1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 2-9 đi chơi vui
    ( ko có ai đi cùng nên ở nhà ngủ)
    @lamduechi: kon vịt xiêm béo ú kia. hôm nay đi chớ chợ vui thế. tức òi. ko mua quà đập chít xé phay chấm muối ớt ăn thịt. nghe chưa
    Được denchip sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 02/09/2007
  2. cugay80

    cugay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái tôi chưa quen.
    Em,
    Anh chưa biết em là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu.
    Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi em ha!
    Anh mong khi gặp nhau, em sẽ phải lòng anh ngay và sẽ yêu anh thắm thiết.
    Mà phải yêu anh vì chính con người anh chứ không phải cái gì khác đâu nha !
    Hy vọng em sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi em ạ .
    Vậy khi đi với anh, em sẽ tự hài lòng, không mong gặp chàng trai khác trẻ, đẹp phong độ hơn .
    Mong rằng em sẽ không so sánh anh với những chàng trai khác khác .
    Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi .
    Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .
    Anh mong sẽ được đi chơi cùng em, em muốn đi đâu anh cũng đi, chỗ nào anh cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời .
    Được sống cạnh người mình yêu, anh cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.
    Khi em khóc, nếu không phải lỗi tại anh . Khi đó anh sẽ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng vẫn cứ làm như vậy.
    Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, em cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng anh mong mãi mãi làm bạn của em .
    Phải chia xa, chắc trong lòng em cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi em sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận anh là một người bạn thân thiết.
    Hãy nói ngay cho anh biết điều gì làm em phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa.
    Anh muốn mình luôn luôn trung thực với nhau .
    Nếu em gặp một ngày phiền muộn, anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.
    Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau .
    Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... anh thì chơi bài dở lắm em ạ .
    Nhưng anh sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra là chỗ dựa vững chắc cho em và yêu em tha thiết, vì chính con người em, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở em.
    Cám ơn em đã chú ý đọc bức thư gửi người tình nhân không quen biết này.
    Hẹn gặp em
    Đọc được cái này hay hay, sửa lại chút cho giống tâm trạng của mình
    Được cugay80 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 04/09/2007
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hix,mang quà đến rồi em phát quà cho.Thế nhá!Mùng 8 ra đến HN,mÙng 9 xuống HN.
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    mày thật ngốc, từ trước đến nay vẫn ngốc, từ cái ngày mày ngồi gần tao đến giờ mày vẫn ngốc. Mọi chuyện qua rồi, sông mãi với nỗi đau buồn k tôt đâu, tao khác xưa rồi và mày cũng phải thế chứ? hãy cố gắng lên đừng tự trách mình, có người nói với tao khi một người nào đó tu thành chính quả thì người ấy sẽ được gọi lên thiên đàng làm một thiên thần đi bảo vệ người khác, biết đâu anh đã và đang làm thiên thần hộ mệnh cho những người anh yêu quý vì thế đừng buồn nữa mà fải mừng cho anh vì anh đã sớm làm được điều mà k phải ai cũng làm được. Cố lên mày nhá.
    Chị ơi chị cũng cố lên nhé, em sẽ học cách làm bánh khác để rồi chị em mình lại hì hụi với cái bánh, để vui mừng với thành quả của mình mà quên đi mọi buồn đau, em thích nhìn chị như hôm ấy, làm k đc hoàn hảo nhưng nhìn chị rất vui em cũng vui lém. EYCNL
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lên tàu về với Thái Nguyên thân yêu roài,về với Hà Nụi thương nhớ,về với ng thương roài,heeeee.Ai muốn quà Sài Gòn ko?hiiii
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 05/09/2007
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sắp 15-9 roài. Mua mũ bảo hiểm chưa cả nhà. Hehe. Nếu mà bị bắt xe ở Thái Nguyên call cho em nhé. em sẽ giúp các bác......................... tăng số ngày giữ xe lên.
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    người đâu mà ác thía chứ lại hic hic
  8. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nóng nhớ mùa đông Tn quá,săp đến mùa đông rồi .Đã lâu lắm rồi ko biết cảm giác lạnh lạnh như thế nào nữa.Nhớ Tn quá
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    em bảo bác muốn lạnh có gì khó đâu. bác cứ vào nhà hàng thuê tạm cái tủ đá nằm trong đó khoảng 15'' biết liền hà
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo bác là em ác. Thế là tốt cho bác đấy. Vì giữ xe rồi thì lấy về làm gì nữa

Chia sẻ trang này