1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lettre à Ami!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi appassionata, 25/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em đã thấy mùa xuân chưa?
    ?Và tôi đã ko thành người đào ngũ, bỏ rơi bạn bè để? ở nhà như năm trước. Bạn cũng đã ?odằn? trước tôi rằng bạn đã ko đánh lẻ thì tôi cũng đừng có mà đánh lẻ rồi, vì thế tôi đi chơi với bạn.

    Tâm trạng của bạn có lẽ đang buồn nhiều hơn dù bạn rất thích ?okêu gọi? đi chơi, thích tụ tập, gặp gỡ, dù buồn thì bạn cũng khó ngồi nhà được trong những dịp thế này. ?oChuyện tình yêu như mây như mưa, em chẳng biết điều gì anh nói. Mà tình anh như cơn gió thoảng, đến rồi đi vào trái tim em...? ấy mà.
    Nhà Thờ rực rỡ sáng lạn một cách huyền bí. Đâu đây đều vang vọng hân hoan những giai điệu mừng Chúa giáng sinh. Náo nức, hân hoan có lẽ là những từ có thể nói để tả về không khí nơi đây. ?oCouples go to the church to pray for love? ?" tôi nghĩ đến điều này và tôi mỉm cười khi nhìn thấy có mấy nàng đang ôm ghì vào tay chàng, dựa nghiêng hẳn vào người chàng mà đi làm dáng đi của chàng trông lệch lạc tội tội. Trông họ trẻ lắm và vẫn ngượng nghịu lắm. Một số couples lớn hơn và ở giai đoạn ?otrầm trọng? hơn thường đến chờ buổi lễ chính thức vào 0h ở La Place Café ?" 4 Ấu Triệu gần sát ngay Nhà Thờ ?" quán này chưa biết rõ trang trí theo phong cách gì vì mới qua một lần nhưng chắc phục vụ người theo đạo Do Thái). Đông thế mà rồi cuối cùng nhờ quyết tâm vào xem bên trong Nhà Thờ thực sự như thế nào mà tôi cũng đã lôi kéo được bạn vào. Bên trong ko đẹp như tôi hằng tưởng tượng khi xem các chương trình trên TV về kiến trúc một số Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo phương Tây từ vòm trần, tường đến các cột - phải nói là rất đơn sơ, giản dị. Giọng nói của Đức ************* cũng ko trầm ấm và dễ đi vào lòng người như tôi tưởng. Chỉ có phòng xưng tội của Đức Cha phó là giống với tưởng tượng của tôi (Tôi ấn tượng nhất với đạo Thiên Chúa cũng bởi vì đạo này có một vị Cha biết nghe và thông cảm và cảm giác được trút bỏ phiền muộn, tội lỗi khi đã xưng tội của mỗi con chiên. Tôi mà theo đạo chắc đây là nơi tôi đến thường xuyên mất thôi). Không khí trong Nhà Thờ bắt đầu trở nên ngột ngạt và đã có một số người phải bật quạt treo lên cho thoáng. Và sau khi nghe xong mấy bài Thánh Ca tôi cũng đành phải chen ra ngoài vì sợ người mỗi lúc một đông lên, sẽ chẳng còn đường nào mà rút ra được nữa. Ra đến bậc tam cấp trước cửa, nhìn dòng người đông như quân Nguyên đang nô nức ùn ùn đổ tới từ phía Bờ Hồ mà tôi bảo bạn ?oChỗ chúng mình đang đứng ối người đang háo hức mong chờ đấy chứ!?. Tự hào vui vui thế thôi rồi cũng lại đi ra phố Lý Quốc Sư thoáng hơn để vòng ra chợ đêm để xem ở đó ngày Noel có gì hay hơn ngày thường không rồi tiện đường về luôn. Chen vào dòng người ồn ã, xô bồ trên phố đi bộ. Hàng hoá đủ loại sặc sỡ sắc màu kéo dài từ Hàng Đào đến chợ Đồng Xuân. Bạn ngó thứ này, xem thứ nọ trong khi tôi chỉ chăm chăm để ý mấy bạn (có lẽ là sinh viên) đang ngồi bệt trên hè phố vẽ kí hoạ chân dung theo yêu cầu của khách. Tôi cởi chiếc áo khoác ra để buộc ngang người, tôi đội mũ berê, tóc tôi buông thẳng và tôi đeo một cái túi trước ngực trông khá ngang tàng. Tôi khoác tay bạn (cho khỏi lạc giữa đám đông ko biết đâu mà lần cả) và tôi hát khe khẽ cho bạn nghe một đoạn bài Thánh ca tôi mới nghe được ở Nhà Thờ. Tôi cười, tôi nói chuyện tếu cho bạn nghe, tôi chỉ và xuyên tạc cho bạn xem những dòng chữ quảng cáo của các sạp hàng kiểu như Tất dệt kim? Trung Quốc 10000/3 đôi, miễn mặc cả, miễn đổi chác, miễn chê? Tôi mệt, tôi thấy mình zô zuyên lạ khi mới hôm rồi bạn còn bảo tôi đừng im lặng một mình mà hãy chia sẻ nhiều hơn? Cười. Cười. Ờ, tôi đã thấy bạn cười - những nụ cười tươi tắn thoải mái hơn nhiều rồi. Và tôi hi vọng, bạn sẽ chẳng có lúc nào giận dỗi như vậy nữa, bạn sẽ có quyết định chọn lựa chính xác, bạn sẽ ko biết đến ?oĐêm trắng? nào đau khổ và day dứt như ai? Khi về rồi, bạn lại còn tiếc vì ko đi tăng 2 và thắc mắc tại sao tôi năm nào cũng chỉ đòi đi Nhà Thờ Lớn thôi nữa ? Phải, bạn đã quên, quên rồi?
    Hẳn bạn không biết, lúc đi với bạn, tôi đang nghe, nghe mãi cái lắng đọng trong sự ồn ã, nghìn nghịt người ?" cái không khí gợi nhớ đến ngày xuân lắm và tôi tự hỏi ?oBao giờ là mùa xuân??:

    ?oMột vầng mây trắng bay đi tìm nhau
    Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu
    Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi??



    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 27/12/2005
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, đọc được cái này, cũng thấy hay hay. Nhưng giống mình hay ko thì mình cũng chẳng nói đâu.

    Phụ nữ cung Nhân Mã

    Những điều nàng nói nhiều khi làm bạn không hài lòng. Thậm chí có lúc lời lẽ của nàng khiến tóc bạn phải dựng ngược. Nhưng khi nhận ra ?ohiệu quả? vừa gây nên, nàng sẽ sửa sai bằng một câu đùa vui, hoặc một nụ hôn.
    Đàn bà Nhân Mã không nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Chính vì thế, quan điểm của nàng có thể tỏ ra quá gay gắt. Nàng chân thực đến nỗi có lúc bạn mong sao nàng nói dối một chút. Bởi vì không phải mỗi ai, không phải bất cứ lúc nào cũng muốn nghe sự thật trần trụi, và với nhiều người thì được nịnh vẫn thích hơn.
    Nàng có tính tự lập rất cao, thờ ơ đối với các quan hệ họ mạc và thích sống một mình. Có lẽ nét đặc biệt này lý giải tại sao Cung Thủ nữ quá đam mê viễn du và không quen thường xuyên có mặt ở nhà.
    Nếu muốn nàng làm một điều gì đó cho bạn, thì đừng ra lệnh, mà hãy đề nghị. Thậm chí thời nhỏ tuổi nàng còn không chịu nghe người mẹ sai khiến, thì vì cớ gì mà bạn nghĩ rằng nàng có thể để bạn làm việc đó? Đừng hy vọng. Nhân Mã không đời nào chịu hy sinh tự do, cá tính, hay thói quen của mình lấy bất cứ giá nào.
    Trong thâm tâm sâu kín, nàng là một đứa trẻ cả tin. Thế giới quan của nàng trong sáng đến nỗi dễ bị kẻ khác lừa. Khẳng định này của các nhà chiêm tinh có vẻ hơi lạ lùng, bởi vì đàn bà Nhân Mã là người thông minh và tư duy logic. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta đang nói không phải là về trí thông minh, mà là về trái tim. Hai thứ hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ của Nhân Mã đủ khả năng giải quyết mọi bài toán khó khăn của cuộc sống. Nhưng trái tim nàng, than ôi, hoàn toàn yếu đuối, và chính vì thế nàng nhiều khi phải chịu đau khổ.
    Ở Nhân Mã, lời nói và hành động hoàn toàn tương đồng với ý nghĩ và cảm xúc bên trong. Tính ?othẳng ruột ngựa? như vậy có thể làm cho người khác không hiểu nàng, dẫn đến bất hoà và kết quả là những mảnh đời tan vỡ. Nhưng ý chí của Nhân Mã vẫn không bao giờ khuất phục. Lòng kiêu hãnh và lạc quan giúp nàng vượt qua sóng gió và vẻ vang thoát khỏi những hoàn cảnh bi đát nhất. Trái tim nàng có thể rớm máu, nhưng bạn không bao giờ biết được điều đó, bởi vì nàng sẽ cười đùa còn nhiều hơn khi khác. Chỉ đêm đêm, gối nàng sẽ ướt đầm nước mắt. Nhưng không ai nhìn thấy điều đó, và mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện của nàng vẫn ổn thoả như bình thường.
    Nói về người vợ sinh cung Nhân Mã, các nhà chiêm tinh cho biết, cũng như đàn ông cung này, nàng không phải người hướng tới hôn nhân. Vì thế, bạn buộc phải có không ít mồi ngon để dụ dỗ nàng.
    Thiếu gì lý do để nàng không vội lấy chồng. Trước hết, nàng có thể không muốn ảnh hưởng công việc đang làm. Không nên thuyết phục nàng. Đằng nào nàng cũng sẽ chỉ hành động theo ý mình. Hãy chờ đợi đến khi thời cơ và hoàn cảnh có lợi cho bạn. Chẳng hạn, bỗng nhiên nàng chán công việc. Hoặc bạn được bổ nhiệm công việc ở một địa phương khác (hãy nhớ đến đam mê viễn du của nàng). Tóm lại, nếu kiên nhẫn, bạn sẽ thắng hiệp này.
    Đôi khi bạn thấy nàng hơi khắc nghiệt, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Thực ra, nàng lãng mạn khủng khiếp. Nhân Mã có thể khóc khi xem một bộ phim, đọc bài thơ với cặp mắt đầy lệ. Nàng sẽ giữ tất cả những bức thư nhận được từ bạn, cả bông hồng khô úa còn lại từ bó hoa mà bạn trao nàng trong ngày đính hôn, và cả tấm vé xem hoà nhạc lần đầu khi các bạn vừa quen nhau.
    Liên quan đến tài năng nội trợ của nàng thì ở đây tình hình có phần xấu hơn. Nhân Mã không thích việc dọn dẹp, giặt giũ và những bổn phận khổ ải khác trong nhà mặc dù nàng cũng có cố gắng duy trì ở đó một tình trạng sạch sẽ tương đối. Vì vậy, một người giúp việc - sẽ là quà tặng rất giá trị. Điều đó có lợi cả cho bạn, cả cho nàng và cho gia đình. Việc nấu ăn cũng không bao giờ tạo cho nàng một niềm hứng khởi dữ dội. Chắc chắn đó không phải là công việc yêu thích của nàng. Nếu nàng vận hết sức lực và ý chí để tự tay làm bữa ăn cho bạn trong ngày thường, thì ít ra, vào ngày nghỉ nàng muốn phải đi ăn tại nhà hàng.
    Rất hiếm khi Nhân Mã có tâm trạng buồn bực. Khi tức giận, nàng có thể trở nên cay độc. Nhưng nàng không để bụng lâu và thường quên giận sớm hơn cả lúc bạn nhận ra nó. Những đàn ông thuộc loại đa sầu, bi quan - không hợp với Nhân Mã. Sự rầu rĩ, ủ rũ có thể khiến nàng phát ốm.
    Con cái rất sung sướng với người mẹ Nhân Mã, bởi trong nhà nàng hầu hết thời gian vui như rạp xiếc. Bạn biết đấy, sự hân hoan, tiếng cười và tinh thần lạc quan tràn trề - môi trường tuyệt vời để nuôi dạy trẻ em. Thêm vào đó là lòng trung thực, dũng cảm và trí thông minh. Điều duy nhất có thể coi là nhược điểm: tính thiếu nề nếp, kỷ luật.
    Người vợ Nhân Mã của bạn rất thích mời và tiếp khách đến nhà. Nàng làm việc đó tuyệt vời hơn mọi cung Hoàng đạo khác, kể cả Sư Tử. Lòng nhân hậu, hồn nhiên và hiếu khách của nàng có sức lôi cuốn đến nỗi mọi người đều thấy rất ấm cúng, dễ chịu.
    Đàn bà Nhân Mã là người sống bằng tâm hồn. Bạn sẽ thấy rõ điều đó khi vào một ngày tuyệt đẹp, nàng thổ lộ với bạn rằng đã tìm kiếm bạn cả cuộc đời, suốt từ thuở ấu thơ, và hạnh phúc biết bao vì cuối cùng đã tìm được
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 31/12/2005
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Danube ơi cho chị cái link để chị xem Phụ nữ cung Cự giải với
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chị út ui! Link thì đây nè nhưng mà em xem lại chẳng có cung Cự Giải của chị: http://ttvnol.com/vanhoc/601413.ttvn
  5. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe mùa xuân về?
    Tôi ko hiểu vì sao người ta lại gọi tháng Chạp ?" tháng cuối cùng của một năm âm lịch là tháng củ mật nữa. Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được cái mối quan hệ dây mơ rễ má gì giữa những đặc điểm của tháng Chạp và củ mật (nếu ko nhầm thì đó là một loại cây cỏ có rễ phình to thành củ dùng làm thuốc, mùi thơm và có vị đắng). Thôi cũng đành theo tiền nhân, chỉ cần biết là tháng Chạp là tháng củ mật ?" tháng phải cực kì đề phòng trộm cắp, mất của và cũng là khoảng thời gian để hưởng trọn cái khí lạnh hanh khô của mùa đông còn sót lại khi hơi nồm của mùa xuân chưa đến và lắng nghe nhịp thở của mùa xuân đang về với đất trời, ngắm sắc xuân rộn ràng, tươi vui trên mỗi nẻo đường đất nước đổi mới, cảm nhận những xúc cảm bâng khuâng chờ Tết, ngậm ngùi với những nỗi niềm vui buồn cùng những thất bại, thành công - dẫu sao cũng đã ở phía sau lưng cùng năm cũ, cảm nhận nỗi mong chờ ngày sum họp, đoàn tụ bên những người yêu thương, những niềm vui mong chờ một mùa xuân mới - mùa của tình yêu và hạnh phúc viên mãn rạng ngời trên mỗi gương mặt, ấm áp lan toả trong lòng người?
    Ai là người mong Tết nhất nhỉ? Có lẽ chưa phải là những người xa xứ, xa quê hương, gia đình, những người yêu ở xa nhau mong ngày đoàn tụ đâu - người mong Tết nhất là trẻ con đấy. Tết được đi chơi, Tết có quần áo đẹp, Tết được mừng tuổi, Tết được... Dường như tất cả những gì tốt đẹp đều theo Tết về vậy. Bây giờ cuộc sống đầy đủ hơn chứ ngày tôi còn bé, tôi đã từng hỏi mẹ vì sao nhiều đứa trẻ cùng lứa lại mong Tết chỉ để được may quần áo mới trong khi tôi thì chẳng có cái mong đấy và hầu như cũng chẳng có cái gì mới cả. Tôi nhớ đã được nghe rằng vì bởi có những đứa trẻ chẳng có điều kiện kinh tế, có được thường xuyên may sắm mới đâu nên dịp Tết chính là dịp để vừa được có đồ mới, vừa diện Tết luôn. Nơi tôi ở ngày ấy rất gần chợ, nói như người ta nói là bước mấy bước là ra đến chợ rồi, chợ ở đây hay đông theo phiên vì nơi đây dân chủ yếu vẫn làm nông nghiệp là chính, chợ ngày ấy vẫn giữ được những đặc điểm của một phiên chợ quê đúng nghĩa, dịp Tết thì kẻ bán, người mua đông vui lắm, hàng hoá đủ loại, chợ họp lấn ra cả đường và từ lúc nghe nói thế, tôi để ý hơn mỗi khi đi chợ Tết. Tôi thích hình ảnh của những người mẹ tay xách nách mang, kéo thêm đứa con bé tay bíu vào ve áo mẹ như sợ lạc trong đám đông người đi lại như mắc cửi và mắt chúng dừng nhiều nhất ở những chiếu hàng đồ chơi, đồ nhựa sặc sỡ và những sạp quần áo.(Gọi là chiếu hàng vì người ta chỉ rải tấm nilon ra xếp hàng lên là đã thành một gian hàng rồi). Người mẹ sau khi mua đủ các thứ đồ thực phẩm chuẩn bị cho Tết thế nào cũng dẫn đứa con của mình đến sạp quần áo, đứa con lại nép vào mẹ nhìn khắp gian hàng một cách vừa tò mò vừa thích thú, mẹ thì nhờ cô bán hàng chọn hộ cho những bộ quần áo phù hợp với lứa tuổi của con mình và sau đó là ướm thử. Trông ánh mắt, nghe những lời khen của người mẹ ấy mà sao cảm thấy được sự sung sướng, thấy tình yêu thương của mẹ khi thấy đứa con mình mặc đẹp, khi cũng dành được cho đứa con của mình những gì mà "con nhà người ta" có biết bao.
    ...
    (Continue)
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    30 chưa phải là tết nhưng nó đem lại không khí vui hơn tết! tại sao nhỉ???
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cảnh này rất hay, rất gợi cảm xúc!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chưa đến, chưa có thì thường hồi hộp và mong chờ anh ạ.
  9. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ khờ, mùa rét rồi. Cũng không thể đi "kem kem được".
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    ............... Mấy hôm trước em không vào box Thái Nguyên, đến lúc vào cứ nghĩ là dù box có vắng thì cũng chắc sẽ không thiếu bài của chị. Nhưng em lại không thấy đâu cả và chợt nhớ là chị mới lên chức "cô" , chắc là đang à ơi với cháu nhỏ
    Mà chị ơi, sao chị hay viết rồi sửa cả bài thế ah, em thấy nhiều lần như thế lắm. Có lẽ vì thế mà khi có bài viết gì của chị mới post lên là em fải vào đọc ngay.... không thì chỉ cần vài phút sau là chị sửa lại hết
    .............. Chúc chị ăn tết vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này