1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lettre à Ami!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi appassionata, 25/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái đầu đề của topic này nghĩa là gì thế ?
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lettre à Ami = For Ami
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá!
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 06/06/2006
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Không Thể và Có Thể
    Thời gian đã qua đi không thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ứ ứ Ami còn có nghĩa là Friend nữa chứ.
    Anh cứ tưởng là "Thư cho bạn" chứ Hihi
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đã hiểu... vì sao anh Thép lại được chị ngay_tho_cu tặng cho cái nick ngay_tho_that!
    Để giữ đạo trung dung trong cuộc sống
    Ngày xưa, Quản Trọng làm tể tướng nước Tề, đau nặng sắp chết. Vua Tề đến thăm, hỏi Quản Trọng rằng: - Nay mai nhỡ khanh có mệnh hệ gì thì trẫm biết lấy ai thay khanh bây giờ? Bão Thúc Nha có được không? Quản Trọng trả lời: - Bão Thúc Nha là người quân tử nhưng không có tài chính trị, hay phân biêt thiện ác quá. Yêu điều thiện thì phải, chứ ghét điều ác quá thì không được. Bão Thúc Nha thấy ai có điều ác gì thì suốt đời không quên, đó cũng là một điều dở. (trích Đông Chu Liệt Quôc)


    Cuộc sống khiến ta luôn phải đối mặt với các lựa chọn: làm hay không làm, nói hay không nói... Với những thiền sư đã giác ngộ thì làm hay không làm là tuỳ duyên định đoạt, nói mà như không nói, không nói mà như nói. Còn đối với người thường chúng ta, do sự việc vốn dĩ phức tạp nên sự lựa chọn đa phần cũng là khó khăn, nhất là khi đó không còn là hai mà là giữa nhiều khả năng khác nhau.

    Những lựa chọn vô thưởng vô phạt thường đơn giản, nhưng nếu sự lựa chọn ấy cứ lặp đi lặp thì dễ dẫn đến sự không tốt. Chẳng hạn, nếu thỉnh thoảng ta hút một điếu thuốc, uống một chén rượu thì cái hại cũng không lớn, nhưng nếu việc ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc mau quá, thì hãy coi chừng, ta có thể nghiện thuốc, nghiện rượu. Bên cạnh đó lại có những việc lại tuyệt đối không được làm, dù chỉ một lần: đó là việc sử dụng ma tuý, việc phạm pháp, hay việc trai gái quan hệ tuỳ tiện...

    Trong cuộc sống, nhiều người thường đề ra cho mình những nguyên tắc mà người ta cố gắng theo cho đúng. Chẳng hạn sống phải ngăn nắp trật tự, cần cù tiết kiệm, thật thà không gian dối, ưa cái tốt ghét cái xấu, vv... Sống theo sát được những nguyên tắc ấy là rất tốt. Nhưng cũng có lúc do trở ngại khách quan mà không theo đúng nguyên tắc được thì phải biết châm chước, nếu cứ máy móc theo đúng nguyên tắc mà làm thì đôi khi lợi bất cập hại. Chẳng hạn ở đời khi giao tiếp, vì lịch sự mà ta không nên nói trần tất cả sự thật ra, vì đôi khi sự thật lại xúc phạm hoặc gây đau đớn cho người khác một cách không cần thiết.

    Từ đó ta có thể rút ra một điều: làm cái gì cũng phải có chừng mực, không quá đáng. Trong Nho giáo có đạo trung dung được coi như một phương châm xử thế phổ biến của người quân tử. Tôi đọc một cuốn sách tiếng Pháp dịch trung dung là le juste milieu. Theo tôi, dịch như thế là không đúng tinh thần của chữ trung dung. Vì le juste milieu là điểm chính giữa, nó có tính chính xác của hình học. Nhưng điểm chính giữa, giữa cái tốt và cái xấu, là nằm ở đâu? Theo tôi trung dung chỉ có nghĩa là làm cái gì cũng phải có mức độ, có chừng mực, làm cái gì cũng không được đẩy tới mức cực đoan. Kinh Dịch có nói: âm thịnh chuyển thành dương, dương thịnh chuyển thành âm. Như vậy là tốt quá thành xấu, xấu quá cũng có mặt tốt.

    Nếu ta giữ được cái đạo trung dung ấy trong cuộc sống hàng ngày, trong công tác, trong giao tiếp, đối nhân xử thế thì sẽ không vấp phải những sai lầm nghiêm trọng.
    Source: TXTV
  7. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ngày hôm qua
    Bài thơ tặng chiếc lá
    Em không biết phải bấu víu vào đâu
    Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
    Dũng cảm một lần em gõ cửa
    Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?
    Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
    Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
    Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
    Sống với đời bằng cảm giác héo khô.
    Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
    Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
    Đi trên đường có lúc nào bước vội
    Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.
    Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
    Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
    Em không biết nhưng một lần em đã khóc
    Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.
    Bởi bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em không hiểu nổi
    Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
    Lừa dối mình và lừa dối cả anh?
    Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
    Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
    Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
    Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta.
    Ai bảo rằng cô gái viết nên bài thơ này không biết yêu hết mình và đau khổ đến tận cùng vì tình yêu bao giờ? Thế nhưng khi đối diện với người nổi tiếng với "những điều làm sao em hiểu nổi" ấy, tôi cảm thấy ở chị ngoài sự nồng nàn, tha thiết còn rất bản lĩnh - sẵn sàng từ bỏ một cách dứt khoát một khi không còn cảm thấy tình yêu của mình được đáp lại một cách xứng đáng. "Cái gì làm mình đau khổ thì nó không xứng đáng được tồn tại, được song hành trong cuộc sống của mình" - Đó là những gì chị đã chia sẻ với tôi ngày hôm qua. Tôi cứ nghĩ về chị, về con đường dài chị đã phải trải qua để có được chỗ đứng, sự thành đạt như ngày hôm nay - phải chăng sự đau khổ là một động lực bên cạnh sự khát khao được khẳng định và công nhận tài năng thực sự của mình???
    Một chuyện nữa... "Em không biết nữa. Nếu như bây giờ chia tay thì em không biết mình sẽ thế nào nữa đây nhưng em biết làm thế nào đây nếu cứ tiếp tục kéo dài khi biết là không thể có hi vọng gì, trừ khi anh ấy phải từ bỏ sự nghiệp của mình, quy tắc trong quân đội không cho phép lấy một người có hoàn cảnh như em, em chưa nói với anh ấy điều đó nhưng em hỏi người khác rồi - không thể lấy được... em không nỡ để anh ấy phải chịu như vậy vì em, rồi anh ấy cũng lớn tuổi rồi, chia tay sớm còn để anh ấy có điều kiện tìm hiểu người khác nữa... Nhưng em không biết phải thế nào bây giờ..."
    Có người con trai nào nhận ra đằng sau sự cứng rắn, bản lĩnh, niềm kiêu hãnh của một cô gái là một tâm hồn mong manh, tinh tế, nhạy cảm, yếu đuối và cần được trở che ko? Có người con trai nào nhận ra và biết trân trọng sự vị tha và đức hi sinh ở người con gái khi yêu hay không?

    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 24/07/2006
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có . Nếu cô gái đó có một người yêu thật sự, chắc chắn họ sẽ đồng cảm, lý thuyết là vậy.....
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Oh, đó là lý thuyết ạ... lý thuyết hay không thì em không rõ ... nhưng thực tế thì em thấy rồi
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng Đá nếu thực tế đó chính là người yêu em và cũng là người em yêu ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này