1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Không ai nhắn gì cho mình thì mình tự nhắn cho mình vậy. Tôi ơi tôi yêu tôi lắm, hãy cố gắng vì những gì tôi đã lựa chọn. Tôi hãy đừng như thế, cuộc sống muôn màu mà, hãy làm những gì tôi cho là đúng, hãy sống vì những lý tưởng của tôi, tôi nhé!
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thôi tự nhắn cho mình vậy:
    "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    " Một nửa của tôi" ơi......nhớ bà wá.....Mùa đông này, giá mà đc ôm bà và APAGA ngủ thì vui biết mấy...Bao giờ mình mới có đc như những ngày xưa ấy nhỉ......Tôi sẽ thắng bà cho coi, khi đó chắc chắn sẽ ko nhường bà nữa đâu. Cá ko nhỉ? Lâu rồi ko đc cá với bà........Chuyến này lại vào "CỤC THỐNG KÊ " nhé...Tôi sẽ đợi ...
    ..........
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ăn sữa chua lại nhớ đến bạn...nhớ quá...bao giờ mới đc gặp bạn đây ... bao giờ nhỉ?!
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,em nhớ anh nhiều nhiều lắm.
  6. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bà Dá lúc nào trả tôi mấy nghìn đi!! Nợ hơi lâu rồi đấy!!!!
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!
    Người ta thường bảo đàn bà thì hay nhớ dai. Chú là đàn ông cũng nên độ lượng một tý !
    Cơ mà, cô Đá đâu? Nợ cũng hơi hơi lâu rồi đấy. Có trả nợ hay không thì bảo?
    Có cần tôi nhắn giùm thằng Banh bao cháy trả nợ giùm không ?
    Khà khà !
    Muốn nhắn cho một người cơ mà khó nói quá. Chỉ biết rằng trong lòng luôn nhớ về người ấy.
    Người ấy có hiểu không ?
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/11/2006
  8. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Gửi đến em!
    " nhờ gió , nhờ mây, nhờ taxi, nhờ xe ôm gửi đến tình yêu mãnh liệt của anh đến em người anh yêu, người anh hy sinh tất cả để rồi giờ đây anh ngồi 1 mình với nỗi buồn vô hạn và niềm đau nhức nhối xuyên thấu tim gan cùng nỗi cô đơn chán trường. ... "
    The end
  9. ice_child_is_dew

    ice_child_is_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ anh gửi lời nhắn tới một người dù người ấy không thèm bận tâm đến mình chưa. Em đang làm việc ấy đấy.
    Em đã tưởng rằng em sẽ có thể lặng lẽ rời xa anh như khi em đến, nhưng càng cố quên, em càng nhớ nhiều hơn. Anh càng thể hiện tình cảm với người ấy em càng muốn giành lấy anh cho riêng mình.
    Dù có thế nào đi nữa, em cũng chỉ muốn nói với anh rằng: em anh, em sẽ anh âm thầm như một đoá QUỲNH HƯƠNG
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhóc yêu ơi chị yêu nhóc nhiều lắm. Sắp đến ngày kỷ niệm 2 năm chị em mình kết nghĩa rùi nhóc nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh quá. Nhớ ngày đó nhóc đã lần đầu tiên uống rượu cùng với chị nhóc đã khóc khi chị khóc chỉ có nhóc mới dỗ được chị khi chị buồn. Hay nhỉ hai chi em mình em nhiều tuổi hơn cả chị Chắc chẳng có cặp kết chĩa chị em nào như vậy đâu nhỉ. Nhóc biết không những lúc chị buồn nhóc luôn hiện nên trong chị nhu mộ chỗ tựa. Dù sau này có thế nào dù có thay đổi ra sao thi với chị nhóc vẫn luôn là cô nhóc yếuđuối. Chị yêu nhóc nhiều lắm.
    Bữa nào chị em mình cùng đi ăn ốc và bình luận về ông sếp ẩm ương của chị em mình nhé

Chia sẻ trang này