tình tôi

    Khi yêu,con người ta thường đặt ra rất nhiều câu hỏi và cố tìm mọi cách để trả lời nó.Tôi cũng vậy....Mỗi khi bên người ấy, tôi thường bắt đầu những tình huống,những giả sử bằng câu : " Nếu như........". Và, bao h, tôi cũng nhận đc những câu trả lời rất ngắn gọn và chứa đầy sự yêu thương.... Đôi khi nó chỉ là những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng với tôi nó lại mang thật nhiều ý nghĩa.....

    Bạn đã bao h hỏi " người ta " rằng: "Why do you love me?" (YDULM) chưa?.... Đó là câu hỏi đầu tiên tôi hỏi anh.Tôi hoàn toàn ko hiểu đc lí do.Tôi ko xinh đẹp, ko thông minh, cũng ko có cá tính j` nổi bật. Tôi bình thường, thậm chí rất bình thường. Vậy mà tại sao?
    Mỗi khi bên anh, tôi luôn tự hỏi YDULM... và chẳng khi nào tôi tìm đc câu trả lời cho riêng mình... Còn anh? Anh nói anh cũng chẳng hiểu nổi lí do tại sao anh lại yêu tôi. Người ta thường nói: "yêu chỉ vì yêu,vậy thôi", nhưng thật nực cười là tôi ko thể chấp nhận đc lí do đó. Tôi bắt đầu đi tìm "dấu chấm" cho "dấu hỏi" mà mình đặt ra.......
    Rồi một ngày, anh gửi cho tôi một câu chuyện về một đôi trai gái.Họ đã nói chuyện rất lâu chỉ xung wanh câu hỏi của cô gái: YDULM?.Có rất nhiều câu trả lời đc đưa ra: "Anh yêu em vì mái tóc của em", "....vì nụ cười của em","...vì đôi mắt của em","...... vì sự dịu dàng của em", "vì sự thông minh của em", "vì......". Nhưng sau mỗi câu trả lời ấy, cô gái đều ko cảm thấy vui.Cô thấy băn khoăn: nếu như một ngày, cô ko còn đc như những j`mà chàng trai nói,liệu anh có còn yêu cô ko?.......Câu chuyện sẽ chẳng có j` nếu như ko có câu nói cuối cùng của chàng trai " ANH YÊU EM VÌ CHÍNH EM ". Có lẽ đây là một cái kết hay cho cuộc tranh luận này...
    Anh hỏi tôi đã nghĩ j` về câu chuyện.Tôi cũng ko nhớ mình nghĩ những j` nữa. Phải chăng đó cũng chính là câu trả lời mà anh dành cho riêng tôi? Và anh nói anh muốn tôi cảm nhận.......
    ..................................................
    Giờ đây, khi 2 đứa đã là một đôi, tôi ngày càng cảm nhận đc những j` anh dành cho tôi lớn lao biết chừng nào. Nhưng ko phải vì lẽ đó mà tôi yêu anh. Tôi yêu anh vì chính anh, chính sự chân thành của anh.Với tôi, a rất wan trọng.Tôi chỉ còn biết cảm ơn anh,cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên tôi, cho tôi biết thế nào là yêu và đc yêu, cho tôi hiểu đc hạnh phúc thực sự là j`...

    Có lẽ h đây, với tôi, câu hỏi YDULM? ko còn có ý nghĩa j` nữa.Tôi đã đọc đc ở đâu đó câu này: "Ta ko thể biết đc lí do tại sao ta yêu, nhưng đó là điều duy nhất mà ta biết rằng mình đã yêu". Bạn thân mến, wa câu chuyện này, tôi chỉ muốn nói với bạn một điều :Dù bạn đã yêu, đang yêu, hay sắp yêu, thì lí do bạn yêu người ta là j`ko wan trọng. Chỉ cần bạn yêu người ta chân thành là bạn đã để lại trong lòng người ta những ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI rồi.Hãy yêu và cảm nhận tình yêu, bạn sẽ thực sự hạnh phúc."
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của chị,em thấy nó thật ý nghĩ và cảm động.Thật sự em rất cảm phục tình yêu của 2 người.Chúc 2 anh chị luôn vui vẻ,hạnh phúc!
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Chúc phúc 2 người nha!
  4. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nha , chuyện tình của bác hay quá ạ
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hì, thanks mọi người nhiều lắm! Ấn tượng rất vui vì đc nhận sự wan tâm và chia sẻ của mọi người. Mỗi người đều có "một khoảng trời riêng". Bạn tự hào vì mình có 1 khoảng trời tuyệt vời như thế? Bạn hãy viết để cùng chia xẻ với bạn bè và đặc biệt là " người ta" nhé ! Ấn tượng cũng rất muốn đc chia xẻ với các bạn đó... Lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp bên " một nửa " của mình, có nghĩa là bạn đang thật sự hạnh phúc!
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi, có nỗi buồn của riêng tôi. Có HP của anh, anh HP bởi lý lẽ riêng của mình. Chẳng thể hiểu nổi, anh nói yêu tôi thật nhiều. Mà kia anh đã ôm hôm người con gái khác, rùi em thấy anh đi cùng người ấy đến những nơi mà anh đã đưa em đi. Người ta nói em chia tay anh, nhưng làm sao em làm được. Khi trong em lúc nào hình ảnh ấy cũng tồn tại, và luôn tràn về mỗi khi em buồn vui. Giá mà ngày ấy em ko gặp anh, và anh cũng ko đi cùng người khác để em nhìn thấy. Có khi nay đã khác, có khác ko anh. Với chính em cũng ko thể tự mình có câu trả lời, nhưng em cũng ko hối hận và trách anh. em biết rằng mình chẳng là gì, và thật nhỏ bé khi ở bên anh... lậy chúa chuyện tình..???!!!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ......Xót xa.....tư lự......buồn đau....và nước mắt........ Đó là cảm nhận của mình về chuyện này..... Bạn đang đứng giữa hai ngả đường: Chia tay ư? Bạn ko đủ dũng cảm để làm điều đó:
    Đã bao lần lí trí bảo con tim
    Sẽ không yêu, không hờn không giận dỗi
    Nhưng con tim vẫn luôn mắc tội
    Gọi tên anh trong nỗi nhớ mong chờ....​
    Bao h sẽ quên? Quên như thế nào? Làm sao quên đc?.......
    Còn nếu cứ âm thầm chịu đựng như vậy? Bạn lại đang tự dồn mình vào những đau khổ triền miên không lối thoát....
    Đối với em một lần anh nói dối
    Là ngàn lần em hận chính mình em.....​
    Vậy phải làm sao?.... "Giá mà ngày ấy...." . Không! Đừng yếu đuối như vậy. Hãy mạnh mẽ lên!
    Kỉ niệm ấy là gì
    Khi lòng người tự nhớ
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu lòng người tự ghi​
    Bạn thấy không, mọi chuyện, đặc biệt là tương lai của chính bạn là do bạn quyết định. Không phải do bất kì một ai. Có người đã nói với Ấn tượng rằng: "Thời gian - Đó là tất cả những j` bạn có. Hãy tận dụng nó vào tất cả những việc mà bạn nên làm và có thể làm, chứ đừng tập trung vào những việc bạn muốn làm".... Ấn tượng mong rằng bạn sẽ vượt wa đc những j` bạn đang trải wa trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn hp và đừng wên nở những nụ cười thật tươi mỗi ngày nhé!
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Người ta thường nói tình yêu chỉ đẹp thời gian đầu. Giai đoạn mới yêu, cái gì cũng thật tuyệt vời... Lãng mạn, ngọt ngào, say đắm....
    Nhưng rồi, cái gì cũng thế. Thời gian trôi, mọi thứ dường như nhạt dần đi. Tình yêu trở nên đơn giản hơn, thực chất hơn. Thoáng chút cảm giác buồn và thất vọng....
    Tôi có vài người bạn. Họ đều đã có người yêu. Nhưng khi nói về vấn đề này thì dường như ai cũng có chung 1 quan điểm: "Ngày mới yêu, anh ấy chiều mình lắm, chẳng như bây h....." ; "Tụi mình hình như quá hiểu nhau rồi. Nên những cái lãng mạn, những sự bất ngờ dành riêng cho nhau cứ trôi đâu mất ấy. Tất cả vì cuộc sống và tương lai thôi."....
    Anh trai tôi cũng vậy. Khi tôi hỏi về vấn đề này, anh chỉ cười: "Không phải vì anh không yêu cô ấy nhiều như ngày xưa. Mà vì anh cảm thấy dường như những cái đó.... không cần thiết. Miễn sao người ta hiểu mình là được. Cuộc sống mà em..."
    Còn với tôi, những điều đó dường như thật phi lý. Tôi không thể hiểu nổi lý do tại sao nữa. Cũng có thể vì anh chẳng bao giờ như vậy với tôi cả. Anh luôn quan tâm tới tôi theo cách của riêng anh. Và mỗi khi như thế, tôi đều cảm nhận được, kể cả khi anh chẳng nói gì... Chúng tôi chỉ dựa vào vai nhau thôi, và cứ thế cảm nhận về nhau.... Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy....
    Bạn tôi nói: "Vì hai người mới yêu thôi. Chưa có sóng gió gì...."
    Còn anh tôi thì cho rằng vì tôi là người đơn giản và biết chấp nhận....
    Tôi chỉ cười.... Chẳng lẽ thật thế sao?.... Cuộc sống của tôi và anh đâu phải lúc nào cũng bình lặng như thế. Nhưng chúng tôi luôn hiểu, và chia sẻ với nhau. Đâu phải chỉ khi mới yêu thì như vậy chứ? Chia sẻ là điều quan trọng và dễ dàng nhất để chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn. Nhưng cũng không vì thế mà sự quan tâm đến nhau giảm bớt đi.... Chẳng bao giờ tôi thấy anh "quên" tôi cả....
    "Khi mới yêu lúc nào người yêu chẳng là nhất...." ..... " Trong mắt anh lúc đó chỉ có B thôi...."
    ....Tôi quay đi.... Không ai biết rằng anh đã có lần nói với tôi: "Người yêu hay vợ, chỉ là thứ hai. Với anh, mẹ quan trọng, rất quan trọng, và không ai có thể thay thế được vị trí đó trong lòng anh". Tôi thoáng buồn. Nhưng rồi, tôi hiểu mình thật ích kỉ. Yêu là biết chấp nhận. Phải. Tôi yêu anh cơ mà....
    Tình yêu nào mà chẳng có sóng gió. Và tình yêu của chúng tôi cũng vậy. Nhưng không phải vì thế mà nó trở nên giản đơn hơn. Dĩ nhiên, qua những sóng gió, cả hai sẽ hiểu thêm về nhau hơn. Nhưng với tôi, điều quan trọng không phải chỉ có vậy. Cùng nhau vượt qua sóng gió, chúng tôi biết trân trọng những giây phút ở bên nhau hơn. Chính điều này đã giúp tôi và anh hiểu thêm được giá trị cuộc sống....
    Đến giờ, dù tôi chỉ có một mình. Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho tôi. Không phải chỉ là ảo ảnh, mà là thật..... Tôi đã bao lần khóc vì hạnh phúc khi tình cờ phát hiện ra những dòng chữ anh viết cho tôi. Khi thì ở một trang trong cuốn sách anh tặng tôi. Khi thì trong những bài thơ tình chúng tôi chép tặng nhau. Khi là những lời nhắn đầy yêu thương anh bí mật đặt trong hòm thư của tôi. Khi lại trên 1 trang web tôi vô tình mở và đọc được..... Tất cả những gì anh dành cho tôi là lặng thầm vậy đó.... Nhiều khi tôi thấy thật cô đơn và trống trải, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thôi, tôi có thêm nghị lực để sống tốt hơn.....
    Yêu là cho đi.... Vậy thì tại sao cứ phải vì cuộc sống, vì những sóng gió mà giảm bớt đi sự quan tâm và lãng mạn? Tôi không tin rằng những chuyện đó là lẽ - tất - dĩ - ngẫu.
    Đã có biết bao người cứ yêu nhau rồi lại chia tay chỉ vì những lí do chẳng - đâu - vào - đâu. Tôi không hiểu tại sao lại cứ phải dằn vặt lẫn nhau như vậy? Để rồi sau khi nói chia tay,cả hai cùng thấy day dứt, nặng nề. Rồi một thời gian, đến khi không chịu nỗi nữa thì lại quay lại với nhau. Đó chẳng phải là những chuyện nực cười sao?! Nhưng dù sao, quay lại được là tốt. Có những trường hợp phải mang theo khối buồn và day dứt đó cả đời. Để rồi tự trách mình: "Những phút giây ở bên nhau, sao chẳng biết trân trọng"....
    Hãy cứ yêu và dành sự quan tâm chân thành cho nhau. Đó mới là chìa khoá mở ra cánh cửa hạnh phúc.....
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu pm: "hi anh. Anh tên gì nhỉ ra nick chát với em ko?", đó là vào lúc 17h57 ngày 27/9/06; cunngx sắp đc 2 năm rồi còn gì. Rồi, lần gặp đầu tiên là cái hôm làm thiệp chuẩn bị cho 20/10 ấy, em chả nhớ là phòng nào đâu, chỉ nhớ ỏ kí túc tầng 3 của ĐH Y thì phải, phòng cuối cùng, ko nhớ rõ nữa..........thế nà thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, lần đầu, em tặng hoa cho anh (lẽ ra phải là ngược lại mới đúng chứ nhỉ), em còn trêu đùa, coi như anh có đc em 1/2 rồi đấy, cười tinh nghịch đưa cho anh những tấm ảnh rồi em về...........Mấy hôm sau nt em nhớ nhất câu: "hoa em tặng anh héo rồi, nhưng tình yêu anh dành cho em ko bao h héo như bông hoa kia đâu", em cười sung sướng.............
    Lần đầu tiên, em đi chơi theo cách riêng tư với anh,đó là 2/9/2007; hôm đó lớp cũ em họp lớp, em đóng tiền đi liên hoan rồi 50k chứ ít gì :((, thế mà vẫn bỏ để đi với anh. Ngốc quá!, hôm đó trời lất phất mưa, hơi lạnh nữa, anh đã cầm tay em thật chặt, êm định rút tay lại, nhưng anh giữ chặt quá, hj chjc, ko rút lại đc.
    Về nhớ anh thật nhiều..........
    Ngày 16/9/07, anh rủ em đi đám cưới ở dưới quê, ăn cưới xong đi vào Tân Thành chơi, vào nhà bạn anh, sau đó đi ra 1 chỗ như cái hồ ý, gọi là đập Thác Lở phải ko nhỉ? Em lại quên tên của nó rồi.........Hai đứa, giữa cái trời nắng chang chang ấy, nghịch nước, ướt sũng, nhưng thật mát, anh lúc nào cũng đưóng phía ngoài, bởi sợ em chạy ra ngoài đó ko bơi đc.......hjc.......Khi cả 2 thấm mệt và như 2 con chuột lột, anh bế em trên tay, một nửa người vẫn đang đứng dưới nước, anh đã chính thức ngỏ lời em, em gật đầu đồng ý, sau đó, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em, em nhắm mắt, trốn tránh nụ hôn đó............nhưng sau đó, em cũng đã để anh hôn em, nụ hôn đầu đời, dưới nước, ướt sũng........thật lãng mạn anh nhỉ?
    Ngày tháng dần trôi, chỉ có t7 và Cn anh về với em, có lần thì tuần về lần, có lần thì 2 tuần, thậm chí 3 tuần, thưòi gian xa anh sao nhớ thế ko biết nữa, em thích mỗi sáng t2 anh đi làm, anh đều lên đón em đi học.......thích lắm ý.........
    Cuộc tình thật đẹp phải ko anh? Tuy lúc nào đi bên nhau hai đứa cũng chí chóe cả ngày, nhưng em vẫn thấy vui, vẫn thấy êm đềm lạ............. Yêu lắm ngày ấy.............
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kia có một cái kết hay ho hơn chị ạ, đó là khi cô gái bị tai nạn, khi chàng trai vào trong bv thăm cô, chàng trai nói : " Bây giờ em không xinh, không nhanh nhẹn, không còn tỉnh táo và thông minh, nhưng anh vẫn yêu em ". Từ đó cô gái chẳng còn hỏi chàng trai YDULM nữa.
    Em chưa bao giờ hỏi anh ấy YDULM, cũng chưa từng nhận đc câu hỏi như thế từ phía anh ấy, đơn giản, em biết, bọn em yêu nhau, thế là đủ rồi.
    Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết? ^^

Chia sẻ trang này