1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafein99

    cafein99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    , có mỗi vài cái chuyện vớ vẩn mà lắm chuyện. Sống trong tập thể phải hòa đồng, Một người vừa ngã xuống, ko chung sức chung lòng lại đi nhiễu sự, làm mình làm mẩy. Sức mạnh của tập thể là đoàn kết. Ấy thế mà cứ thích biến điểm mạnh thành điểm yếu, cơ hội thành thách thức, thế mới lạ! Nói ít hiểu nhiều, dù sao cũng là người ngoài cuộc, thấy khó chịu mới lên tiếng! Thật!
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 24/07/2007
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    è hè thì chú cafein cứ bình xờ tĩnh xem lào ;;) chuyện đâu khác có đó thịt chó khác có mắm tôm ko phải chuyện mình xen vào làm chi chả được tích sự gì lắm lúc lại ôm vào cái bực mình
  3. cafein99

    cafein99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con, lượn chỗ khác chơi đi, ý tốt của nhóc anh ghi sờ nhận!
    Bàng quang thế nào được, nội bộ họ sợ mô thuẫn nên mới nhường nhịn nhau thế, anh ngoài lề thấy trướng tai gai mắt là anh phản ứng thôi, suy cho cùng cũng đúng. Hi vọng là có hiệu quả tốt. Đó cũng là một cách để xây dựng TTVN ngày một tốt đẹp hơn. Thật!
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Xì nhưng chuyện của anh ai đọc cũng hiểu là nói về ai với ai. Anh muốn gửi thông điệp thật hay là tung lên cho tập thể biết là đang có chuyện gì xảy ra, để cho những đứa kô tham gia tình nguyện đợt này cũng biết những chuyện lục đục này. Và có thể, chính nhờ bài viết này mà "người ta" cũng
    Anh viết cho ai đấy thì kệ anh nhưng nó ảnh hưởng đến người khác. Anh không biết viết lái đi à, viết thế nào để chỉ có 2 người hiểu những thông điệp chính ấy.
    Theo em, những lời anh viết là ảnh hưởng đến người khác(kô fải em) và có lẽ càng làm cho cái tình cảm ở 2 trái cực kia tồi tệ hơn.
    Chuyện riêng của 2 người em không dám bàn tới. Đúng là mỗi người yêu có một kiểu khác nhau. Nhưng bao nhiêu lần rồi và lần này đọc là đến lượt em bực mình. Em fải nói vì nó ảnh hưởng tới người khác

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 23/07/2007
  5. cafein99

    cafein99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nội dung bài viết đã bị e*** do chú quyetlan nên nó không còn mang tính đúng mực nữa!
    gửi đến chú Tùng: Việc Tùng PM nhờ Quyetlan can thiệp vào sủa bài của anh là không nên. Thay vì việc đó, Tùng có thể PM trực tiếp để anh giải quyết trực tiếp thì đúng mực hơn. Đàn ông cần phải đàng hoàng chú à
    Gửi đến chú Quyết Lan: Việc chú tự ý can thiệp vào bài của anh mà không được sự đồng ý của anh thì hoàn toàn không nên, Nhất là nội dung chú can thiệp lại không phải là lỗi, Chú còn trẻ nên anh không trách, nhưng gửi đến chú câu này. Làm MOD ngoài nhiệt tình ra cần có Trí tuệ nữa, mong chú hiểu!
    P/S: Không hiểu sao ngày trước cái trang web này mọi người nhắc đến là Trí Tuệ Việt Nam mà sao giờ lại đổi thành Trái Tim Việt Nam nhỉ
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 24/07/2007
    Được cafein99 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 24/07/2007
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi không vào topic này.... Thấy buồn wá.... Nhưng thôi, chuyện cũ không nhắc lại nữa..... Là những lời nhắn nhủ dễ thương thôi mà......
    Chị à, chúc mừng chị nhé, thần tượng của em!.... Vậy là chị đã làm được tất cả những gì chị muốn, bằng chính sức lực và lòng tin của mình. Em thật sự thấy vui cho chị! Chắc hẳn chị đang rất hạnh phúc, đúng ko?....
    Chị à, chị có biết không, em thực sự rất kính trọng và khâm phục chị. Nhưng...... càng ngày, em càng thấy chị xa quá..... Phải chăng vì chị em mình chỉ có duy nhất 1 lần nói chuyện? Phải chăng vì em chưa hiểu suy nghĩ của chị? Hay phải chăng vì em quá ích kỉ... Em không biết nữa....
    Nhưng điều đó không quan trọng, đúng không chị? Chỉ cần chị em mình luôn nghĩ về nhau là được.... Em luôn dõi theo và cổ vũ từng bước đi của chị, chị yêu ạ!
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn em. Thứ 4 tuần tới là ngày đi làm đầu tiên của chị, vậy là chị em mình lại học và làm việc trong cùng một ngôi trường.
    Khi nhận đc tin vui chị cũng muốn báo cho em biết... nhưng rồi thôi. Những lần về Thái Nguyên, chị đi đến đoạn trường Dương Tự Mình rồi lại quay về, kô đi tiếp. Chị nghĩ, gặp em rồi chị sẽ nói gì đây, chắc chắn là chị sẽ mắng em... nhưng hôm đấy chị lại kô mắng đc, chị thấy nghẹn lòng. Và chị nhận thấy em của chị sao yếu đuối và mỏng manh quá. Chị biết nỗi đau và mất mát quá lớn song Em cứ thế này không những làm cho gia đình, bạn bè thấy lo lắng mà liệu anh Đ ra đi có thanh thản kô? Có yên tâm đc không?
    Sau sự mất mát ấy, sau những bài viết của em.... kô hiểu sao chị không muốn gặp em, cũng kô muốn nói gì với em, chị cho rằng mọi lời nói của chị đều trở nên vô nghĩa. Không ai có thể giúp em vượt qua bằng chính bản thân em. Em còn có gia đình, bố mẹ sinh ra em đã làm gì báo đáp chưa. Hãy giành phần lớn trái tim của mình cho gia đình. Thay vì gặm nhấm mãi nỗi đau, em hãy nhìn ánh sáng ở phía trước, hãy sống và cống hiến thêm cả phần của anh ấy nữa.
    Chị mong em đứng dậy và đứng vững. Dù chị tránh gặp song chắc chắn em luôn ở trong trái tim chị. Chị luôn ở bên em và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em của chị
    p/s: Thời gian là thứ mà cả 2 chị em ta đều cần đến. Khi nào chị sẵn sàng, chị sẽ chủ động liên lạc và gặp em
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 11/08/2007
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mi nhé, HC.... Mỗi lần nói chuyện với HC, B đều có cảm giác thật gần gũi. Cảm ơn vì đã luôn bên B và luôn lắng nghe B nói....... Nhưng, lần sau, khi B khóc, đừng khóc theo B nhé! Hãy làm B cười được không? Vì chính HC cũng thích nhìn B cười mà....
  9. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Vào đâu cũng thấy toàn là cãi nhau ...
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau đâu...đấy gọi là "thảo luận sôi nổi"...hị hị...( >>> lời nhắn nhủ dễ thương cho ấy đấy )

Chia sẻ trang này