1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Câu chuyện tình tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Bữa tiệc nào chẳng có lúc tan, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn phải ko anh?
    Tình yêu chúng ta thật đẹp biết bào, cứ ngỡ sẽ là mãi mãi, nhưng, rồi cũng có ngày.............đường ai người nấy đi, đôi khi xa nhau chỉ vì ko hiểu nhau, đôi khi ý nghĩ hai ng khác xa nhau............Chỉ vậy thôi anh và em bây giờ hai đứa hai nơi...........
    Chấm hết cho 1 cuộc tình mà em nghĩ sẽ chẳng bao giừo có ngày này, vì em muốn yêu cả ng sinh thành nuôi dưỡng anh, em từng nói vậy mà.............em sẽ yêu cả những gì anh yêu, nhung...........giừo thì ko còn nữa..........
    Em cũng chả hiểu sao yêu anh niều thế nữa, đến nỗi có ngwòi mắng em rằng:
    (4/23/2008 7:35:08 PM): hjx
    (4/23/2008 7:35:20 PM): Em tot qua
    (4/23/2008 7:35:53 PM): Tốt một cách ngốc nghếch
    (4/23/2008 7:35:53 PM): yêu người ta
    (4/23/2008 7:35:53 PM): lúc nào em cũng chỉ lo lắng cho người ta (4/23/2008 7:37:01 PM): cũng nhớ người ta
    (4/23/2008 7:37:01 PM): còn em
    (4/23/2008 7:37:01 PM): lúc nào em cũng buồn
    (4/23/2008 7:37:01 PM): anh biết chứ
    (4/23/2008 7:37:01 PM): với em
    (4/23/2008 7:37:01 PM): em chỉ thương hại anh
    (4/23/2008 7:42:34 PM): that su khong biet phai lam gi` nua~
    (4/23/2008 7:43:04 PM): anh thuc su khong chiu noi
    (4/23/2008 7:43:32 PM): o ben em ma luc nao em cung chi nho den nguoi day
    (4/23/2008 7:43:36 PM): chi lo cho ng day
    (4/23/2008 7:43:44 PM): em co biet cam giac cua anh the nao
    (4/23/2008 7:43:48 PM): em biet anh yeu em the nao
    (4/23/2008 7:43:51 PM): lo cho em the nao
    (4/23/2008 7:44:09 PM): co biet cam giac anh the nao khong?
    (4/23/2008 7:45:47 PM): luc nao`
    (4/23/2008 7:45:52 PM): nguoi day cung la vi tri so 1
    (4/23/2008 7:45:55 PM): anh ko the chiu noi
    (4/23/2008 7:45:59 PM): ko chiu noi
    (4/23/2008 7:46:02 PM): em yeu ng ay
    (4/23/2008 7:46:15 PM): lo lang va quan tam den ng ay
    4/23/2008 5:53:32 AM): Thuc su
    (4/23/2008 5:53:32 AM): khi em ben ng ay
    (4/23/2008 5:53:32 AM): anh da bun` lam''
    (4/23/2008 5:53:33 AM): cha mun cho em gap dau
    (4/23/2008 5:53:33 AM): nhung.......
    hahhâhhhaa, em mà tốt àh, bùn cười, em tốt thì đâu đến nỗi nhỉ?
    Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta ko đến đc với nhau????????
    Chúc ng em yêu bình an! Tạm biệt tình yêu của em
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Nhớ anh, nỗi nhớ thiêu đốt con tim em, vì yêu anh...
    Niềm vui vỡ oà cùng sự bất ngờ anh dành cho em, nó là món quà vô giá mà em nhận được, là Anh. Em đã chôn giấu tình cảm của em suốt bao nhiêu năm qua, chỉ vì em muốn nụ cười thật đẹp của anh vẫn dành cho em, dù chỉ là bạn. Em vẫn đóng vai 1 người bạn hồn nhiên và vô tư nhất bên anh, nghe anh chia sẻ buồn vui, chẳng dám mơ xa hơn điều gì đó xa xôi hơn tình cảm hiện tại, vì em sợ tuột mất anh. 3 năm quen nhau, 3 năm đi bên cuộc đời anh, 3 năm lặng lẽ nhìn anh mà ko dám nói, cứ chôn chặt một mối tình câm, một cảm xúc ko bao giờ thổ lộ. Chẳng bao giờ em dám nói rằng Em thik anh
    Ta vẫn cứ đi bên cuộc đời nhau, mỗi người một cuộc đời riêng. Rồi anh có người yêu, anh mời mọi người đi ăn khao để giới thiệu người yêu mới, em ko đi, vài người bạn đi về kể vui lắm. Em thì buồn... Rồi 1 tháng sau đó, nghe tin anh chia tay với người yêu, em ko biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, dù có bảo em ích kỉ, thì em cũng ko phủ nhận được rằng trong lòng mình trào lên một cảm xúc khó tả, có phải là vì em vui?
    Anh cũng vẫn thế, và em cũng vẫn vậy. Em và anh vẫn đi bên cuộc đời của nhau. Rồi em cũng có người yêu. Em kể cho anh nghe về người ấy. Anh cười chúc mừng em, sao em thấy lòng mình khó tả. Có phải vì em muốn chạy trốn cảm xúc về anh ko? Anh chúc mừng em mà em thấy lòng mình chông chênh quá, em ko đủ can đảm nhìn vào mắt anh, cố giấu nỗi buồn chỉ cho riêng mình. 1 thời gian sau, em và người ấy chia tay. Người ấy bỏ rơi em... Nhưng em cũng ko thấy buồn. Kể cho anh, anh cũng chỉ nhìn em rồi an ủi. Anh bảo con trai như thế ko xứng với em, ko đáng để em fung fí tình cảm... Đi bên anh, sao em thấy bình yên đến thế. Cảm giác này em ko có khi đi bên những người con trai khác. Và tình cảm vẫn chôn chặt, lặng câm...
    Em cứ hay trêu bảo sao anh ko có người yêu đi, để san sẻ buồn vui. Anh bảo anh ko thik. Và cũng chưa bao giờ anh cho phép em hỏi về cái người - người mà đã từng là người yêu trong 1 tháng của anh. Em ko hỏi, em biết tôn trọng riêng tư cá nhân mỗi người, em biết ko nên nhắc lại những gì thuộc về quá khứ. Những khi buồn, em luôn kể cho anh nghe, nhưng nhiều lúc chỉ lo anh sẽ thấy em phiền hà, và sẽ xa lánh em mất, cảm xúc vẫn cứ chôn chặt...
    Anh và em, hiểu nhau nhưng ko bao giờ nói ra lời... Vì khoảng cách nữa, em và anh có được gần nhau đâu... Lại là 76km cho anh và em.
    Rồi bỗng nhiên anh đi tìm em. Em bất ngờ vì điều đó, em cứ như một con ngố khi bên anh. Có lẽ vì em ko biết diễn tả sự bất ngờ, niềm vui đó như thế nào. Lặng thinh ngồi bên anh, dựa đầu vào vai anh, nghe anh nói, rằng anh đã thik em từ lâu lắm rồi, rằng anh đã buồn thế nào khi biết em có người yêu, rằng anh vui thế nào mỗi khi đi lang thang cùng em, mỗi khi ngồi bên em... Anh có biết em cũng có những cảm giác như thế đối với anh ko? Chẳng bao giờ em dám nghĩ rằng anh lại thik em. Và anh cũng bất ngờ khi em đã thú nhận rằng em thik anh từ lâu lắm rồi, vậy là cả 2 đã giữ kín những tình cảm đó suốt 3 năm, chỉ vì sợ người kia không thik mình...
    Nụ hôn ngọt ngào và thật dài anh dành cho em. Tim em như vỡ oà ra cùng niềm hạnh phúc, vậy là em đã có anh, điều mà em ngỡ chỉ có ở trong mơ. Yêu anh thầm lặng suốt mấy năm, có bao giờ em nghĩ rằng anh lại thuộc về em. Anh ôm lấy em, em ôm chặt lấy anh như thể, chỉ cần buông tay ra thôi em sẽ để mất anh...
    Hạnh phúc đôi khi đến từ những gì tưởng chừng như không ngờ nhất
    Em yêu anh.
    Yêu anh rất nhiều

  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng tình yêu.............
  4. malyfo

    malyfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hic
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi lại đi, một chút thoáng buồn, cuộc sống lại trở về, lại lao vào dòng chảy, anh và em đôi người xa lạ, tự bao giờ ta lại quên nhau?
  6. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tôi, giống như bao người, giờ xa tít giữa ngàn khơi, mà xanh thắm, những cơn mơ lòng tôi...
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà......khó nói lắm. Cũng ko thể nói dc chính xác là
    chúng ta yêu nhau từ lúcnào. Chỉ cần biết hiện tại chúng ta đang yêu
    nhau thật nhiều. Vậy là đủ rùi anh a. Em có mơ cũng không ngĩ là sẽ có

    ngày chúng ta đi làm cùng một nơi, ngày nào cũng nhìn thấy nhau như
    thế này. Sáng ra cùng nhau đi làm....trưa , tói hai đứa cùng ăn cơm.

    Cuộc sống hạnh phúc biết bao
  8. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hic.............
    Vào nhầm nick của anh post bài. Thui coi như là anh viết di vậy
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu sét đánh!
    Tôi biết sẽ có rất nhiều chông gai giữa chúng tôi, vì đơn giản: tình yêu sét đánh - ko có thời gian hiểu về nhau nhiều hơn như bao đôi lứa khác.
    Tôi biết sẽ tốn rất nhiều nước mắt, nhưng tôi chấp nhận và cả 2 cùng nhau hàn gắn dần những lỗ hổng, cùng san bằng những mấp mô trong cuộc sống.
    Vừa mới đây thôi, chúng tôi lại....chí choé! tôi muốn có sự rõ ràng, tôi muốn hiểu về anh nhiều hơn cũng như muốn hiểu tình yêu anh dành cho tôi nhiều hơn.
    Anh bí mật quá, ko ai hiểu nổi!
    Sau những đêm ko ngủ, sau những đau đớn, tôi cảm giác tình yêu cho anh ít dần đi hoặc cũng có thể nó đang đầy lên và sâu nặng???
    Tôi ko xác định được tình cảm của mình.
    Có anh, cuộc sống của tôi bị thay đổi, tôi phải suy nghĩ rất nhiều để hoà nhập vào cuộc sống mới - có anh.
    Tôi chẳng đủ niềm tin + dũng cảm sau những suy sụp tinh thần để xây dựng 1 tình yêu trọn vẹn!
    Tôi biết, tôi chỉ có 1 lần sống và ko nhiều lần minh mẫn để làm tất cả những gì tôi muốn cũng như con tim tôi muốn. Sao tôi cứ đắn đo giữa những thanh thản bình yên của cá nhân với 1 TY trọn vẹn với anh???
    Tôi ko hiểu nổi!
    Dù tôi có đi hết con đường với anh hay ko, điều đó ko quan trọng, quan trọng là tôi đã biết yêu, được yêu.
    Thế là quá đủ cho 1 kiếp người!!!!
    Yêu anh vì chính con người anh chứ ko phải vì điều gì!
    Yêu anh bởi vì anh là chính anh!

  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đã viết rất dài, nhưng lại xoá đi vì viết để làm gì nữa đây?????
    Cười nhạt..........đi tiếp...........

Chia sẻ trang này